Ranieri “ngẩng cao đầu” trở lại Chelsea

Ông đã trở về Stamford Bridge trong thành công rực rỡ
Ông đã trở về Stamford Bridge trong thành công rực rỡ
12 năm trước, HLV Ranieri đã bước khỏi thảm cỏ Stamford Bridge với nỗi thất vọng chất chồng. Thế nhưng, ngày hôm nay, ông bước vào cánh cửa SVĐ này với sự nể phục. Tất cả sẽ xếp hàng vỗ tay chào đón “Gã thợ hàn” trở về.

1. Trong những ngày qua, Ranieri bắt đầu hồi tưởng nhiều hơn tới quá khứ. Đó là điều ai cũng có thể hiểu được. Theo tâm lý thông thường của con người, khi giành được thành công (đặc biệt ở cuối sự nghiệp), người ta rất hay hồi tưởng về những ký ức đau buồn.

Ranieri đã đưa khán giả trở về những tháng này cơ hàn thuở mới khởi nghiệp ở hạng nghiệp dư ở Italia. Ông tâm sự mình đã suýt giải nghệ vì không thể vượt qua những ngày tháng khốn khó ấy. Thậm chí, có những trận đấu, ông chỉ ra sân với 10 người vì… thiếu quân.

Ranieri “ngẩng cao đầu” trở lại Chelsea ảnh 1

HLV Ranieri từng bị Chelsea "đẩy ra đường" không thương tiếc

Trong dòng ký ức của mình, HLV Ranieri cực kỳ trân trọng một khoảnh khắc. Ở đó, những cầu thủ Chelsea đã xếp hàng chia tay ông. Chiến lược gia người Italia chia sẻ: “Những cầu thủ đã xếp hàng để tri ân tôi. Desailly và Terry đã kêu gọi các đồng đội làm điều đó bởi họ biết tôi sẽ ra đi. Đó là lần đầu tiên tôi có vinh dự này và nó là khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi”.

Hành động của John Terry và các đồng đội như “đốm lửa nhỏ” thắp lên trong lòng Ranieri trong bối cảnh ông bị đẩy đi không thương tiếc ở Stamford Bridge. Đó là quy luật khắc nghiệt của cuộc sống. Suy cho cùng, “Gã thợ hàn” cũng hiểu được điều đó. Thực tế chứng minh ông chủ Abramovich không sai khi thay thế Ranieri bằng Mourinho. Bởi sau đó, “Người đặc biệt” đã mở ra kỷ nguyên huy hoàng cho CLB.

2. Thế nhưng, ở đời, thời thế đổi thay âu cũng là lẽ thường. Chỉ vài tháng sau khi trở thành người hùng mang về chức vô địch Champions League cho Chelsea, Di Matteo đã bị đẩy ra đường không thương tiếc. Hay trong bài phỏng vấn ngày hôm qua, HLV Ancelotti từng chia sẻ: “Tôi lập cú đúp danh hiệu ở Chelsea. Sau đó, tôi bị sa thải. Tôi mang về chức vô địch Champions League cho Real Madrid. Sau đó, họ sa thải tôi”.

Cách đây 6 năm, Mourinho từng công khai chế giễu Ranieri là “kẻ không danh hiệu”. Thế nhưng, ngay sau khi “Gã thợ hàn” giành chức vô địch Premier League, Mourinho đã phải lên tiếng chúc mừng và ca ngợi tài năng của người đồng nghiệp.

Cuộc sống luôn vận động. Chẳng có vinh quang nào tồn tại mãi mãi, chẳng có nỗi đắng cay nào đeo bám mãi mãi (nếu như họ thực sự cố gắng). Chẳng ai có thể ngờ rằng Mourinho đã quá quen ngự trị trên đỉnh cao lại trải qua mùa giải vô cùng tồi tệ và bị “đá bay” không thương tiếc.

Trong khi đó, “Gã thợ hàn” khắc khổ ngày nào, người đã quá quen nuốt nước mắt vào trong lòng lại làm nên câu chuyện cổ tích cùng Leicester City mùa này. Như sự sắp đặt của định mệnh, hôm nay, “kẻ thất bại” năm nào, Ranieri sẽ trở về Stamford Bridge trong tư thế của vị Vua. Đó là câu chuyện rất đời. Ở đó, người ta thấy số phận công bằng và luôn mang tới “trái ngọt” cho bất kỳ ai rất cố gắng.

3. Hôm nay, những cầu thủ Chelsea lại xếp hàng vỗ tay đón chào Ranieri trở về. 12 năm trước, Ranieri bước khỏi sân Stamford Bridge cũng với cảnh tượng như vậy (cầu thủ xếp hàng) nhưng trong lòng ông bộn bề bao nỗi thất vọng.

Thế nhưng, lần bước về Stamford Bridge hôm nay, người ta sẽ thấy hình ảnh khác. Ranieri của “ngày hôm nay” sẽ mang theo hàng trang là nụ cười trên môi với niềm tự hào lớn. Ông bước qua hàng rào cầu thủ trong tư thế của người chiến thắng, khác xa hoàn toàn năm xưa.

Cách đây không lâu, HLV Ranieri từng tâm sự rằng Chủ tịch Abramovich không hề nói chuyện với ông kể từ sau khi rời khỏi Stamford Bridge. Nhưng ông chưa bao giờ để bụng vì điều đó. Bởi thế mà trong trận lượt đi với Chelsea, vị tướng người Italia đã từ chối nói về tự “trả thù” khi gặp lại CLB cũ.

Con người Ranieri là vậy. Một con người hiền lành, đầy vị tha và rất hiếm khi giận dữ. Sự trở về Stamford Bridge của ông ngày hôm nay trong hào quang chiến thắng chính là sự trả thù ngọt ngào nhất với tỷ phú người Nga.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.