Cuối tập 8, Lan (Thanh Hương) xin Cảnh nói với ông Cấn cho Quỳnh được ở cạnh con trai. Cảnh vì thương cảm Quỳnh nên mở lời với ông Cấn, phân tích rằng để con ở cạnh Quỳnh thì cô phải chịu ơn lão và “cày cuốc” chăm chỉ hơn. Cấn chấp nhận để hai mẹ con Quỳnh ở cạnh nhau, nhưng nói với Cảnh là ông nể tình Cảnh. Trước đó Cảnh lí luận với ông Cấn rằng nhìn mẹ con Quỳnh Cảnh nhớ lại quá khứ-vì Cảnh không chăm sóc vợ con đến nơi đến chốn nên mới dẫn tới thảm cảnh.
Quỳnh mừng rỡ vì không bị tách khỏi con, đồng thời cũng bắt đầu chịu nhắm mắt đưa chân vào nghề làm gái. Ngay buổi đầu tiếp khách, lão Cấn còn cẩn thận dặn Cảnh theo dõi Quỳnh xem cô có “gây chuyện”, nhưng cô nay đã khác.
Quỳnh biết làm duyên làm dáng trước mặt khách hàng. Cuộc sống của Quỳnh lúc này là chuỗi ngày lặp đi lặp lại bằng rượu mạnh cho khởi đầu ngày mới, kết thúc trong khách sạn. Quỳnh cay đắng tự nhận ra cô cũng bắt đầu thay đổi, bởi nỗi đau đớn ngày nào không còn nữa, thay vào đó là ý chí cố gắng chấp nhận cuộc sống nhơ nhớp để hai mẹ con được bình yên.
Một mặt My ra sức lôi kéo khách bằng cách nói xấu Quỳnh, mặt khác tìm cách quyến rũ Cảnh để có thêm vây cánh hòng hất Quỳnh ra khỏi Thiên Thai để cô ta chiếm lại ngôi đầu bảng tại lầu xanh Thiên Thai.
My vẫn giữ tính xấu, định bắt nạt Quỳnh. Trong một lần Quỳnh đổ bo cho con, My cố tình chặn đường và định dọa nạt Quỳnh, không ngờ Quỳnh nổi cơn tam bành ném cả chất thải vào người My và chỉ mặt nói: Tôi bây giờ không phải con Quỳnh ngày xưa.
Đúng lúc My đang gặp thế bí lại gặp ngay tay Phú mới xuất hiện (diễn viên Lê Tuấn Anh) chuyên môi giới đường dây “đi tua”. My nhìn thấy từ Phú cơ hội để khiến Quỳnh phải khốn đốn, đau khổ như điều cô ta mong muốn.