Đại dịch đã thay đổi mọi thứ, kể cả cục diện cuộc đua vô địch La Liga. Sau 3 tháng bóng đá tạm hoãn, Real Madrid từ một đội bóng thiếu ổn định, sa lầy khủng hoảng biến thành một tập thể bất khả chiến bại, lì lợm và luôn biết cách chiến thắng.
Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, Real đang sống trong những ngày đau khổ nhất với Zidane. Họ chỉ thắng được 1 trong 5 trận đấu cuối cùng, họ thua cả Levante và Real Betis, mất điểm trước Celta Vigo tại La Liga. Ở Champions League, Los Blancos cũng gây thất vọng lớn khi thua ngược Man City trên sân nhà Bernabeu. Trước đó, họ đã sớm bị Real Sociedad loại từ vòng tứ kết Copa del Rey.
Nhiều người đã nghĩ đến viễn cảnh Real trắng tay thêm một mùa giải nữa, trong khi số đông đặt dấu hỏi về tài cầm quân của Zidane.
HLV người Pháp đã có nhiệm kỳ đầu tiên dẫn dắt Real thành công không thể tin nổi với 3 chức vô địch Champions League liên tiếp. Tuy nhiên, cũng vì chiến thắng có vẻ quá dễ dàng của Real đã khiến người ta giảm bớt vai trò, tầm ảnh hưởng của Zidane.
Hầu hết đều nghĩ rằng điểm mạnh nhất của Zidane là khả năng làm chủ phòng thay đồ, với uy quyền của một huyền thoại bóng đá đương đại - người đã giành mọi thứ có thể trong sự nghiệp cầu thủ. Cũng vì thế, họ tin rằng Zidane sẽ không thể thành công với một tập thể thiếu ngôi sao và có nhiều trụ cột sa sút phong độ hoặc chấn thương như Real 2020.

3 tháng nghỉ ngơi bất đắc dĩ là quãng thời gian quý báu cho HLV 48 tuổi này đánh giá lại tình hình và tìm phương án tối ưu những gì Real đang có. Kết quả, từ chỗ kém Barcelona 2 điểm khi mùa giải trở lại, Real vượt lên san bằng, nới rộng khoảng cách thành 4 điểm và chạm tay vào chức vô địch từ vài vòng đấu trước. Real chỉ chính thức lên ngôi sau chiến thắng trước Villarreal, nhưng họ đã tạo ra cảm giác không thể ngăn cản từ trước đó nhiều vòng đấu.
Sự thay đổi của Zidane rất đặc biệt. Ông nhìn La Liga giống như Champions League, biến các trận đấu trở thành các trận chung kết, chỉ có sống hoặc chết đúng nghĩa. Cách nhập cuộc của Real vì thế hoàn toàn khác trước. Họ không tấn công ào ạt, mà chọn thời điểm nhất định để gây sức ép mạnh nhất, đồng thời đề cao sự an toàn ở phần sân nhà. Giống như các trận đấu knock-out, Zidane không cho phép sai lầm xuất hiện. Pha mất bóng của Casemiro khiến Courtois thủng lưới trước Granada vừa qua là ngoại lệ hiếm hoi.
Hàng thủ của Real không có một giây lỡ đễnh, 22 bàn thua (ít nhất giải) là bằng chứng cho điều này. Sergio Ramos và các cộng sự luôn đặt mình trong trạng thái hoạt động hết công suất. Tính đến trước trận đấu với Villarreal, Real chỉ thủng lưới 3 lần trong 9 trận kể từ khi La Liga trở lại, và họ thậm chí có chuỗi 5 trận liên tiếp giữ sạch lưới. Trong khi đó, hàng công của Zidane cũng cho thấy hiệu quả đáng sợ với 17 bàn thắng, ngang bằng Barcelona và Atletico trong cùng giai đoạn.

Rạng sáng nay, Real Madrid đã đánh bại đội khách Villarreal 2-1 ở vòng 37 La Liga. Cũng ở vòng đấu này, Barcelona để thua 1-2 trước Osasuna. Những kết quả này chính thức trao ngôi vô địch La Liga mùa 2019-2020 vào tay các cầu thủ Real bởi họ hơn Barca-đội đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, tới 7 điểm (86 điểm so với 79 điểm) trong khi giải chỉ còn 1 vòng đấu nữa.