“Quý ngài” 1.000 hướng tới chức vô địch Australia Open

Federer trở thành cây vợt thứ 3 trong lịch sử chạm mốc 1.000 trận thắng. Ảnh: Getty Images.
Federer trở thành cây vợt thứ 3 trong lịch sử chạm mốc 1.000 trận thắng. Ảnh: Getty Images.
TP - Đánh  bại Milos Raonic ở trận chung kết Brisbane Open, Roger Federer trở thành tay vợt thứ ba trong lịch sử cán mốc 1.000 trận thắng trong sự nghiệp. Nhưng không chỉ có vậy...

“Tôi hạnh phúc khi đạt đến cột mốc 1.000. Tôi yêu quý Australia nhưng tôi không muốn chỉ dừng lại ở Brisbane. Tuần sau, tôi sẽ tới Melbourne để tiếp tục chiến thắng”, Federer nói.

Melbourne, thủ phủ bang Victoria (Australia), là nơi tổ chức giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2015 và là nơi Tàu tốc hành khao khát có được chiếc Cúp vô địch Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp. Tàu tốc hành trải qua một năm 2014 đầy thành công.

Dù thành tích cao nhất tại các giải Grand Slam của anh chỉ là vào tới chung kết Wimbledon nhưng với phong độ cao ổn định ở hàng loạt giải đấu đáng chú ý khác, trong đó có năm danh hiệu ATP Tour, Roger Federer đã trở lại vị trí số hai và thậm chí còn có cơ hội cạnh tranh ngôi số một thế giới với Novak Djokovic khi kết thúc năm thi đấu 2014.

Ở giải đấu ATP World Tour Finals, dành cho tám tay vợt mạnh nhất năm hồi tháng 11 vừa qua, ông hoàng Grand Slam cũng vào tới chung kết nhưng phải rút lui ít giờ trước trận tranh ngôi vô địch vì tái phát chấn thương. Sau khi bình phục, anh trở lại thi đấu và góp phần giúp tuyển Thụy Sĩ lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Davis Cup (thắng chủ nhà Pháp).

Những ngày đầu năm 2015 cũng diễn ra đầy tuyệt vời với Tàu tốc hành. Ở trận bán kết tại Brisbane, anh hạ Dimitrov chóng vánh. Trận chung kết, anh thắng Raonic. Đó đều là những cây vợt trẻ, khỏe và được xếp vào hạng thách thức trước “Big Four” (Nhóm bộ tứ quyền lực trong làng banh nỉ: Djokovic, Nadal, Murray và Federrer).

Nhìn lại một chút quá khứ, từ năm 2004 đến nay, Federer liên tục có mặt ít nhất tại bán kết Australia mở rộng và có tổng cộng 4 chức vô địch giải đấu này. Tuy nhiên, lần gần đây nhất mà FedEx vô địch một giải Grand Slam đã diễn ra cách đây 3 năm, Wimbledon 2012.

Những nhà cái hàng đầu đều lựa chọn Federer đứng vị trí thứ 2 trong danh sách những ứng viên hàng đầu giành chức vô địch. Phong độ hiện tại khiến tay vợt Thụy Sỹ nhiều khả năng sẽ tiến rất sâu vào giải, chí ít là vòng tứ kết theo như dự đoán của những chuyên gia banh nỉ.

Nhưng Federer quả quyết: “Đối với tôi, việc tiến gần các danh hiệu thôi vẫn chưa đủ. Tôi muốn vô địch Australia Mở rộng thêm lần nữa. Điều đó sẽ giúp tôi gần hơn với khả năng đòi lại vị trí đầu bảng xếp hạng ATP”.

Màn khởi động tuyệt hảo đầu năm 2015 sẽ giúp Federer tới Melbourne với tâm thế cực kỳ thoải mái. Cây vợt số 2 thế giới quyết tâm trở lại ngôi số 1 nếu đoạt chức vô địch tại đây. Với những gì đã làm được trong cuối năm 2014 và đầu năm 2015, với FedEx không gì là không thể.

MỚI - NÓNG