Rể... hụt

Rể... hụt
TP -  Chỉ trong vòng chưa đầy 9 tháng, cô Thơ làng Hạ đã hai lần hứa lên xe hoa với hai người đàn ông rồi ngay sau đó “xù” luôn cùng với khoản tiền và đồ nữ trang cưới hỏi.

Chuyện cô Thơ làng Hạ khiến cho hai chàng rể “sập bẫy tình” đã loan khắp thôn trên xóm dưới. Thơ vốn là cô gái có nhan sắc mặn mà. Nếu so với bạn bè cùng trang lứa thì trông Thơ khác hẳn, dù là gái quê nhưng cô trông rất “phố” từ cách ăn mặc đến cử chỉ nói năng. Không chỉ có dáng người bắt mắt mà Thơ còn rất biết cách lấy lòng người khác.

Bởi vậy, cánh đàn ông trong thôn cứ nhìn thấy Thơ là mê mệt.  Nhưng họ cũng tự nhủ với nhau rằng người như Thơ chỉ để ngắm chứ lấy về làm vợ thì sợ không “hầu” nổi cô nàng.

Trong một buổi dự tiệc sinh nhật người bạn trên phố,  Thơ quen Hùng. Trước vẻ đẹp đầy xuân sắc của Thơ, Hùng đã bị tiếng sét ái tình đánh gục và anh quyết định chinh phục bằng được người trong mộng. Chẳng bao lâu sau, Thơ chấp nhận làm “người yêu” của Hùng.

Quá ngây ngất trong tình yêu, Hùng không hề nhận ra Thơ chỉ đang lợi dụng anh. Cô đòi anh đi mua sắm hết cái này tới cái khác cho mình. Khoảng một tháng sau, Thơ nhắc khéo Hùng nên tổ chức đám cưới vì gia đình cô không muốn đợi lâu.

Hạnh phúc trước lời đề nghị của người yêu, Hùng rối rít về xin phép và giục bố mẹ cho mình thành hôn. Rồi họ nhanh chóng chọn ngày lành tháng tốt tổ chức lễ cưới. Tuy nhiên, cứ mỗi khi Hùng đề nghị đi đăng ký kết hôn là Thơ lại viện đủ lý do để khất lần.

Những lúc bên nhau, Thơ thường nũng nịu than thở với người yêu rằng gia đình đang thiếu một khoản nợ gần 20 triệu đồng. Dù nhà Hùng chẳng giàu có gì nhưng trước những khó khăn của người vợ tương lai, anh đã gắng trả giúp số nợ trên.

Thơ còn bảo Hùng đưa tiền để cô đi sắm sửa đồ nữ trang dành cho lễ vu quy. Tin lời, Hùng nhắm mắt đưa ngay nhưng sau khi cầm tiền rồi thì chẳng thấy cô nàng đâu nữa. Lúc này Hùng vẫn chưa nhận ra là mình đã “sập bẫy” nên cứ tưởng đã làm gì khiến Thơ giận. Anh sang nhà “bố mẹ vợ” thì gia đình Thơ ngăn cản không cho Hùng gặp “vợ”.

Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng Hùng đành lủi thủi ra về trong thất vọng. Vừa tới đầu ngõ, Hùng bàng hoàng khi nghe hàng xóm nơi này cho biết “Anh là chàng rể hụt thứ hai của gia đình này! Mấy tháng trước cô ta cũng chuẩn bị làm đám cưới với một người xã bên, lấy tiền xong là “cắt” luôn”.

Chuyện đến nước này, Hùng mới biết là mình đã “mắc bẫy tình” của Thơ. Anh đành ôm hận và chỉ biết tự trách mình vì đã quá nhẹ dạ trong chuyện tình cảm.

Lý Ngọc Phương
Văn Giang - Hưng Yên

MỚI - NÓNG