'Real Madrid có DNA vô địch Champions League'

'Real Madrid có DNA vô địch Champions League'
TPO - Thủ quân Ramos của Real dành sự tôn trọng cho Mohamed Salah-tiền đạo chủ lực của Liverpool. Tuy nhiên, Ramos khẳng định đội bóng Hoàng gia sẽ không có chiến thuật riêng để phong tỏa Salah.

Trong hành trình tiến vào chung kết Champions League mùa giải năm nay của Liverpool, người góp công lớn nhất không ai khác chính là Mohamed Salah. Cầu thủ 25 tuổi ghi 10 bàn thắng tại Champions League và có tổng cộng 43 bàn thắng trên mọi đấu trường. Chân sút người Ai Cập hẳn nhiên là cái tên khiến Real Madrid phải dè chừng nhất.

Trận chung kết tại Kiev diễn ra ngày 26/5 tới được đánh giá sẽ là một ngày làm việc vất vả đối với hàng phòng ngự của Los Blancos. Tuy nhiên trong một cuộc phỏng vấn mới đây, thủ quân Sergio Ramos tự tin cho biết Real không hè e ngại Salah và khẳng định sẽ không chơi chiến thuật kèm cặp với tiền đạo này.

“Chúng tôi đã chứng kiến những gì Salah làm trong mùa giải này. Anh ta là một tiền đạo giỏi. Nhưng Salah cũng chỉ giống như cầu thủ khác của Liverpool...Trong suốt sự nghiệp thi đấu, tôi đã phải đối mặt với những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thậm chí nhiều người trong số họ còn được coi những cầu thủ vĩ đại nhất từ trước tới nay. Vì vậy, không có lý do gì để chúng tôi phải run sợ. Real luôn tôn trọng mọi đối thủ nhưng không hệ sợ bất kỳ ai”, Ramos khẳng định.

Ngoài ra, trung vệ Tây Ban Nha cũng bày tỏ quyết tâm lên ngôi vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp bằng việc đánh bại Liverpool: “Không phải ngạo mạn nhưng hiện giờ chúng tôi đang rất tự tin. Mọi người đều biết rằng Real có DNA vô địch Champions League”, Ramos cho biết.

Đánh giá đối thủ, thủ quân Real cho biết: “Liverpool là một đối thủ mạnh, dù không được đánh giá cao từ đầu giải nhưng việc vào đến chung kết đã chứng minh sức mạnh và bản lĩnh của họ. Toàn đội đã sẵn sàng cho trận chiến sắp tới. Chúng tôi đã quen với việc chơi trận chung kết và sẽ bảo vệ thành công chức vô địch này”.

Nếu đánh bại Liverpool, Real sẽ có lần thứ 3 liên tiếp xưng vương tại châu Âu và cũng là lần thứ 13 trong lịch sử đội bóng.

MỚI - NÓNG