Phát biểu trên tờ The Sun hôm thứ tư, Defoe nói “HLV Ramos đã nói là tôi có thể rời câu lạc bộ, nhưng tôi muốn ở lại và khẳng định tài năng của mình”.
“Tôi yêu Tottenham và muốn gắn bó với nó, tuy nhiên phải ngồi trên ghế dự bị trong phần lớn thời gian là điều khó chấp nhận. Không một cầu thủ nào có thể làm được điều đó”. Defoe nói thêm.
Năm nay 25 tuổi, Defoe chuyển đến Tottenham từ West Ham năm 2004 với giá chuyển nhượng 7 triệu bảng và đã từng là trụ cột trên hàng công của đội bóng thành London.
Tuy nhiên từ khi Berbatov và Darrent Bent xuất hiện, anh chỉ là sự lựa chọn thứ 4 trên hàng công của Spur trong mùa giải năm nay. Cùng với sự thờ ơ của Juande Ramos, anh buộc phải cân nhắc đến tương lai của mình tại sân White Hart Lane.
Lâm Phúc
Theo Reuters