TPO - Không giống như tư duy tương đối chặt chẽ của Trung Quốc về chiến tranh trong tương lai trên các lĩnh vực trên không, hàng hải, mạng và vũ trụ, tư duy về tác chiến trên bộ theo một chuyên gia Phương Tây, ngày càng không mạch lạc.
TPO - Sáng nay (24/2), tại Hội trường Tỉnh ủy Lạng Sơn, gần 500 tướng lĩnh, sỹ quan các đơn vị trực thuộc Quân đoàn 14- Binh đoàn Chi Lăng tề tựu, vui mừng gặp mặt đủ đầy sau 40 năm xa cách.
TPO - Trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Quân đoàn 14 (24/2/1979- 24/2/2019) và 40 năm cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, đại diện cựu chiến binh Sư đoàn 338 Anh hùng đã thăm lại chiến trường xưa, dâng hương đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc.
TPO - Sáng 17/2/1979, quân Trung Quốc dùng hỏa lực, binh lính bắn giết hàng trăm cán bộ, lực lượng vũ trang và dân thường sinh sống ở biên giới Lạng Sơn. Ngày này, nhiều tổ chức, gia đình làm giỗ tưởng nhớ những người đã hy sinh nơi tuyến đầu.
TPO - "Từ 5 giờ sáng ngày 17/2/1979, sau những trận pháo, hỏa tiễn của địch là gần 1000 tên lính đội mũ “Bát nhất” ào đến, hòng chiếm giữ trận địa. Bốn anh em tôi kiên cường giữ đất, giành giật với địch từng mét công sự", Cựu chiến binh Cao Toàn bồi hồi nhớ lại.