Quán nhậu Hà Nội coi vỉa hè như "của nhà mình"

Ở Hà Nội, cảnh hàng quán bày bàn ghế tràn ra vỉa hè phục vụ khách đã trở thành phổ biến. Không gian công cộng nhiều nơi biến mất hoàn toàn.
Quán nhậu Hà Nội coi vỉa hè như "của nhà mình" ảnh 1

Phố cổ Hà Nội (quận Hoàn Kiếm) là một trong những nơi xuất hiện nhiều quán bia hơi vỉa hè. Trong ảnh là một góc phố Phùng Hưng.

Quán nhậu Hà Nội coi vỉa hè như "của nhà mình" ảnh 2

Ngã ba Hà Trung - Phùng Hưng, mỗi buổi chiều các quán bia nhỏ lẻ giá cả bình dân thu hút các "thượng đế" quen thuộc.

Quán nhậu Hà Nội coi vỉa hè như "của nhà mình" ảnh 3

Cánh mày râu có sở thích uống bia vỉa hè vào mỗi buổi chiều thoáng mát, ngắm phố phường. Có người ngồi một mình làm vài vại rồi về ăn cơm với gia đình, cũng có người tụ tập bạn bè đến đây "bù khú" từ chiều đến thâu đêm.

Quán nhậu Hà Nội coi vỉa hè như "của nhà mình" ảnh 4

Người đi bộ khi đến nơi có các quán bia như thế này lại phải "đánh võng" xuống lòng đường bước tiếp.

Quán nhậu Hà Nội coi vỉa hè như "của nhà mình" ảnh 5

Chiều 4/3, một chiếc xe của cảnh sát khu vực đi tuần dùng loa kêu gọi các hàng quán cất đồ đạc vào trong và không xử phạt quán bia cho khách ngồi và dựng xe máy chiếm vỉa hè.

Quán nhậu Hà Nội coi vỉa hè như "của nhà mình" ảnh 6

Trên phố Đặng Văn Ngữ (quận Đống Đa), dù không phải giờ cao điểm, các hàng bia nơi đây vẫn luôn có khách ngồi cà kê. Ảnh chụp chiều 4/3.

Quán nhậu Hà Nội coi vỉa hè như "của nhà mình" ảnh 7

Càng về thời điểm giờ ăn chiều, các quán càng bày thêm bàn ghế vươn ra xa chiếm hết lối của người đi bộ.

Quán nhậu Hà Nội coi vỉa hè như "của nhà mình" ảnh 8

Đến tối, khách đông, các bom bia nhập tăng cường, nhân viên quẳng lăn lông lốc trên lề đường, cản trở giao thông.

Quán nhậu Hà Nội coi vỉa hè như "của nhà mình" ảnh 9

Phố Đặng Văn Ngữ còn là tụ điểm xem bóng đá mỗi dịp cuối tuần. Tối 4/3, hàng trăm khách đỗ xe máy kín vỉa hè xem giải Ngoại hạng Anh, trận đấu giữa hai đội Manchester United và Bournemouth.

Quán nhậu Hà Nội coi vỉa hè như "của nhà mình" ảnh 10

Nhà hàng lớn như Hải Xồm trên phố Tăng Bạt Hổ (quận Hai Bà Trưng) cũng chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh bia hơi nhiều năm qua.

Quán nhậu Hà Nội coi vỉa hè như "của nhà mình" ảnh 11

Khi chưa có khách, nhà hàng này đã bày bàn ghế ra trước, coi vỉa hè như của mình.

Quán nhậu Hà Nội coi vỉa hè như "của nhà mình" ảnh 12

Tương tự là các quán nhậu tại ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Nguyên Hồng (quận Đống Đa).

Quán nhậu Hà Nội coi vỉa hè như "của nhà mình" ảnh 13

Các buổi tối từ 17 đến 22h, nơi đây luôn nhộn nhịp, xe máy để bên ngoài, khách ngồi bên trong. Vỉa hè "là của nhà hàng".

Quán nhậu Hà Nội coi vỉa hè như "của nhà mình" ảnh 14

Hà Nội dịp này không lạnh, nhiệt độ chỉ 22 độ C càng làm nhiều nhóm khách thích ngồi vỉa hè hơn so với các quán sang trọng vừa đắt vừa không thoáng mát.

Quán nhậu Hà Nội coi vỉa hè như "của nhà mình" ảnh 15

Trên phố Trần Đại Nghĩa (quận Hai Bà Trưng), nhiều hàng bia hơi dù đã thuê mặt bằng rộng rãi vẫn lấn chiếm vỉa hè.

Quán nhậu Hà Nội coi vỉa hè như "của nhà mình" ảnh 16

Một quán bia khác trên phố Trần Đại Nghĩa, khi chưa có khách, bàn ghế đã được bày ra.

Quán nhậu Hà Nội coi vỉa hè như "của nhà mình" ảnh 17

Vỉa hè phố Phó Đức Chính (quận Ba Đình) vốn đã nhỏ, một quán nhậu đã lấn chiếm hết lối của người đi bộ.

Quán nhậu Hà Nội coi vỉa hè như "của nhà mình" ảnh 18

Các phương tiện lưu thông đi sát người ngồi ăn uống dọc tuyến phố này.

Quán nhậu Hà Nội coi vỉa hè như "của nhà mình" ảnh 19

Quán bia vỉa hè trên phố Trung Kính (quận Cầu Giấy).

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG