Real ngục ngã tại Olympico

Real ngục ngã tại Olympico
TPO – Mặc dù có bàn dẫn trước ngay ở phút thứ 8 do công của Raul. Song Real đã để đội chủ nhà Roma lật ngược thế cờ, giành thắng lợi chung cuộc 2-1.
Real ngục ngã tại Olympico ảnh 1

Mancini ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số. Ảnh: UEFA

Đây có thể nói là cặp đầu nhiều duyên nợ.Từ 2002 đến 2005, đã có 3 lần Roma và Real gặp nhau tại vòng bảng Champions League.

Real đang có ưu thế vượt trội với 3 trận thắng và chỉ một lần thất bại. Đặc biệt hơn, cả ba trận thắng của Real đều diễn ra ngay tại sân Olympico của Roma

Tuy nhiên đây là cuộc chiến ở vòng knock out. Chỉ có kẻ thắng mới bám trụ lại đấu trường Champions League và rất tiếc cho Real, lần thứ 4 trên sân Olympico lại là một thất bại.

Roma không phải là một tên tuổi lớn, thành tích mà họ đạt được tại đấu trường châu Âu cũng chẳng có gì nổi trội. Trong khi đó khoảng cách 11 điểm ít hơn so với đội đầu bảng Inter Milan cũng khiến chức vô địch Serie A xa rời tầm tay của các học trò HLV Spalletti.

Nhưng đấu trường châu Âu thì khác,  khắc nghiệt và máu lửa hơn La Liga hay Serie A rất nhiều. Chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng sẽ phải trả giá rất đắt và điều đặc biệt là phải biết tận dụng những cơ hội dù là nhỏ nhất.

Roma đã làm được điều đó, buộc Real phải trở lại mặt đất. Có thể chiến thắng này chẳng mang lại kết quả gì bởi chỉ cần thua với tỷ số tối thiểu ở trận lượt về, Roma cũng sẽ phải nói lời chia tay.

Nhưng hãy nhìn mà cách Roma đánh bại Real: Máu lửa và đầy nhiệt huyết. Roma luôn có khát vọng chiến thắng của chính họ và và hình ảnh đó thể hiện rõ nhất trong trận đấu đêm qua.

Real đã thua, một trận thua không đáng có. Mặc dù cơ hội lọt vào tứ kết vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đằng sau nó là một mỗi thất vọng tràn trề bởi trước trận đấu, người ta đặt trọn niềm tin vào Kền kền trắng.

Trở lại với những diễn biến chính trên sân Olympico đêm qua, Real chủ động dồn lên sau tiếng còi khai cuộc.

Ngay ở phút thứ 8, từ pha trả ngược bóng của Robben, Guti dứt điểm không thành công song bóng đã chạm vào chân Raul bay thẳng vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Doni.

Đây cũng là bàn thắng thứ 60 của Raul tại đấu trường Champions League. Một thành tích mà chưa có một chân sút nào thực hiện được.

Tuy nhiên chừng đó cũng không làm các cầu thủ Roma chùn chân. Liên tục những pha hãm thành nguy hiểm được tạo ra trước khung thành thủ môn Iker Casillas và ở phút 25, Mancini căng ngang rất đẹp vào trong để Pizzaro gỡ hòa 1-1 cho Roma bằng pha dứt điểm chính xác.

Real vẫn là đội khởi đầu hiệp 2 tốt hơn. Tuy nhiên trong khi hàng công đang đạt hiệu quả rất cao thì hàng thủ với sự vắng mặt của Pepe, Metzelder và Heinze tiếp tục là nỗi lo của HLV Bernd Schuster.

Phút 58, Totti một mình tả xung hữu đột trước hàng hậu về Real và chọc khe cho Mancini băng xuống, đi qua cả thủ thành Iker Casillas, nâng tỷ số lên 2-1 cho Roma.

Mặc dù thời gian còn lại khá nhiều, song các pha tấn công của Real tỏ ra bế tắc và rời rạc trước hàng phòng ngự Roma. Cơ hội đáng kể nhất của Real trong hiệp 2 chính là cú dứt điểm của Nistelrooy ở những phút cuối trận đấu, song bóng lại đi trúng cột dọc khung thành.

Với kết quả này, Roma có chút lợi thế trước trận lượt về sẽ diễn ra trên sân Bernabeu của Real vào ngày 5/3.

Ở một trận đấu khác, với bàn thắng duy nhất của Kevin Kuranyi ngay ở phút thứ 4, Á quân Bundesliga Schalke 04 đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước FC Porto và cũng có chút ưu thế trước trận lượt về, khi họ sẽ phải làm khách trên sân Dragao của Porto sau 2 tuần nữa.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.