Quốc Khánh: Không lấy vợ nhưng sợ cô đơn

Quốc Khánh: Không lấy vợ nhưng sợ cô đơn
“Quyết định không lấy vợ, nhiều người cho rằng mình “hâm” “chẳng giống ai”. Nhưng biết làm sao được, cái số của mình là vậy", diễn viên hài Quốc Khánh đã tâm sự như thế.
Quốc Khánh: Không lấy vợ nhưng sợ cô đơn ảnh 1

Diễn viên Quốc Khánh

Anh tiếp: "Yêu thì vẫn yêu, rung động thì vẫn rung động nhưng để kết hôn được quả là khó. Có lẽ trước mắt mình vẫn cô đơn nhưng biết đâu đấy...”

Gần một năm nay, khán giả ít thấy anh xuất hiện trên phim ảnh và trong các tiểu phẩm hài, lý do của sự vắng bóng này?

Vai anh gù trong phim truyện nhựa Áo Lụa Hà Đông của đạo diễn Lưu Huỳnh đã chiếm khá nhiều khoảng thời gian của mình. Vả lại Nhà hát Kịch Việt Nam cũng diễn hai vở Đêm TrắngHoa cúc xanh trên đầm lầy được truyền hình trực tiếp trên VTV1, nên cũng không còn thời gian để nghĩ đến việc khác.

“Đóng đô” tại Nhà hát Kịch Việt Nam nhưng khán giả lại biết đến anh nhiều hơn trên phim ảnh và sân khấu hài?

Thật ra công việc chính và yêu thích của mình vẫn là ánh đèn sân khấu còn ngoài ra các công việc khác chỉ là phụ. Nhưng hiện nay, một sự thật đáng buồn, các nghệ sĩ không thể sống bằng nghề diễn.

Nếu sống được bằng nghề thì chúng tôi sẽ không phải chạy show như vậy. Đó cũng là cách “lấy ngắn nuôi dài” một cách chính đáng, để thoả mãn niềm đam mê mà mình theo đuổi.

Quốc Khánh trên sân khấu rất hài, vậy Quốc Khánh ngoài đời thường thì sao?

Thế theo bạn, Quốc Khánh đang ngồi trước mặt bạn như thế nào? Trên sân khấu, mình phải cười để mua vui cho khán giả, còn ngoài đời lúc nào cũng vậy thì mọi người sẽ thấy phát mệt với cái gây cười của mình mà thôi.

Ngoài đời Khánh vẫn là Khánh, sống vô tư, thậm chí bình dân, ngoài thời gian làm việc là chỉ nghĩ đến chơi. Bạn thử tưởng tượng mình có thể bỏ ra vài giờ thậm chí cả ngày bên hồ câu hoặc bên bàn bida.

Cũng vì mải chơi quá mà đến giờ Quốc Khánh vẫn một mình?

Không hẳn vậy. Mình cũng tự nhận là rất mải chơi, mê tự do nhưng con người hình như có số phận. Khi hạnh phúc đến thì mình có muốn cưỡng lại cũng khó mà cưỡng được còn chưa đến duyên thì cho dù có cố cũng vậy mà thôi.

Liệu có phải do Quốc Khánh quá kén chọn?

Nhiều người cũng cho rằng do Khánh kén quá nên bây giờ vẫn “ê sắc ế ” nhưng thật ra không phải, mình không hề kén chọn phải tìm người thế này hay người thế kia, chắc là duyên của mình vẫn chưa “cập bến” mà thôi.

Nhưng tình yêu thì luôn luôn có?

Có chứ !Tình yêu là một phép màu. Nó làm cho con người ta trẻ lại, luôn vui tươi và thấy cuộc sống luôn tươi đẹp. Vợ có thể thiếu nhưng tình yêu thì .... không thể.

Nếu nói như vậy chắc Quốc Khánh yêu cũng khá nhiều? 

Mình không đưa ra một tiêu chuẩn thế nào là nhiều và thế nào là ít, nhưng chắc Quốc Khánh sẽ nhận mình đứng giữa, có nghĩa là không nhiều mà cũng không phải là ít.

Vậy anh có cho rằng mình thuộc tuýp người dễ yêu?

Khánh không phải là người khó tính, cũng không cầu kỳ nhưng yêu thì ... không dễ chút nào.

Người phụ nữ như thế nào có thể làm anh dễ rung động?

Mình không đòi hỏi cũng như không có chuẩn mực nào cả, quan trọng là hai người phải hợp, hiểu và thông cảm cho nhau.

Thường những người “không muốn” lấy vợ là những người ưa tự do, thích được ở một mình?

Khánh thì ngược lại, không muốn lấy vợ nhưng lại rất sợ cô đơn. Có nhiều hôm, cả nhà đi vắng, Khánh phải lòng vòng khắp nơi vì sợ ở nhà một mình.

Người ta thường nói “đằng sau sự thành công của người đàn ông đều có bàn tay của người phụ nữ. Vậy còn anh?

Có chứ ! Đằng sau Khánh luôn có hai người phụ nữ giúp đỡ, hỗ trợ động viên đó là mẹ và chị gái.

Theo anh thế nào là một phụ nữ đẹp?

Cũng thật khó nói nhưng người phụ nữ cũng ví như bông hoa hồng: “Bông hồng đẹp là bông hồng có nhiều gai”.

Anh thử tưởng tượng nếu một ngày nào đó, không còn phụ nữ quanh ta?

Bầu trời sẽ không có ánh sáng, tất cả đều là một màu đen.

Nếu nói về phụ nữ, anh sẽ nói?

Tất cả phụ nữ đều đáng yêu, với họ chỉ có điểm 9 chứ không thể thấp hơn được.

Và một lời hứa cho năm mới?

Khi thấy còn 1% mong manh Quốc Khánh cũng sẽ không hứa gì cả, chỉ khi nào tất cả đã ở trong tầm tay của mình rồi lúc đó Quốc Khánh mới dám hứa.

Cảm ơn anh, chúc anh sớm tìm được một nửa của mình.

Theo Thu Hường
Điện ảnh Kịch trường

MỚI - NÓNG