'Quả cầu Vàng' của chàng trai vùng chiêm trũng

'Quả cầu Vàng' của chàng trai vùng chiêm trũng
TP - Trong lễ trao giải Quả cầu Vàng cho 10 gương mặt trẻ tài năng trong lĩnh vực CNTT năm 2007, có một chàng trai bẽn lẽn lên nhận giải. Đó là Nguyễn Đình Tư, sinh viên CNTT của trường Đại học Công nghệ Hà Nội.
'Quả cầu Vàng' của chàng trai vùng chiêm trũng ảnh 1

Nguyễn Đình Tư (thứ tư từ trái qua) tại lễ trao giải Quả cầu Vàng 2007

Lân la hỏi chuyện, tôi mới biết Tư là chàng trai lớn lên từ gia đình nông dân chính hiệu ở vùng chiêm trũng Quốc Oai, Hà Tây.

Vòng vèo qua những con đường đất, làng Dương Cốc (Đồng Quang, Quốc Oai) hiện ra, nằm giữa cánh đồng. Ngôi nhà của Tư là mái ngói, năm gian đơn sơ nhưng ngăn nắp.

Khi tôi đến chỉ có bố và anh cả của Tư ở nhà. Ông Nguyễn Đình Duyên, bố Tư và anh cả Nguyễn Đình Quyến hơi bất ngờ khi thấy người lạ xuất hiện. Hỏi về Tư, ông vui hẳn lên: “Nhận giải xong cháu về báo tin rồi lại ra trường học ngay”.

Nhìn quanh nhà, thấy chiếc máy khâu đã cũ nhưng được giữ gìn khá cẩn thận. Như hiểu được sự tò mò của tôi, ông Duyên nói: “Nhờ nó mà các cháu có tiền ăn học đấy anh ạ!”. Vợ chồng ông Duyên sinh được 4 người con.

Sống ở vùng chiêm trũng, năm nào mưa thuận gió hòa thì còn có được hạt gạo ăn, mưa lũ bất thường là đói. Có năm sắp đến mùa thu hoạch, mưa kéo dài cả tuần thế là cả đồng lúa chìm trong nước. Cả năm ấy làng lại đói dài.

Để có tiền cho con ăn học, ban ngày ông ra đồng làm ruộng, ban đêm lại cần mẫn ngồi bên chiếc máy khâu làm thêm. Cuộc sống với bộn bề vất vả, nghèo khó, nhưng bù lại các con đều học giỏi. Con trai đầu Nguyễn Đình Quyến (sinh năm 1975), năm 1994 thi đỗ ĐH Thương mại (nay làm kế toán ở Cty xi măng Sài Sơn).

Khi Quyến ra trường, niềm vui nối tiếp niềm vui, cô con gái thứ hai Nguyễn Thị Minh An biến ước mơ thành hiện thực, thi vào trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây, để rồi thành cô giáo. Sau đó, hai em Nguyễn Thị Minh Ánh (con gái thứ ba) và em Nguyễn Đình Tư con trai út đều đỗ đại học.

'Quả cầu Vàng' của chàng trai vùng chiêm trũng ảnh 2
Ông Nguyễn Đình Duyên

Em Nguyễn Thị Minh Ánh sau khi học hết cấp II trường huyện dự thi vào lớp bồi dưỡng tài năng khối phổ thông trường ĐH Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc Gia Hà Nội).

Bốn anh em thì có tới 3 người đỗ đạt nên đã tạo ra sức ép đối với út Nguyễn Đình Tư. Từ nhỏ Tư đã sống tự lập, sớm bộc lộ khả năng học tập hơn người của mình bằng thành tích học tập. Từ lớp 5 Tư đã đạt học sinh giỏi cấp huyện. Lên lớp 6,7,8 luôn đứng trong top đầu học sinh giỏi cấp huyện môn Toán. Lớp 9 em đạt học sinh giỏi tỉnh môn Toán.

Lên lớp 10 với tinh thần tự giác trong học tập em giành ngay một suất học bổng Odonvallet do Pháp tài trợ. Lớp 11 Tư là thành viên đội tuyển Tin học của trường, lớp 12 giành giải Ba Quốc gia môn Tin học và được tuyển thẳng vào trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Trong giảng đường đại học, kết quả học tập năm thứ nhất, Tư đạt loại giỏi với điểm trung bình các môn học 8,4. Với các thành tích vượt trội của mình so với các sinh viên khác trong trường. Em vinh dự là một trong 3 người tham gia cuộc thi Tin học khu vực châu Á ACM năm 2006 được tổ chức tại Đà Nẵng.

Khi em vào Đà Nẵng để tham dự cuộc thi, Tư nhận được tin bố phải nằm viện phẫu thuật. Kết thúc cuộc thi em đã đạt giải nhì. Ngay sau khi rời Đà Nẵng, Tư ở lì cả tháng ròng tại Bệnh viện Xanh Pôn, để chăm sóc bố, khoảng thời gian đó chính là động lực để Tư phấn đấu.

Năm 2007, là năm thành công đối với em và cũng là niềm vui lớn nhất đối với gia đình. Tư là sinh viên tiêu biểu Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2007. Chỉ trong vòng 2 tháng em đạt 2 danh hiệu lớn Cúp vàng Olympic Tin học toàn quốc và giải nhất ACM châu Á năm 2007.

Ngày 16/12/2007, Tư là một trong 10 gương mặt trẻ tài năng CNTT tiêu biểu được Trung ương Đoàn và Bộ KH&CN trao giải Quả Cầu Vàng và đại diện cho tài năng trẻ CNTT của cả nước dự Đại hội Đoàn khóa IX.

Giờ đây, cuộc sống đã tạm ổn nhưng bố mẹ Tư vẫn miệt mài bên chiếc máy khâu và mẫu ruộng. Chính sự cần mẫn, chắt chiu đó đã thành điểm tựa to lớn cho các con gắng học thành người.

Người con trai cả nay đã lập gia đình và có việc làm ổn định nhưng vẫn ở bên ba mẹ đỡ đần nuôi dưỡng các em, Nguyễn Thị Minh An cũng đã lập gia đình và trở thành cô giáo tại quê nhà. Còn 2 em Ánh và Tư vẫn đang trong quá trình học tập tại trường.

Tháng 6/2006, Nguyễn Thị Minh Ánh được trường cho đi du học tại Áo. Còn cậu út Nguyễn Đình Tư, đang từng ngày nỗ lực học tập nhằm đưa nghành công nghệ thông tin của nước ta hòa nhập được với sự phát triển của thế giới.

MỚI - NÓNG