Rapper Chị Cả - khác biệt trong một rừng khác biệt

Rapper Chị Cả trong bài thi “Hoàng Hậu vào triều”
Rapper Chị Cả trong bài thi “Hoàng Hậu vào triều”
TP - Với tạo hình phụ nữ kỳ dị, nội dung rap thời sự sinh động, ngôn từ tung tẩy, rapper Chị Cả Đinh Thanh Tùng đang gây bất ngờ cho dàn giám khảo và khán giả của King Of Rap (Thế giới Rap). Tự nhận là người vụng giao tiếp nhưng “kỳ thị sự nhàm chán”, sự khác biệt đã trở thành thương hiệu của Chị Cả ở những vòng thi tiếp theo. 

Với khán giả của âm nhạc “thế giới ngầm” underground, Chị Cả là cái tên lẫy lừng, là rapper của nhóm Locoboiz triệu view. Ở lần đầu trên sóng truyền hình quốc gia, rapper Chị Cả với mái tóc giả uốn quăn, chiếc mũ phớt cùng kính râm đã lập tức là một thí sinh không giống bất kỳ ai. Cả người hâm mộ cũ và khán giả mới toanh (vừa nhập môn Rap) đều bị cuốn hút bởi câu chuyện và cách kể của Chị Cả. Vẻ ngoài bí ẩn, giống ảo thuật gia hơn là một rapper, hóa ra không phải là chiến lược của Đinh Thanh Tùng. “Thực ra tôi là người kiệm lời, thích một mình”. Ở cả hai vòng thi Tùng đều run vì ánh đèn sân khấu và khán giả đông quá. Vẻ bẽn lẽn, ẩn mình trong trang phục đạo cụ khiến “tôi thành ma mị”.

Rapper Chị Cả - khác biệt trong một rừng khác biệt ảnh 1 Rapper Chị Cả không giống bất kỳ ai trong một “rừng” những người khác biệt
Nhẹ nhàng mà lại “nặng ký”

Bài “Kiếp đỏ đen”, Chị Cả kể về bản thân là người chơi cờ bạc. Người này từng mơ mộng có người yêu rồi “Làm lễ cưới sẽ có những chiếc bánh kem. Sẽ có những màn khiêu vũ, người yêu cũ lao vào đánh ghen”. Mộng vỡ tan khi anh ta phải trốn chủ nợ, cầm xe máy, sổ đỏ của gia đình…“Dễ ngày mai hết tiền xăng xe, Khéo ngày kia đi bán tăm tre”. Tùng chia sẻ từng có giai đoạn dính đến trò đỏ đen “nhiều chuyện buồn”, cộng với trải nghiệm đồng cảnh của bạn bè nên mới đủ chi tiết của người trong cuộc đến vậy.

Ở vòng 2, bài “Hoàng hậu vào triều” Chị Cả hóa thân thành Hoàng Hậu vì thần dân, chỉ trích đám quan vô tích sự trong triều. Tùng nói về những điều tiêu cực hay tích cực đều xen những hình ảnh thâm thúy dí dỏm. Tiết chế khoe nội lực hay vũ đạo, Chị Cả vẫn nhẹ nhàng đốn đổ 4 giám khảo. Giám khảo LK (Lil’ Knight) Nguyễn Quang Hưng nhận xét: Em là một trong những rapper Việt dùng những vần độc nhất. Chơi trên flow (nhịp chảy) cơ bản nhưng cách chơi chữ và chọn ý tưởng rất tốt”. Giám khảo Big Daddy-Trần Tất Vũ nói: Điểm mạnh của em là lời, viết nhiều vần đôi có ý nghĩa, các bạn cứ há hốc mồm. Mỗi giám khảo được cấp 250 like tương đương 250 triệu VNĐ để đầu tư cho thí sinh mà họ kỳ vọng. Big Daddy dành 50 like (triệu) cho Chị Cả trong sự ngỡ ngàng của Tùng và người xem.

Thăng hoa bởi người “dị biệt”

Năm 2016, nhạc sĩ Bigg Vũ (từ Úc) gửi cho Tùng beat (nhạc nền) bản rap   “Kiếp Đỏ Đen” và nói rằng muốn Tùng làm thật hay. Bài rap đã làm nên tên tuổi của Đinh Thanh Tùng. “Từ đó đến nay, Bigg Vũ là người đứng sau thành công của mình, chắc chắn rồi”. Trong mắt Tùng, Bigg điên và dị hơn bất kỳ ai. Có một vài lần Bigg đã làm cho Tùng cảm thấy sửng sốt. Chỉ bằng 1 cái laptop, Bigg có thể làm ra beat trên máy bay hay ở ngay trong trường học, thậm chí là có thể trong nhà vệ sinh”. Ở mọi nơi, anh ấy đều có thể sản xuất ra âm nhạc và mỗi beat anh ấy tạo ra đều vô cùng đặc biệt và có phong cách không lẫn vào đâu được. Giống như trong một đội bóng thì Bigg là người kiến tạo còn mình là người đưa trái bóng đấy vào lưới”.

Cách đây 2 năm, trước một trận battle rap (rap chiến), vô tình Tùng nhìn thấy một người bạn mang bộ tóc giả và cặp kính đến từ một buổi dạ hội hóa trang, Tùng đã mượn để cải trang. Rapper sinh năm 94 gắn bó với tạo hình và nghệ danh Chị Cả vì hoài niệm về một người chị đã mất, từng dìu dắt anh những bước đầu tiên tiếp xúc với Hiphop. “Cuộc đời đối xử với chị ấy rất khắc nghiệt nhưng chị vẫn cố gắng để vượt qua”.

LOCOBoiz là nhóm có 4 thành viên: RichChoi, QUÂN, Droppy và Chị Cả, được thành lập vào năm 2019. LOCOBoiz là tập hợp những rapper đơn độc nhưng khi tìm thấy nhau rồi thì quyết tâm đưa tên tuổi của mỗi thành viên đi lên cùng nhau.

Một số bài hát của LOCOBoiz đã nhận được sự quan tâm của người hâm mộ như Peach, A25, Hạ Nhiệt, Sexnorita,.. Trong đấy, Sexnorita là sản phẩm đầu tiên Chị Cả ra mắt cùng các thành viên.

Sẽ còn mê dại

Trước khi biết đến Rap, Tùng là fan cuồng của bóng đá, ước mơ trở thành cầu thủ. Sau 1 năm 9X Hà Nội nhận ra khả năng của mình khó có thể theo. Một lần vô tình Tùng nghe được bài hát rap “Tiểu thuyết tình yêu” của Andree. “Ngay sau đó, mình đã cố gắng tìm hiểu trên mạng xem dòng nhạc này là như thế nào mà nghe nó lạ như vậy”. Năm lớp 10, Tùng viết và thu âm bản rap đầu tiên. Cũng phải mất tới 5-6 năm, trải qua tập luyện thì mới có những người đầu tiên biết tới.

Biết con trai có sở thích hiphop, gia đình phản ứng gay gắt. Có một vài lần Tùng bỏ nhà đi bụi để bố mẹ hiểu con mình thực sự đam mê dòng nhạc này. “Nhưng dù có bao nhiêu lần đi bụi chăng nữa thì gia đình mình vẫn không thực sự chấp nhận, bởi khi đó Hiphop hay là Rap vẫn còn quá mông lung ở Việt Nam”.

Lần cuồng rap đáng nhớ nhất xảy ra vào 10 năm trước. “Chiều hôm đó, trước show diễn khoảng 1 tiếng mình đi trên đường, đi nhờ xe của một người bạn thì tự nhiên gặp tai nạn. Văng ra khỏi xe và ngã dập mặt xuống đường, khi đứng dậy mình rất choáng. Với khuôn mặt chảy máu mình cố gắng đến show diễn nhưng mọi người đều bảo mình cần đi bệnh viện ngay lập tức để khâu lại”. Trước giờ diễn, mình phải chạy thật nhanh đến bệnh viện để khâu tạm ở cằm, sau đó quay lại để diễn nốt - Tùng buồn cười nhớ lại thủa ban đầu mê dại.

Sau nhiều năm theo đuổi Rap, Tùng đã làm khá nhiều nghề, từ chạy ship hàng cho đến bán thịt xiên. Công việc gần đây nhất, trước lúc đi thi Rap là chạy bàn tại quán bar nhỏ ở Hà Nội.

Khoản đầu tiên Tùng kiếm được từ Rap là 500 nghìn vào năm 2014, khi diễn sự kiện. Năm 2014 cũng là năm đầu tiên anh tham gia cộng đồng Hiphop. “Rất vui bởi vì còn gì bằng khi kiếm được tiền uống cà phê từ việc mình làm giỏi nhất và yêu thích nhất”. Sau 6 năm, thu nhập từ Rap vẫn không đáng kể. Vẫn phải vay mượn để sắm sanh đi thi.

Tại hậu trường sân khấu, sau khi “Hoàng Hậu” được đầu tư 50 triệu nữ MC hỏi: “Chị Cả sẽ làm gì nếu thắng giải nhất 1 tỷ?” “Tôi sẽ trả hết các khoản nợ cho anh em bạn bè. Rồi mở một quán kem. Vì tôi thích ăn kem”.

Rapper Chị Cả nói: Mỗi người là một cá thể nhỏ bé, nếu không khác biệt sẽ bị lẫn vào đám đông. Chị Cả trong thế giới Rap phải thật độc đáo, không chỉ những ca từ được viết ra mang ma thuật của riêng mình, mà cả thăng hoa được tạo ra từ căn gác chật hẹp của Đinh Thanh Tùng.

MỚI - NÓNG