TPO - Vừa được bố chồng cử đi học quản lý, khi tới công ty đưa đồ ăn cho Hoàng Long (Mạnh Trường), Phương Nam (Phương Oanh) lại được nhân viên công ty xúi sớm quay về công ty đòi lại chức Phó tổng giám đốc. “Hương vị tình thân” phần 2 tập 30 phát sóng 21h tối 8/9 trên VTV1.
TPO - Diễn biến từ lời nói đến hành động của vợ sau khi cô ấy phát hiện cháu ngoại tình thì bác thấy cũng không đến nỗi hết cách cứu vãn hạnh phúc hôn nhân của vợ chồng cháu đâu.
TPO - Bởi hầu hết những người đàn ông hay đàn bà đã sa vào chuyện bồ bịch, đã dám lừa vợ, lừa chồng để hưởng thụ bản năng thì tự bản thân họ khó từ bỏ được đam mê quyến rũ đó lắm.
TPO - Đã dính vào chuyện trăng hoa, ong bướm, giấu chồng, lừa vợ để quan hệ ngoài luồng thì như ăn phải bùa mê, thuốc lú, khó lòng dứt bỏ triệt để được lắm.
TPO - Biết là vợ cháu sai, nhưng hãy lắng nghe cô ấy giải thích, cho dù đó chỉ là bao biện thì cháu cũng không cần phải giải quyết ngay mà bằng tình thương, bằng sự cảm thông, có khi cháu lại thành công trong việc níu kéo vợ trở về cuộc sống gia đình.
TPO - Chuyện trăng hoa không phải là không thể nào sửa chữa được, nếu vợ hoặc chồng của người mắc lỗi có đủ yêu thương, đủ lòng vị tha, bao dung với bạn đời của mình thì nhất định sẽ có cái kết tốt đẹp.
TPO - Người đàn ông lợi dụng lúc vợ bầu bí, nuôi con mọn để bồ bịch, gái gú rồi cứ vin vào cớ đó để chạy tội và yêu cầu vợ cho mình cơ hội trở về trong danh dự là người đàn ông hèn, sống thiếu tình nghĩa, thiếu đạo đức.
TPO - Có tốn công níu kéo thì cũng vô ích thôi, bởi đã dính vào chuyện lừa dối một nửa kia của mình để bồ bịch, ngoại tình, hưởng thụ bản năng thì đàn bà hay đàn ông gì cũng có chung cái kết là khó bỏ tính trăng hoa đó lắm.
TPO - Sẽ thật khó để níu giữ hạnh phúc khi mà chị từ chối không muốn làm mẹ, trong lúc cả nhà chồng trông mong, chờ đợi một thành viên mới sớm ra đời. chỉ vì chị đam mê trèo lên chiếc ghế quyền lực cao hơn, đam mê phấn đấu để hoàn thiện sự nghiệp của mình mà quên đi mình là gái có chồng, quên nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ một cách vô tư đến thế.
TPO - Đối với người đàn ông sống tình cảm và trách niệm như người yêu cũ của cháu, thì những tổn thương từ sự phản bội mà cháu gây ra cho anh ấy là quá lớn và không thể tha thứ.
TPO - Tình cảm vợ chồng không thể gượng ép được anh ạ, nếu lòng anh đã nguội lạnh với cô ấy, nếu trái tim của anh đang được một người phụ nữ khác sưởi ấm thì tôi mong anh đừng che đậy, giấu diếm để làm gì nữa.
TPO - Anh khóc lóc hối hận vì đã quá đam mê nhân tình trẻ, khiến dính phải một màn kịch lừa đảo mà cô ta là nhân vật chính, cô ta đã cấu kết với bọn bảo kê lột sạch tiền bạc của anh và đuổi anh ra khỏi căn nhà anh đã bỏ tiền ra thuê để ở cùng cô ta như xua một kẻ hủi.
TPO - Chị cứ nói cho anh ấy biết rằng, việc anh ấy “ăn vụng” đã bị bại lộ và vì tình nghĩa vợ chồng bấy nay, chị sẵn sàng tha thứ cho anh ấy để cho anh ấy một lối về với gia đình.
TPO - Thế nhưng không phải bênh vực gì cánh đàn ông, nhưng tôi cũng phải nói với chị điều này, từ ngày xưa rồi, các cụ chả dạy “đàn ông năm thê bảy thiếp” đó sao. Chuyện các ông “tranh tối tranh sáng”, giấu diếm vợ con đi “mèo mỡ” cũng không phải là quá hiếm hoi hay cá biệt gì.
3 năm trước, tôi đã nghĩ mình phải trải qua một nỗi đau lớn nhất trong đời khi trở thành người đàn bà ly dị chồng. Nhưng có vẻ như đó mới chỉ là mở đầu cho chuỗi những bất hạnh mà tôi phải đối diện khi lấy anh ta và ngay cả khi bỏ anh ta.
TPO - Bạn cứ từ từ khuyên nhủ, sao cho vợ thấy được rằng bố con bạn rất yêu thương cô ấy và rất cần cô ấy trong cuộc đời này. Bạn cũng cho cô ấy biết là bạn sẵn lòng tha thứ, xóa hết mọi lỗi lầm của cô ấy, nếu cô ấy chấp nhận chấm dứt hoàn toàn những mối tình ngoài luồng để trở về với gia đình.