R.Benitez chật vật với Liverpool

R.Benitez chật vật với Liverpool
TP - Kể từ khi chia tay CLB hạng nhất của bóng đá Tây Ban Nha Valencia chuyển tới cầm quân cho CLB giầu thành tích nhất nhì bóng đá Anh là Liverpool năm 2004, đây là mùa bóng tồi tệ và khó khăn nhất của ông HLV người Tây Ban Nha Rafael Benitez.
R.Benitez chật vật với Liverpool ảnh 1
Ezequiel Garay hiện đang được mời về Liverpool

Khó khăn của Benitez càng trở nên vô phương cách cứu chữa khi  hai ông chủ người Mỹ Tom Hicks và George Gillett đã gần như bỏ rơi những kế hoạch của Benitez trong mùa chuyển nhượng giữa mùa bóng này. Họ chưa vội đầu tư vì chưa biết ông HLV Tây Ban Nha sẽ làm được những gì bằng đồng đôla mà họ bỏ ra.

Với thái độ tự tin giống như bảo thủ Benitez đã công khai cho biết: “Nếu chúng tôi có tiền để cải thiện một vài vị trị quan yếu trong CLB chúng tôi vẫn thừa sức đua tài với Arsenal và MU.

Tôi đang có một đội hình mạnh nhất so với 12 tháng trước đây. Hiện nay chúng tôi cần củng cố đội hình, đặc biệt trong tuyến phòng thủ. Nếu mùa chuyển nhượng giữa mùa bóng này chúng tôi có tiền, Liverpool sẽ lại có cơ hội như họ đang có tại cúp C1 châu Âu”.

Dự định của hai ông chủ Mỹ Tom Hicks và George Gillett đối với Liverpool là chưa rõ ràng, và mặc dù ông Rafa Benitez đang để mắt tới một số cầu thủ trẻ ở Tây Ban Nha, hiện người ta cũng chưa rõ liệu hai ông chủ người Mỹ có dám tung tiền ra để củng cố Liverpool đang trong cơn nguy ngập hay không.

Nếu trung vệ người Áchentina Ezequiel Garay hiện đang đá cho Racing Santander và Manuel Casado, một hậu vệ trái 21 tuổi người Tây Ban Nha hiện đá cho Sevilla, về đầu quân cho Liverpool thì chưa chắc tình hình của Liverpool sẽ được cải thiện.

Nói về chức vô địch quốc gia Anh, giải vừa được Hiệp hội Lịch sử và Thống kê Quốc tế (IFFHS) bình chọn là giải đấu hay nhất thế giới với 1171 điểm, Benitez thừa nhận: “Chức vô địch quốc gia Anh mùa bóng này hầu như không còn nhiều cơ hội với chúng tôi.”

Vừa qua, trang tin điện tử của CLB www.liverpool.tv Benitez đã hướng dư luận đi theo một chiều hướng lạc quan khác. Nhưng những lạc quan của Benitez giống như câu chuyện “Miếng da lừa” cứ nhỏ dần. Để rồi đêm 6/1, Liverpool bị lung lay tận gốc sau trận hoà 1-1 suýt thua trước một Luton nghiệp dư.

Thực lực hiện nay của Liverpool hết sức nguy cấp. Ngay trong trận tranh cúp FA vòng 3 này Benitez sẽ không có đội trưởng Steven Gerrard, vì bị chấn thương, cùng các hậu vệ Alvaro Arbeloa và Fabio Aurelio.

Những ngôi sao trong tuyến phòng thủ của Liverpool là Sami Hyypia và Daniel Agger cũng đang trong giai đoạn phục hồi chưa thể nói được gì nhiều.

Lúc này chưa biết Benitez sẽ huy động lực lượng của ông ra sao. Nếu Benitez để thua Middlesbrough (Boro) trong vòng đấu thứ 21 của Liverpool, chắc chắn những tham vọng đầu mùa bóng của Benitez sẽ bị phá sản.

Việc hai tỷ phú Mỹ George Gillett và Tom Hicks phế truất ông sẽ trở thành sự thật sớm hơn mọi tiên liệu.

Hiện nay Boro, đối thủ của Liverpool, đang đứng thứ 15/20 CLB hạng nhất của giải vô địch quốc gia Anh.

Vòng đấu cuối tuần này trong lúc các đối thủ của Liverpool như Arsenal, Chelsea và MU được chơi trên sân nhà tiếp các CLB yếu hơn việc Liverpool phải làm khách trên sân của Boro là một trong những bất lợi không thể không tính tới trong cuộc chạy đua mà Liverpool đã gần như hết hơi để vượt qua các đối thủ tại giải quốc gia của mình.  

MỚI - NÓNG