Quá nhanh! Quá chậm!

Quá nhanh! Quá chậm!
TP - Đúng là quá nhanh quá nguy hiểm…

- Cái gì nhanh và nguy hiểm ra làm sao?

- Một dự án khủng, chưa kịp hoàn thiện các thủ tục cần thiết được các quan nhanh chóng hạ bút phê duyệt. Hệ lụy ngay sau là tiền tấn của nhà nước bốc hơi vô phương tìm lại.  Lương dân sống khổ, sống ải với ô nhiễm trường kì…

- Có chuyện đó à?

- Không chỉ có mà nó được nhân bản với nhiều quy mô, tầm cấp khác nhau. Công trình to, vừa, nhỏ được cấp phép nhanh đến mức sau một đêm nó được triển khai trong ngỡ ngàng của dân chúng…

- Chết! Chết! Nhanh cỡ đó thì nguy hiểm lắm!

- Chưa hết đâu! Đó là chuyện công trình. Còn chuyện cán bộ thì có nhiều trường hợp được đề bạt, bổ nhiệm với tốc độ tô-ma-hốc…

- Hả? Là sao?

- Nghĩa là thăng quan tiến chức siêu tốc nhanh như tên lửa hành trình ấy. Hậu quả là, chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, chưa có kinh nghiệm điều hành và quản lí, chính trị tư tưởng không vững vàng, dễ hoang mang dao động thế nên những quyết định từ họ làm thót tim bao người khác. Đúng là quá nhanh quá nguy hiểm mà!

- Theo mình có mệnh đề ngược lại, rất chậm, rất nguy hiểm!

- Lại bịa, đúng không?

- Sao lại bịa! Nhãn tiền đấy! Nhiều vụ án oan người ta rất chậm minh oan, chậm luôn cả xin lỗi và bồi thường. Nhiều vụ sai phạm người ta chây ì xử lí. Nhiều sự cố, khủng hoảng người ta đùn đẩy đánh bùn sang ao, đá bóng trách nhiệm…

- Biết rồi! Thế rất nguy hiểm chỗ nào?

- Nó biến con người ta trở nên vô cảm, công lý xói mòn và niềm tin bị đánh cắp…

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.