Ra Giêng nhận quà Tết

Ra Giêng nhận quà Tết
TP - Giải thích việc những hộ nghèo ở ấp 15, nhận quà Tết của Chính phủ (hôm 8/2), ông Lê Quốc Hùng, trưởng ấp 15 xã Khánh An, U Minh, Cà Mau cho biết “bận việc quá, nay mới phát tiền hỗ trợ vét đuôi cho bà con”.

Ngay khi gặp mặt, vợ chồng ông Nguyễn Văn Tuấn, ở ấp 15, xã Khánh An (U Minh) yêu cầu minh oan với ông trưởng ấp 15, xã Khánh An (U Minh). Vợ chồng ông bị cho là tố cáo với nhà báo việc nghèo đói, quà Tết chưa có.

Vợ ông Tuấn tức tưởi: “Nhà đang có bà con đến chơi. Tiện thể, tôi mời trưởng ấp Lê Quốc Hùng vô nhà, giãi bày luôn. Nhưng ông không vô nhà, ngoắc tôi ra sân, mắng: “Mày tố cáo tao với nhà báo hả, quà Tết chưa phát kịp trước Tết. Tao phát sau. Làm gì mà sợ, phải điện cho nhà báo?”.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Tuấn nói hết lời nhưng vẫn bị trưởng ấp rầy. Vợ chồng ông đến cuộc họp hội cựu chiến binh ấp 15, có ông trưởng ấp Lê Quốc Hùng, nhờ giải oan.

Anh Nguyễn Văn Tuấn nói với mọi người: “Cứ nhà báo vô hỏi thăm chuyện làm ăn, chuyện đói nghèo là cán bộ xã, cán bộ ấp rầy la. Tôi là dân mà không được tiếp xúc với nhà báo sao?”.

Ra Giêng nhận quà Tết ảnh 1
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Tuấn ngồi ngoài Hội nghị Cựu chiến binh ấp 15 đang họp để được minh oan không tố cáo với nhà báo

Ông Lê Quốc Hùng cho biết, ấp 15 thành lập hồi tháng 11/2007, từ lâm ngư trường U Minh ghép vào xã Khánh An. Ấp có 125 hộ, trước đây có 21 hộ nghèo. Năm 2009, 11 hộ thoát nghèo, chỉ còn chín hộ nghèo nhưng chưa cấp giấy chứng nhận.

Vì sao quà Tết đến với dân nghèo khi ra Giêng. Ông Hùng giải thích: “Ngày 26 Tết có bốn hộ nghèo nhận quà của Chính phủ. Còn lại năm hộ, tôi mới nhận tiền từ Văn phòng UBND Xã Khánh An hôm qua (thứ Bảy ngày 7/2), nay phát vét đuôi luôn!”.

Bà Tống Thị Nói vừa mới nhận quà Tết của Chính phủ, một triệu đồng cho sáu khẩu trong hộ nghèo. Bà móc túi ra khoe: “Hôm Tết tôi thấy các ấp khác có phát, mình nghĩ thế nào cũng có để mua quần áo cho sắp nhỏ. Nhưng chờ hoài không thấy mà không dám hỏi ai. Nghèo mình chịu, hỏi quà cáp sao mắc cỡ quá. Nay, tôi nhận được là mừng rồi!”.

Hết nghèo rồi, không có quà

Một hộ nghèo vừa được nhận quà Tết của Chính phủ trưa 8/2 là chị Nguyễn Thị Loan, 36 tuổi, ở ấp 15, xã Khánh An (U Minh) tâm sự: “Nhận được tiền hỗ trợ một triệu đồng, tôi trả cho bà Ba Trí đúng một triệu đồng vốn vay. Bà Ba Trí thương tình cho 80 ngàn đồng tiền lãi, không lấy. Hôm Tết, nhà không có tiền, mấy đứa nhỏ không có quần áo mới, không đi đâu chơi. Hơi buồn nhưng đỡ tốn”.

Vợ chồng anh Lê Văn Lâm- Lê Hồng Gấm là người dân tộc, được cấp giấy chứng nhận hộ nghèo (1/1/2006-31/12/2008). Như lời của ông trưởng ấp 15, gia đình anh Lâm- chị Gấm cùng với 11 hộ dân ở đây thoát nghèo năm 2009.

Ra Giêng nhận quà Tết ảnh 2
Chị Lê Hồng Gấm còn sổ hộ nghèo nhưng không được nhận quà Tết

Chị Gấm cho biết: “Tôi bị bệnh, không đi xa được. Con gái của tôi là Lê Diễm Phúc, 14 tuổi, cầm sổ hộ nghèo ra xã Khánh An nhận quà. Đợi cả buổi, con gái của tôi quay về nói gia đình mình hết nghèo rồi, không có quà!”.

Thế là gia đình chị Gấm không có quà của tỉnh Cà Mau trị giá 200.000đồng/suất cho hộ nghèo, cận nghèo,…và quà Tết của Chính phủ hỗ trợ hộ nghèo.

Ông Nguyễn Hoàng Sa, Chủ tịch UBND xã Khánh An (U Minh) ngỡ ngàng hay tin dân mới vừa nhận quà Tết. “Tôi nghe phó chủ tịch phụ trách, cán bộ văn phòng nói đã phát quà cho bà con trước Tết rồi. Ấp 15 không xa xôi, tại sao tới giờ mới nhận? Tôi kiểm tra lại ngay”.

Gia đình này có năm người. Anh Lê Văn Tâm đi làm phụ hồ. Chị Gấm bị bệnh bướu tim, không làm nặng được, mệt hoài. Hai đứa con gái Lê Ngọc Lụa, Lê Diễm Phúc đều học tới lớp sáu, nghỉ học, đi giữ em mướn ở Bạc Liêu. Còn con trai út là Lê Hoàng Tuấn đang học lớp sáu, nhốn nháo muốn theo cha làm phụ hồ.

Chị Gấm kéo tay áo, lau mắt: “Nhà mình nghèo cỡ nào, Tết mà không mua cho con áo quần mới, bánh mứt, thấy buồn làm sao. Tôi ráng mua mấy ký bánh chợ, vài trăm gam hạt dưa cho con ăn Tết. Con gái lớn rồi, mang tiếng đi làm xa, về nhà lại không tiền, bạn bè đến chơi mà không có gì đãi, tội nghiệp cho con”.

Triết lý cán bộ xã, thôn

Trong phiên họp báo Chính phủ ngay sau tết, Thủ tướng cho biết qua đợt trợ cấp tiền tết vừa rồi, tỉ lệ hộ nghèo chỉ chiếm 12,1 phần trăm chứ không phải 13,1 phần trăm như số liệu.

Ngân sách dự phòng của năm 2008 dự định trích ra 3.800 tỉ đồng nhưng, thực may mắn, số hộ nghèo đã giảm nên thực chi chỉ 2.500 tỉ đồng. Nhiều người vui.

Báo Tiền Phong mấy ngày qua cho thấy ở nhiều nơi tiền tết chưa tới được tay bà con nghèo. Có nơi, các cháu mồ côi lay lắt, có gia đình nghèo kiệt, con tật nguyền không được tiền tết, trong khi cán bộ xã, thôn chi tiền này cho người thân của mình dù đã có nhà  tầng.

Có nơi lấy khẩu phần của lá rách đùm lá lành. Cũng có nơi các cháu dưới sáu tuổi, các cụ thuộc diện nghèo không nhận được đồng nào vì sót sổ.

Vậy thì, chi kiểu này, tỉ lệ hộ nghèo thực sự sẽ là bao nhiêu? 12,1 hay 13,1 phần trăm? Hay là một con số nào khác? Niềm vui sớm liệu có phần bối rối, khó xử?

Cách làm thiếu trách nhiệm và có phần xấu xí của một số cán bộ ở các địa phương đã đùa cợt lên chính sách tốt đẹp của Chính phủ, gây nhiễu chuẩn thông tin, ít nhiều ảnh hưởng đến điều hành kinh tế.

Kinh tế vĩ mô hay vi mô đều vì dân chúng, suy đến cùng, là vì niềm hạnh phúc trên từng mỗi số phận, mỗi công dân, và cư dân của đất nước. Vấn đề ở đây không chỉ là lòng tham. Sâu xa hơn, nó đi ngược lại triết lý công bộc của dân: Làm việc, phấn đấu không phải vì những số phận lao khổ, không phải vì sự tiến bộ xã hội, mà đơn giản chỉ để thủ lợi, để vinh thân phì gia mà thôi.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.