Rashford tỏa sáng, M.U đua ‘tam mã’ với Chelsea và Leicester

Rashford đã lên tiếng đúng thời điểm M.U cần anh.
Rashford đã lên tiếng đúng thời điểm M.U cần anh.
TPO - Màn trình diễn chói sáng của Marcus Rashford đã giúp M.U đánh bại Crystal Palace, qua đó tiếp tục đua "tam mã" vào top 4 Ngoại hạng Anh với Chelsea và Leicester City.

Làm khách của Crystal Palace, M.U chịu áp lực không nhỏ khi Chelsea và Leicester City đều giành chiến thắng ở vòng 36 Ngoại hạng Anh. Trong khi Chelsea đánh bại Norwich với tỉ số 1-0, thì Leicester vượt qua Sheff Utd với tỉ số 2-0 đầy ấn tượng.

Ngoài ra, M.U còn gặp vấn đề lớn về thể lực khi các trụ cột của họ phải cày ải liên tục. Sau 5 trận liên tiếp giữa nguyên đội hình xuất phát, M.U chỉ có 2 sự thay đổi ở trận này khi Fosu-Mensah và McTominay đá chính thay cho Luke Shaw và Matic.

Áp lực cùng thể lực không đủ tốt khiến các cầu thủ M.U thi đấu như thể đeo chì vào chân. Họ không thể phối hợp lên bóng như thường lệ và gặp khó khăn trong việc phòng thủ trước các ngôi sao vừa nhanh vừa khỏe của Palace, đặc biệt là Wilfried Zaha. Đội khách đã phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ môn De Gea để giữ sạch lưới trong hiệp 1.

Đúng vào lúc bế tắc nhất, M.U bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Rashford ở phút 45+1. Nhận bóng từ Fernandes, Rashford đi bóng mạnh mẽ trước khi dùng động tác giả đánh lừa cả thủ môn, hậu vệ Palace để ghi bàn.

Bước sang hiệp 2, kịch bản tương tự hiệp 1 diễn ra. M.U dù dẫn trước nhưng hoàn toàn lép vế trước đội chủ nhà. Ở trận này, Paul Pogba và Fernandes liên tục chuyền hỏng nguy hiểm, và M.U suýt phải trả giá ở phút 55. Từ pha mất bóng của Fernandes ở giữa sân, Palace phản công nhanh, Zaha chuyền bóng cho Ayew sút tung lưới De Gea ở cự ly gần. Tuy nhiên, M.U gặp may khi VAR xác định Ayew đã việt vị một chút ở mũi giày và không công nhận bàn thắng.

Rashford tỏa sáng, M.U đua ‘tam mã’ với Chelsea và Leicester ảnh 1 Martial ghi bàn "kết liễu" Palace
Sau tình huống này, HLV Solskjaer lập tức tung Matic và Lingard vào sân thay McTominay và Greenwood. Tuy vậy, hệ thống của M.U vẫn rời rạc và luôn trong trạng thái gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Ở thời điểm khó khăn đó, M.U lại một lần nữa giải tỏa nhờ sự tỏa sáng của hàng công. Phút 77, Rashford kiến tạo đẹp mắt cho Martial thoát xuống lập công, nâng tỉ số lên 2-0. Trong nỗ lực ngăn cản Martial ghi bàn, hậu vệ Palace - Van Aanholt dính chấn thương nặng và phải rời sân bằng cáng. Các bác sĩ mất hơn 5 phút chăm sóc cho hậu vệ này  và hiệp 2 có đến 11 phút bù giờ. Trong khoảng thời gian này, M.U và Palace tiếp tục đôi công nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Thắng nhọc 2-0, M.U tiếp tục bám đuổi Chelsea và Leicester trong cuộc đua top 4. Sau vòng 36, họ chỉ kém Chelsea 1 điểm và bằng điểm Leicester nhưng kém hiệu số bàn thắng thua.
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.