TP - Những năm cuối thế kỉ 20, Tiền Phong là một ấn phẩm đặc biệt của lính. Báo ra tuần một số, chiều thứ 7 chiến sĩ liên lạc đi lấy báo về, vừa tới cổng doanh trại là bị “chặn đường trấn lột”. Bởi mỗi đại đội chỉ được một tờ, ông chính trị viên thường “biển thủ” mang về cho vợ con, nên anh em tranh nhau đọc trước.
TP - “Liệu mỗi một tờ báo, hay tòa soạn báo, phóng viên chuyên nghiệp đều bất lực, bó tay trước mạng xã hội mà mình không thể nào theo kịp không, hay là mình chưa tìm ra cách gì đúng đắn trong điều kiện mạng xã hội phát triển như hiện nay?”, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng nêu câu hỏi khi trao đổi với cán bộ, phóng viên Tiền Phong.
TPO - Ngày 10/11, tập thể lãnh đạo, cán bộ phóng viên báo Tiền Phong tổ chức hành trình về nguồn tại Bản Dõn (Minh Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang) nhân dịp kỷ niệm 65 năm ra số báo đầu tiên (16/11/1953).