Rằng hay thì thật là hay

Rằng hay thì thật là hay
TP - Thấy mấy ông trên mạng ngồi đoán già đoán non cái clip cô trò chui vào túi nilon qua suối lũ ở Điện Biên mới đây. Trong lúc nhiều người cũng đang ngồi “đoán” (mò) về kinh phí phải đổ ra để tổ chức cái đại hội thể thao Asiad vào năm 2019 mà nước mình vừa “giành” được quyền đăng cai.

Chả là sau cái clip gây sốc kể trên, một số anh hùng bàn phím bắt đầu tổ chức “thực nghiệm” bằng cách đo đếm chiều rộng của con suối trên ngay trên…màn hình máy tính, để rồi kết luận clip trên là “ngụy tạo” ! Đến nỗi nhà báo Trần Đăng Tuấn – người bấy lâu gắn bó với miền núi bằng chương trình “Cơm có thịt”, phát cáu, đưa lên face book của mình mấy tấm hình ông đang đứng bên con suối tương tự ở Tây Bắc. 

Để khẳng định rằng đoạn suối chỉ rộng mấy bước chân, ngó hiền lành vào mùa khô vậy thôi, nhưng đã từng có 7 người, trong đó có thầy cô giáo bị cuốn trôi vào mùa mưa lũ. Nhà báo kỳ cựu này ngỏ ý sẵn sàng mời bất kỳ ai muốn “thực nghiệm” lên Tây Bắc cùng ông để tận mắt chứng kiến. Chứ “thực địa” ngay tại Hà Nội với kiểu cách thô sơ như thế, - thì đó mới là sự đánh tráo khái niệm mười mươi”.

Con suối ở bản Sam Lang ấy tiếc không phải cái Asiad theo lý thuyết sẽ diễn ra tại xứ mình vào 5 năm tới. Để mà “đo” xem thực tế sẽ ngốn hết bao nhiêu tiền. Nhưng sự lo lắng của dư luận là hoàn toàn có cơ sở. 

Bộ chủ quản nói “chỉ” hết có 150 triệu đô la, còn Bộ Tài chính bước đầu khẳng định phải gấp đôi con số ấy. Dù muốn tìm cách “chơi chữ” để nhẹ hóa vấn đề, nhưng không thể phủ nhận thực tế bằng những con số cụ thể. Nên biết dù chỉ là hoạt động thể thao “cây nhà lá vườn, đến hẹn lại lên”, nhưng dự toán kinh phí tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần VIII tại An Giang vào năm 2018 đã vào khoảng 3.425 tỷ đồng, tức là hơn mức 150 triệu đô mà Bộ VH-TT&DL nói “đủ” để tổ chức Đại hội thể thao châu Á ! 

Nhìn vào những kỳ Asiad gần đây từ các nước xung quanh, đã thấy kinh phí tổ chức không hề dưới con số 1 tỷ đô la. Mà đó là những nước giàu gấp nhiều lần so với ta, cơ sở hạ tầng phục vụ thi đấu, ăn nghỉ hầu hết đã bài bản, chứ không nhom nhem, xộc xệch như xứ mình. Tiền đâu ra? Lấy cớ gì để đi vay? Doanh nghiệp ăn bữa sáng còn chưa biết đến bữa chiều, sức đâu mà đóng góp “xã hội hoá”?

Mấy năm trước, Quốc hội đã bỏ phiếu bác bỏ dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đề án đổi mới SGK lên tới 70.000 tỷ đồng cũng từng bị đông đảo dư luận phản bác. Đến lượt vụ Asiad 2019 này, dù đã được quyền đăng cai, Quốc hội cũng cần nên cân nhắc. 

Nói đây là “cơ hội lớn giúp Việt Nam nâng cao vị thế chính trị, thu hút đầu tư, tạo niềm tin cho thế giới” như lời ông Bộ trưởng nghe rất hay. Nhưng uy tín, danh dự đất nước, nếu bớt phải cạy cục đi xin xỏ, vay mượn người ta, thì còn hay hơn nhiều.

MỚI - NÓNG