'Quỷ đỏ' hiện hình dưới bàn tay Ryan Giggs

'Quỷ đỏ' hiện hình dưới bàn tay Ryan Giggs
TPO - Một chiến thắng "4 sao" trước Norwich, màn ra mắt của Ryan Giggs trong cương vị HLV M.U quá hoàn hảo. Có thể huyền thoại người xứ Wales chưa tạo ra dấu ấn nào về chiến thuật, nhưng sự có mặt của anh trên băng ghế huấn luyện đã mang sự hứng phấn trở lại với “Quỷ đỏ”.

Rất nhiều chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh cho rằng, M.U mùa này thậm chí còn sở hữu một đội hình chất lượng hơn mùa trước. Việc họ sa sút không phải do các đối thủ đã mạnh lên, mà chỉ đơn giản là các ngôi sao thượng thặng đã mất đi phương hướng. Dưới bàn tay của David Moyes, những Wayne Rooney, Robin van Persie, Shinji Kagawa, Juan Mata hay Michael Carrick... luôn cảm thấy thiếu tự tin mỗi khi vào sân.

Cái mà M.U cần ở thời điểm này chính là một người có thể vực dậy tinh thần đội bóng. Nhà Glazer, Phó chủ tịch Ed Woodward và cả Sir Alex Ferguson đều hiểu điều đó. Vậy nên ngay khi sa thải Moyes, họ đã quyết định đưa Ryan Giggs lên làm HLV tạm quyền. Đúng là Giggs chưa có ngày nào cầm quân, nhưng 24 năm chơi bóng cho M.U đủ giúp tầm ảnh hưởng của anh bao trùm mọi ngõ ngách Old Trafford.

Và ở cuộc tiếp đón Norwich tại vòng 35 Premier League đêm qua, người ta đã thấy rõ cái "hiệu ứng Giggs" tác động tích cực như thế nào tới tâm lý thi đấu của các cầu thủ M.U. Đội chủ sân Old Trafford đã nhập cuộc đầy quyết tâm. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, họ đã tràn lên gây áp lực lên phần sân đối phương. 

Tuy nhiên, Norwich đã cho thấy họ đến Old Trafford không phải để chịu trận. Trong thế chân tường, các học trò của HLV Adams đã chơi phòng ngự đầy chặt chẽ, tranh bóng quyết liệt và không ngại va chạm. Trong suốt 40 đầu tiên, M.U tung ra cả tá cú dứt điểm, nhưng không lần nào thành công. Phải tới phút 41, với tình huống Welbeck bị kéo ngã trong vòng cấm, Rooney mới có thể mở tỷ số trên chấm 11m.

Bàn thắng như giải tỏa sức ép, giúp những đôi chân chơi thanh thoát hơn. Trong hiệp 2, Rooney và Mata (cú đúp) lần lượt ghi thêm 3 bàn nữa để giúp M.U có chiến thắng chung cuộc 4-0. 

Thực tế nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Ruddy và cả sự vô duyên của những Welbeck, Kagawa, Valencia, Hernandez hay Ashley Young, có lẽ cơn mưa bàn thắng đã không chỉ dừng ở 4 bàn. Thống kê trận đấu cho thấy, M.U tung ra tới 26 cú dứt điểm về phía khung thành đội khách, tức cứ trung bình 4 phút họ có một lần tạo nguy hiểm... 

Những con số đủ nói lên rằng, một khi giải quyết được vấn đề tâm lý, “Quỷ đỏ” sẽ trở lại là chính mình.

"Vào đêm trước trận đấu này, tôi không thể ngủ được. Còn lúc này, tôi đang tận hưởng chiến thắng. Tôi thực sự hài lòng về màn trình diễn của đội bóng. Việc trước mắt của tôi là tập trung chuẩn bị cho đội để chơi tốt trong 3 trận cuối", Giggs cho biết sau trận đấu. 

MỚI - NÓNG