Quỳ gối xin được yêu vẫn bị 'khinh như mẻ', cho đến một ngày 'lật ngược thế cờ'

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tôi không còn yêu em hay khao khát em nữa, từ lâu rồi. Trong tôi chỉ còn cảm giác hả hê vì cuối cùng em cũng biết mình biết ta. Tôi nghĩ, em sẽ nhận được bài học đích đáng về tính khinh người nếu tôi 'qua đêm' với em rồi chấm dứt quan hệ.

Tôi biết rằng nếu mình muốn, em sẵn sàng trao thân cho tôi. Tôi không còn khao khát em, nhưng liệu có nên 'qua đêm' với em để dạy một bài học, trả thù cho ngày xưa không?

Tôi 32 tuổi, chưa vợ nhưng đã có bạn gái, quan hệ nghiêm túc và có ý định tiến tới hôn nhân. Mới đây, tôi gặp lại Nhung, cô bạn cùng lớp thời đại học. Hồi đó tôi yêu Nhung điên dại, lúc nào cũng quấn lấy em như chó quấn lấy chủ, chỉ mong em thỉnh thoảng ném cho một cái nhìn. Nhưng em chẳng những không đoái hoài mà còn xua đuổi tôi, luôn hạ thấp, làm bẽ mặt tối trước đám bạn bè. Em cười cợt, chế giễu tôi, đem tôi ra làm trò cười. Những khi tôi nói tôi đặt trái tim tôi dưới gót chân em, dâng cho em tất cả, em nói thẳng rằng em chẳng những không cần, không cảm kích gì tình cảm đó, mà em còn thấy nhục nhã, xấu hổ, thấy mình bị hạ thấp khi bị một người như tôi yêu. Em nói tôi là đũa mốc thì đừng có mơ chòi mâm son…

Tôi biết nhục chứ, nhưng không hiểu sao cái thời trai trẻ ấy tôi mù quáng thế, không đủ sức dứt ra khỏi em, vẫn cứ đâm đầu vào xin xỏ tình yêu. Chỉ đến khi ra trường, em biến mất, không cách nào liên lạc, tôi mới đành chịu.

Rồi cơn mê dại vì tình ấy cũng qua, tôi trở lại bình thường, đi làm. Rồi thì gã nhà quê xấu trai và ngốc nghếch là tôi cũng trưởng thành, nay ở tuổi 32 đã có một vị trí và thu nhập tương đối. Và tôi gặp lại Nhung, nữ thần tình yêu của tôi nay đã là gái ế, nhìn qua vẫn trẻ trung, vóc dáng son rỗi vẫn thon thả, nhưng nét mặt đã đanh lại và mắt đã hằn vết chân chim. Trông em già và khắc khổ hơn những phụ nữ cùng tuổi mà đã có chồng con, dù vóc dáng chuẩn hơn họ, có lẽ vì cô đơn chăng?

Khác với hồi xưa, em vồn vã hỏi thăm tôi, công việc thế nào, gia cảnh ra sao. Biết tôi chưa vợ, em chủ động xin số rồi thường xuyên liên lạc, tìm lý do gặp gỡ… Rồi em xa gần bày tỏ tình cảm, gợi ý về cơ hội xây dựng tương lai cùng nhau… Nhìn mắt em, cách em cư xử, tôi biết chắc chỉ cần tôi muốn, người con gái kiêu kỳ từng chê tôi là đũa mốc dám chòi mâm son kia sẽ nhảy lên giường tôi.

Tôi không còn yêu em hay khao khát em nữa, từ lâu rồi. Trong tôi chỉ còn cảm giác hả hê vì cuối cùng em cũng biết mình biết ta. Tôi nghĩ, em sẽ nhận được bài học đích đáng về tính khinh người nếu tôi 'qua đêm' với em rồi chấm dứt quan hệ. Nhưng tôi cũng phân vân mình làm vậy thì có tàn nhẫn quá hay không. Hãy cho tôi một lời khuyên.

MỚI - NÓNG