Quang Lê bật mí hành trình thành 'sao'

0:00 / 0:00
0:00
Chụp từ Music Box
Chụp từ Music Box
TPO - “Giọng ca đập vỡ cây đàn” từng được nhạc sỹ Vinh Sử khen: “Trong tất cả các giọng ca bolero, Quang Lê là người hát có nhiều cảm xúc, giàu chất trữ tình nhất”. Dù sở hữu giọng ca giàu xúc cảm song bước đường thành công của Quang Lê không trải hoa hồng.

Trong lần xuất hiện ở chương trình Music Box vừa qua, Quang Lê và Phi Nhung đã ôn lại thời còn là những nghệ sỹ vô danh, chật vật tìm chỗ đứng. Giọng ca “Đập vỡ cây đàn” đã xuất hiện trên sân khấu Thúy Nga lần đầu vào năm 2002.

Quang Lê bật mí hành trình thành 'sao' ảnh 1

Hiện nay, Quang Lê đã giảm cân, anh được khán giả khen trẻ, đẹp và giọng hát vẫn truyền cảm như xưa (Ảnh: Chụp từ Music Box)

Thời ấy, được bước vào ngôi nhà Thúy Nga là niềm mơ ước của bao nghệ sỹ bởi đó là cơ hội vàng để phát triển sự nghiệp. Thế nhưng hát xong liên khúc “Tình ca quê hương, Lối về đất mẹ” Quang Lê vẫn… như trước, không có “sô”, trong khi anh chị em nghệ sỹ khác chạy “sô” ầm ầm. Một năm trời trôi qua như thế. Với một nghệ sỹ đam mê nghề như Quang Lê, câu chuyện mất mùa “sô” khiến anh không khỏi chạnh lòng và buồn bã. Một lần, trên một chuyến bay, anh tâm sự cùng các nghệ sỹ khác: “Mình cũng xuất hiện trên Thúy Nga 2 cuốn rồi, mà sao không thấy bầu sô mời mình?”. Lúc đó, nghệ sỹ Hồng Đào nói lời nhỏ nhẹ để an ủi Quang Lê: “Từ từ rồi cũng được mà em!”.

Còn “đàn chị” Sơn Tuyền đã có chỗ đứng vững chắc, cầm lấy tay Quang Lê, xem một “quẻ bói”. Sau một lúc nghiên cứu, Sơn Tuyền “phán”: “Mày sắp “nở” rồi. Mày “nở” là “nở” lên luôn. Mày “nở” là không “nở” bình thường”. Với một người đang buồn chán như Quang Lê thì “quẻ bói” của Sơn Tuyền có tác dụng kích thích tinh thần đang đi xuống trong giây lát.

Quang Lê bật mí hành trình thành 'sao' ảnh 2

Danh ca Sơn Tuyền nổi tiếng trước Quang Lê, bắt đầu bằng nhạc trẻ sôi động. Chị là em gái của danh ca Thanh Tuyền (Ảnh: Internet)

Nhưng không ngờ, “thầy bói” Sơn Tuyền lại nói đúng. Sau đó, sự nghiệp Quang Lê đã sang trang. Anh được lên Thúy Nga lần 3 với một ca khúc giúp tên tuổi anh vụt sáng. Đó là một sáng tác của nhạc sỹ Đinh Miên Vũ, “Sương trắng miền quê ngoại”: “Lội bùn dơ băng lau lách xuyên đêm/Sương trắng rơi vai tôi ướt lạnh mềm/Chim muông buồn rủ nhau bay về đâu/Ngẩn ngơ lũ vượn gọi nhau…”. Quang Lê không dễ dàng để được trình bày ca khúc này trên sân khấu Thúy Nga.
Anh kể: Không phải tự nhiên mà được hát. Lúc đầu, nhà sản xuất gọi anh vào phòng và nói, muốn anh hát bài “Tiếng hai đêm”, một nhạc phẩm gắn với tiếng hát của danh ca Giao Linh. Quang Lê là thế hệ sau này, nên những bài hát như “Tiếng hai đêm” với anh còn khá mới mẻ. Trong lòng Quang Lê không muốn hát “Tiếng hai đêm” nhưng anh buộc lòng phải hát vì không còn sự lựa chọn, nhà sản xuất đã giao thì nhiệm vụ của ca sỹ là phải làm. Nhưng may mắn, sau một hồi suy nghĩ, nhà sản xuất lại bổ sung thêm bài “Sương trắng miền quê ngoại”.

Quang Lê bật mí hành trình thành 'sao' ảnh 3

Quang Lê khi hát "Sương trắng miền quê ngoại" trên sân khấu Thúy Nga. Ngoài giọng hát trữ tình thì gương mặt thư sinh cũng là điểm cộng của anh

Quang Lê có trách nhiệm phải thu 2 bài. Khi thu âm xong cả hai ca khúc, tình cảm của Quang Lê nghiêng hẳn về “Sương trắng miền quê ngoại”. Anh muốn được trình bày ca khúc này trên sân khấu Thúy Nga, bởi bài hát giúp anh khoe được giọng hát giàu xúc cảm của mình. Nhưng “Sương trắng miền quê ngoại” chỉ là bài hát “dự bị”, “Tiếng hai đêm” vẫn là lựa chọn hàng đầu của nhà sản xuất dành cho Quang Lê. Song nhà sản xuất vốn giàu kinh nghiệm lại biết lắng nghe, nên bà đã tiến hành một cuộc bầu chọn trong nhóm gồm 3 người.

Cuối cùng 2 người ủng hộ để Quang Lê hát “Sương trắng miền quê ngoại”, nhà sản xuất chấp nhận “thua”. Quang Lê được thỏa mong muốn. “Sương trắng miền quê ngoại” đã mở ra con đường tươi sáng cho sự nghiệp ca hát của Quang Lê. Anh không còn thời gian để đi coi bói mà bận bịu bay “sô” khắp nơi, xác lập vị trí “ngôi sao” trong làng nhạc từ ấy.

MỚI - NÓNG