Quốc Anh: Từ anh Lý lác đến ông Phởn

Quốc Anh: Từ anh Lý lác đến ông Phởn
Vừa vào đầu câu chuyện, không giấu nổi niềm vui, Quốc Anh đã chia sẻ ngay với tôi về việc anh được Bộ VHTT đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT.
Quốc Anh: Từ anh Lý lác đến ông Phởn ảnh 1

NS Chèo Quốc Anh

Vậy là sau 28 năm năm gắn bó với nghiệp chèo, khả năng và công lao của người nghệ sĩ tài năng và không ít truân chuyên này đã được ghi nhận.

Anh cười rất tươi: “Được phong là NSƯT thực sự là niềm vui lớn song với tôi. Trên bước đường nghệ thuật, thước đo lớn nhất là trong lòng khán giả, quan trọng nhất là tạo được những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả”.

Hơn 20 năm là diễn viên của Nhà hát Chèo Việt Nam, với ngoại hình giống một diễn viên điện ảnh hơn là một diễn viên chèo, anh chuyên được giao thể hiện những vai kép trong các vở diễn của nhà hát.

Chẳng bao giờ anh lại nghĩ rằng sẽ có lúc mình lại có thể diễn được những vai hề chèo - một loại vai  khó của chèo. Nhưng rồi chuyện gì đến phải đến, đạo diễn Lê Hùng phát hiện ra trong anh có khả năng diễn hài với đầy đủ các tố chất vừa bi - vừa hài. Và anh bước sang một ngả rẽ mới.

Dù bây giờ là quân số của Nhà hát Chèo Hà Nội, anh vừa là kép, vừa là hề chèo, vừa diễn hài, vai nào anh cũng được khán giả chú ý. Hẳn nếu ai đã từng một lần xem Quốc Anh diễn hài thì khó lòng có thể quên được.

Trong anh tiềm ẩn một khả năng và một cái duyên đến lạ với hài. Chỉ cần anh xuất hiện, ngúc ngoắc cái đầu, nhếch khóe miệng là đã không thể nhịn được cười chứ chưa nói đến những tiểu phẩm anh thể hiện.

Người ta nói cấm có sai, dân chèo rất thâm trầm, sâu xa nên những tiết mục của Quốc Anh bao giờ cũng có tứ và đậm tính nhân bản.

Đã năm cái Tết liên tục anh đều ra VCD hài phục vụ nhân dân. Đón Xuân Bính Tuất, anh tung ra thị trường liền hai ấn phẩm, VCD mang tên Lên voi diễn với Xuân Hinh, Minh Hằng và VCD là các trích đọan Hề chèo.

Năm ngoái, trong tiểu phẩm Râu quặp anh thủ vai Lý lác “lườm ra gắp thịt”, tranh nhau con tôm to với Xuân Bắc thì năm nay anh xuất hiện trong vai ông Phởn (trong VCD Lên voi).

Hỏi về nhân vật mới, anh nói: “Chỉ cần nghe tên nhân vật là đã thấy phởn phơ như thế nào rồi còn gì”. Mà cũng lạ, như diễn viên Xuân Hinh cùng một nhà hát, chỉ nói chuyện thôi đã thấy Hinh rất hài hước, vui nhộn.

Còn Quốc Anh thì không, ngoài đời, anh ra dáng một doanh nhân hơn là một diễn viên chèo, nói chuyện thì chỉ có nụ cười duyên và tươi rói thường trực trên môi, ấy thế mà khi diễn xuất nhập vai thì đạt thế.

Cách diễn của Quốc Anh là thế. Lên sân khấu anh mới tạo ra cho mình một tính cách khác, một con người khác, bởi sân khấu và ngoài đời khác hẳn nhau.

Lại nói về chuyện sản xuất VCD. Cứ tưởng sau mỗi đĩa phát hành là anh phải “gặt hái” được nhiều lắm, hóa ra, thu hồi đủ vốn đã là khó. Kinh doanh nghệ thuật thật không dễ.

Anh và ê kíp làm đĩa luôn luôn phải dè chừng đĩa lậu đến nỗi xin anh cái bìa đĩa để in báo mà anh cũng không dám đưa. Phải giữ bí mật đến phút chót không thì lỗ chổng vó với cánh đĩa lậu.

Phát hành đĩa ra sau 30 phút là đã có hàng giả rồi. Giá kể “nó” chậm cho mình 2-3 ngày thì mình cũng đã lãi to. Anh tiếc rẻ. Chí phí cho mỗi ấn phẩm là 300 triệu, thu được 200 triệu là may, còn đâu bạn bè góp vào ủng hộ, nhà tài trợ chịu cho một ít đấy chứ.

Thế sao anh cứ làm VCD làm gì? Vì yêu nghệ thuật, vì thương hiệu mà phải làm thôi. Tôi đã phải từ chối tham gia Gala cười, hạn chế đi diễn các tỉnh để hạn chế sự xuất hiện của cái mặt mình, dành dụm những tiết mục hay nhằm sản xuất đĩa đấy. Đừng tưởng ai cũng làm đĩa được đâu nhé: có chỗ đứng + có ấn tượng = làm được CD đấy.

Là diễn viên chèo, diễn hài duyên nhưng Quốc Anh còn là một người thành đạt trong chuyện kinh doanh. Anh sống sung túc, đàng hoàng bằng việc buôn bán bất động sản và mở nhà hàng.

Bận rộn là thế nhưng một tháng vẫn phải sắp xếp thời gian để đôi ba lần đi diễn theo lời mời của các bầu sô cho đỡ nhớ nghề.

Sắp tới anh sẽ tốt nghiệp lớp đạo diễn ở trường ĐHSK&ĐA Hà Nội. Bây giờ, diễn viên đang có trào lưu đi học đạo diễn. Có người đi học có lẽ chỉ để có thêm cái bằng, có người thì hướng đến vị trí này nọ, cũng có những người có khả năng học để trở thành đạo diễn thực thụ và Quốc Anh quyết tâm tự bỏ tiền túi đi học đạo diễn để thỏa mãn đến cùng cho cái sự yêu chèo, đam mê chèo.

Dù mới chuẩn bị cầm bằng đạo diễn nhưng đã có địa phương mời anh về dựng vở. Quốc Anh rất tự tin vào khả năng bản thân.

Từng nghe lỏm được các nữ khán giả khen đẹp trai nhưng Quốc Anh lại là người không may mắn trong tình duyên. Trong không khí năm mới tràn ngập phố phường Hà Nội và đã khá thư thả sau một năm đầy những lo toan, Quốc Anh tươi rói khi trả lời câu hỏi mong ước gì cho năm mới: “Tôi hy vọng rằng trong một ngày xuân đẹp trời sẽ tìm được ý trung nhân”.

Theo Xa Cúc Lam
Điện ảnh Kịch trường

MỚI - NÓNG