Quách Thu Phương: Hoa hồng nào cũng có gai

0:00 / 0:00
0:00
Quách Thu Phương vai bà Xuân trong Hương vị tình thân đang “sốt”
Quách Thu Phương vai bà Xuân trong Hương vị tình thân đang “sốt”
TP - Người ta nói, con đường nghệ thuật của Quách Thu Phương trải hoa hồng. Một thời, chị làm mưa làm gió trên sân khấu kịch với “Vũ nữ đêm giao thừa”, “Diễm 500 đô”, “Kịch thơ Kiều Loan”… Quách Thu Phương cũng là ngôi sao ăn khách của phim truyền hình một dạo. Thế rồi, giữa hào quang, chị “lặn” một hơi dài…

Và rồi, Quách Thu Phương trở lại với vai bà Xuân trong “Hương vị tình thân”, một trong những “món ăn tinh thần” được yêu thích nhất mùa giãn cách.

Quách Thu Phương từng được đánh giá cao về dung nhan. Ngoài gương mặt xinh đẹp với đôi mắt mênh mông buồn, chị còn sở hữu chiều cao gần 1,7m. Nhưng giữa lúc thanh, sắc rực rỡ, Thu Phương bỗng vắng bóng một thời gian dài. Khi trở lại, chị đã bước vào tuổi trung niên, cơ hội để đảm nhận vai nữ chính hiếm hoi hơn. Nàng Kiều Loan của thi sĩ Hoàng Cầm năm nào chấp nhận vào vai phụ, làm nền cho đàn em trẻ trung. “Cái gì cũng có thời. Bây giờ con gái của tôi đã 23 tuổi. Tuổi trẻ của con chính là tuổi thanh xuân của mẹ. Tôi cũng có một thời như các bạn Phương Oanh, Thu Quỳnh bây giờ. Còn lúc này, tôi phải đóng vai mẹ của các bạn ấy là đúng rồi. Quy luật mà, không ai cưỡng được”, Phương nói.

Điềm tĩnh, bình thản, đó là Quách Thu Phương của hôm nay. Sau 22 năm (với vai Lan trong “Của để dành”), Thu Phương mới trở lại phim truyền hình với vai Ngân trong “Đừng bắt em phải quên”. Những ngày này, chị lại buộc khán giả phải nhớ đến mình qua vai bà Xuân trong “Hương vị tình thân”, tác phẩm remake từ bộ phim “My only one” Hàn Quốc. Bà Xuân là một vai tính cách, Phương nhập vai đến độ người xem quên mất đâu là diễn viên, đâu là vai diễn. Bị “ném đá” dữ dội, mỹ nhân một thời vẫn vui vẻ. Chị giải thích: “Khi nhận vai diễn này, tôi cũng đã đoán trước phản ứng của khán giả. Chỉ buồn một chút khi một vài “thượng đế” có những lời nói không đúng mực. Nhưng xã hội mà…”.

Quách Thu Phương: Hoa hồng nào cũng có gai ảnh 1
Quách Thu Phương trong Của để dành

Giọt nước mắt phía sau “thánh đường”

Quách Thu Phương là người Mường của vùng rừng núi Yên Thủy, Hòa Bình. Chị sinh ra trong gia đình không ai theo nghệ thuật. Bố làm ngành công an, mẹ làm kế toán lâm trường, các chị của Phương đều là giáo viên cấp 2, cậu em trai cũng không dính dáng nghệ thuật. Nhưng cha của chị có tài thơ ca, mẹ của chị có giọng hát hay. Thu Phương thừa hưởng tố chất nghệ sỹ từ bậc sinh thành.

Giai nhân của màn ảnh một thuở chưa bao giờ quên gốc gác của mình: “Tôi là một người tỉnh lẻ, nên học hành tới mọi thứ khác không hề dễ dàng, lại đi bằng chính đôi chân của mình thì càng khó hơn”. Chị vốn là diễn viên của Đoàn kịch Hà Tây. Không ai nghĩ một nữ diễn viên tài năng và xinh đẹp như Thu Phương từng bị… sa thải. Nhưng đó lại là sự thật: “Tôi bị cho nghỉ việc vì đi làm phim nhiều. Dù lúc đó tôi đã vào biên chế chính thức rồi. Họ không có quyền đuổi tôi. Lúc bị đuổi, tôi đang mang thai đứa con đầu tiên. họ cũng biết điều đó nhưng vẫn cho tôi nghỉ việc. Tôi sụp đổ và thất vọng song cũng chẳng buồn kiện tụng”. Không phải riêng mình Phương bị ứng xử thiếu tình chỉ vì mải đóng phim. Một nghệ sỹ kịch nói nổi tiếng từng kể: Hồi ấy mỗi lần đi đóng phim trở về chị lại bị lãnh đạo Nhà hát “đấu tố”, đến mức suýt phải bỏ đi.

Nhưng cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác mở ra… Phương cảm ơn cuộc đời vì đã cho chị gặp quá nhiều người tốt trong nghề như đạo diễn Lê Hùng, như các “sếp” Thế Vinh, Trương Nhuận… Khi ra khỏi Đoàn kịch Hà Tây, trong lúc bơ vơ, chị được nghệ sỹ Anh Tú mời làm cộng tác viên của Nhà hát Tuổi Trẻ: “Nhà hát Tuổi Trẻ lúc đó toàn sao hạng A. Tôi bước chân về Nhà hát cũng gặp nhiều khó khăn. Bởi mỗi Nhà hát có một phong cách riêng, tôi phải học lại từ đầu…”. Sau này, Quách Thu Phương đã khẳng định mình trong nhiều vai diễn của Nhà hát Tuổi Trẻ. Phần đời rực rỡ nhất của mỹ nhân tuổi Tỵ dành cho thánh đường sân khấu. Chị trải lòng: “Không có con đường nào trải hoa hồng êm dịu. Hoa hồng nào cũng có gai. Nhưng người ngoài cuộc không nhìn thấy những trầy xước. Để cháy hết mình trên sân khấu một, hai tiếng đồng hồ, bao nước mắt, mồ hôi đã đổ xuống sàn tập mấy tháng trời. Giống như phim truyền hình, mỗi tập chỉ vài chục phút nhưng nghệ sỹ có khi phải lao động dưới thời tiết khắc nghiệt ngoài trời. Nhiều khi tôi cảm thấy sức khỏe của mình không đủ để đáp ứng công việc. Có những hôm trở về đầu đau, thân thể nhức buốt, rã rời, chân tay bủn rủn, chỉ muốn khuỵu xuống…”.

Làm xấu hình tượng cũng được

Bao nhiêu năm trước khán giả không thể hình dung Quách Thu Phương nền nã, dịu dàng, chuyên trị vai hoa hậu, tiểu thư Hà thành xưa, lại thành công trong một vai tính cách như vai bà Xuân. Đã biết, vào một vai tính cách kiểu bà Xuân sẽ dễ nhận “gạch đá”, song Phương vẫn muốn thử. Chị chia sẻ: “Thường mọi người cứ đo ni đóng giày cho tôi. Lúc trẻ, tôi không có quyền lựa chọn. Vì thế, tôi gần như đóng đinh vào một hình tượng..”. Lần này, trở lại với phim ảnh sau rất nhiều năm vắng bóng, chị muốn được lựa chọn vai diễn mình thích, muốn khám phá khả năng của mình ở những dạng nhân vật khác: “Nếu Vân Dung mơ ước được vào vai công chúa hiền lành, dịu dàng thì tôi lại ước mơ nhân vật góc cạnh, cá tính”.

Sống bình bình, thế thôi!

Quách Thu Phương không thích chia sẻ về cuộc sống riêng tư. “Ðã là cuộc sống riêng thì nó là của mình”, chị nói. Chị thú nhận, phim không nuôi sống được mình, làm huấn luyện viên Yoga cũng không mang đến cho chị sự giàu có về vật chất… “Cuộc sống của tôi cứ bình bình, thế thôi!”. Ở chặng đường phía trước, Thu Phương chỉ mong có nhiều sức khỏe, bình an bên gia đình.

Hỏi Quách Thu Phương: “Chị ưu ái sân khấu hay phim ảnh?”. Phương đáp: “Với tôi sân khấu là đam mê, phim ảnh là cái duyên. Sân khấu khó vô cùng. Có chỗ đứng nhất định trên sân khấu không dễ. Còn phim thì qua một phim, kể cả không có nghề nhưng phù hợp, gặp được kịch bản hay, đạo diễn giỏi đẩy lên, sẽ nổi ngay lập tức. Ở sân khấu, kể cả có tài nhưng không tâm huyết thì vẫn thất bại như thường”. Hiện tại, nữ nghệ sỹ ưu tiên cho phim ảnh, lựa được vai phù hợp sẽ tham gia: “Tôi làm phim vì yêu thích, vì đam mê, không nặng vai chính, vai phụ”.

Nhiều người thầm tiếc vì Quách Thu Phương chưa được đón nhận những danh hiệu cao quí. Mỹ nhân một thời tiết lộ: “Năm tôi ngưng diễn thì cũng đã đủ tiêu chuẩn để làm hồ sơ xét tặng danh hiệu NSƯT. Lần này, quay lại với nghề, tôi đã làm hồ sơ. Trước khi trở lại với phim truyền hình tôi đã tham gia sân khấu thử nghiệm quốc tế lần thứ 4 với vai chính trong vở “Dưới cát là nước” và giành Huy chương Vàng”. Với tài năng và cống hiến của Quách Thu Phương, được vinh danh cũng không có gì gây tranh cãi

.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.