Thanh Hoa toát mồ hôi vì phải đóng cảnh hôn... trước mặt chồng

Thanh Hoa toát mồ hôi vì phải đóng cảnh hôn... trước mặt chồng
TPO - “Tôi không muốn mình chỉ luôn dừng lại ở mức an toàn nữa. Tôi muốn mình phá cách hơn. Những cảnh nóng diễn viên khác làm được thì tôi cũng làm được…”, nữ diễn viên Thanh Hoa trong serie phim "Cảnh sát hình sự" tâm sự.

Ai tiếp xúc với diễn viên trẻ Thanh Hoa ngoài đời cũng nhận ngay ra cô diễn viên này quả là “hàng hiếm” bởi sự ngoan ngoãn, hồn nhiên, trong sáng “phát tiết” ngay ở khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp còn lưu giữ hơi nhiều nét hồn nhiên, trong sáng so với tuổi 28 của cô và so với cái nghề khá “phức tạp” mà cô chọn; cũng như ở cách nói chuyện chân thật đến ngỡ ngàng. Tuy thế, cô Thanh Hoa ngoan ngoãn, đáng yêu ngoài đời vẫn có thể biến hóa rất “ngọt” vào vai một nữ sát thủ máu lạnh đội lốt một cô gái mong manh, sầu muộn như nhân vật trong bộ phim “Câu hỏi số 5” (Cảnh sát hình sự) vừa bắt đầu được phát sóng trên VTV. Thậm chí, “búp bê” Thanh Hoa nay đã sẵn sàng gật đầu cả với những vai diễn có cảnh “nóng” mà trước đây cô dứt khoát từ chối.

Thanh Hoa toát mồ hôi vì phải đóng cảnh hôn... trước mặt chồng ảnh 1

Hoàn hồn vì không phải… hôn

Là diễn viên của Nhà hát kịch Hà Nội – một nhà hát quy tụ nhiều mỹ nhân bậc nhất cả nước - nhưng Thanh Hoa được khán giả truyền hình biết đến với các vai diễn trong phim "Cảnh sát hình sự" (Chuyên án chưa kết thúc), "Cỏ lông chông", "Yêu chạy", "Blog nàng dâu", "Đầm lầy bạc", "Chủ tịch tỉnh", "Khúc ca cho tình nhân"…

Thanh Hoa chia sẻ, chính vai diễn đầu tiên trong bộ phim "Cảnh sát hình sự" (Chuyên án chưa kết thúc) đã đưa Thanh Hoa đến với tình yêu và là chồng của cô – đạo diễn trẻ Bùi Quốc Việt. Khi gặp đạo diễn Bùi Quốc Việt, Thanh Hoa mới là cô bé 18 tuổi, còn non nớt về diễn xuất trên phim trường, còn Quốc Việt làm phó đạo diễn cho cha là đạo diễn kỳ cựu Bùi Huy Thuần. Cô kể, thời gian đầu mới quen, cô còn… không ưa anh Quốc Việt vì nghĩ anh khó tính. 

“Có sai sót gì trên phim trường là anh nói thẳng ngay không câu nệ khiến tôi nhiều lúc còn ghét. Nhưng càng về sau, chúng tôi càng hiểu nhau hơn và tôi thấy không có ai phù hợp đối với tôi hơn anh ấy” - Thanh Hoa tâm sự.

Thanh Hoa toát mồ hôi vì phải đóng cảnh hôn... trước mặt chồng ảnh 2

Trước bộ phim Cảnh sát hình sự “Câu hỏi số 5”, Thanh Hoa đã đóng vài phim của chồng. Cô cũng khẳng định, dù đóng phim của chồng, nhưng cô không hề có được sự ưu ái nào của chồng trong công việc bởi Bùi Quốc Việt là một đạo diễn rất nghiêm túc và trách nhiệm với công việc của mình nên khi đã ra phim trường thì kể cả vợ cũng vẫn bị mắng “như ai” nếu làm chưa tốt. 

Ngay việc chọn diễn viên thì Thanh Hoa khẳng định, cô cũng không có được sự ưu ái nào của chồng. Cô vẫn phải tham gia casting như tất cả các diễn viên khác. Thanh Hoa kể, khi chồng cô làm bộ phim “Đầm lầy bạc”, cô đọc kịch bản và rất thích nhân vật nữ sát thủ và rất muốn thử sức với vai diễn phức tạp, nhiều mầu sắc này. Cô đã nói với chồng nhưng lập tức cô nhận được lời từ chối của chính chồng mình với lý do “chất của em không phù hợp”. Cuối cùng, trong phim đó, Thanh Hoa được tuyển vào vai một cô gái yếu ớt là nạn nhân trong vụ án.

Thanh Hoa toát mồ hôi vì phải đóng cảnh hôn... trước mặt chồng ảnh 3

Đến phim “Câu hỏi số 5”, nhân vật Thủy rất phức tạp với nhiều mặt trái ngược là một vai diễn khá “nặng” mà Bùi Quốc Việt biết là vợ mình thích thử sức, nhưng anh cũng chỉ nói vợ đọc kỹ kịch bản, cân nhắc và …tham gia casting cùng các ứng viên khác như bình thường. Lần này, Thanh Hoa đã được hội đồng tuyển chọn diễn viên rất khó tính “chọn mặt gửi vàng”. Vai Thủy trong phim là người yêu của Thượng úy Phong. Phần đầu của phim, Thủy thể hiện là một cô gái đa cảm, yếu đuối, sầu muộn; nhưng phần sau bộc lộ một khuôn mặt khác, đầy bất ngờ với khán giả. Trong kịch bản phim ban đầu có cảnh hôn giữa nhân vật Thủy của Thanh Hoa với nhân vật Phong của Tiến Lộc. 

Trước lúc quay cảnh này, Thanh Hoa tâm sự cô đã rất căng thẳng chỉ biết “ngồi tự kỷ” một chỗ bởi cô chưa từng đóng cảnh hôn bao giờ, lại hôn trước mặt anh chồng đạo diễn. Thanh Hoa rụt rè hỏi chồng: “Hôn thật à?” và lập tức nhận được câu trả lời: “Thật chứ sao không”. 

Dù nghe chồng nói vậy nhưng Thanh Hoa vẫn lo lắng tới toát mồ hôi. Đang không biết xoay xở thế nào thì cô mừng húm khi nhận được chỉ thị: “không phải hôn nữa”. Hóa ra chính diễn viên Tiến Lộc đã kéo đạo diễn ra một góc, đề nghị không nên có cảnh hôn thì sẽ phù hợp hơn với tính cách của nhân vật Thượng úy Phong.

Thanh Hoa toát mồ hôi vì phải đóng cảnh hôn... trước mặt chồng ảnh 4

Sẽ không từ chối vai diễn có cảnh “nóng” nữa

Nói thêm về chuyện diễn cảnh “nóng”, Thanh Hoa kể, cũng vì em ngại chuyện cảnh “nóng” mà trước đây cô đã từng từ chối nhiều lời mời vào những vai diễn lớn hứa hẹn nhiều danh tiếng cho mình. Mọi người tiếc cho Thanh Hoa đã không biết tận dụng cơ hội tốt, nhưng Thanh Hoa thì dứt khoát khẳng định “không hối hận” vì những lời từ chối vai diễn có “cảnh nóng” trước đây. Cô tự nhận, trong nghề nghiệp, cô đã luôn dừng lại ở mức an toàn, giống như cuộc sống vốn bằng phẳng, êm ái của cô từ nhỏ tới nay. 

Nói về cuộc sống êm ái của mình, Thanh Hoa kể, từ nhỏ cô và các chị em gái trong nhà (chị Thanh Hoa là người đẹp khả ái của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004 Lan Hương, cũng là một diễn viên, và em gái là một diễn viên múa) đều được bố mẹ bảo bọc kĩ càng. Thậm chí, Thanh Hoa tự nhận mình trước đây rất “tiểu thư”, đến lúc lấy chồng cô mới cuống cuồng học đi chợ, nấu cơm. Vậy mà, cô tiểu thư “con gái phố Cổ” ấy khi lập gia đình, sinh con đã lập tức đóng tròn vai vợ hiền dâu đảm. 

Hai năm đầu sau khi kết hôn, Thanh Hoa đã quyết định hi sinh sự nghiệp, từ chối nhiều lời mời đóng phim hấp dẫn để dành trọn vẹn cho việc quản lý gia đình, chăm sóc con nhỏ. Ngay khi con cứng cáp có thể đi lớp, Thanh Hoa đã không cần tới người giúp việc, tự tay cô chăm sóc tổ ấm của mình và vẫn miệt mài đi đóng phim, đóng kịch ở nhà hát kịch Hà Nội nơi cô đang công tác, diễn tiểu phẩm hài và cả đi lồng tiếng phim… Thu nhập của diễn viên tuy không giàu nhưng Thanh Hoa bảo, công việc cũng giúp cô “tự lo được cho mình”.

Nhưng, Thanh Hoa bây giờ đã muốn dấn thân hơn trong nghề nghiệp của mình. “Tôi không muốn mình chỉ luôn dừng lại ở mức an toàn nữa. Tôi muốn mình phá cách hơn. Những cảnh nóng diễn viên khác làm được thì tôi cũng làm được. Cuộc sống của tôi bằng phẳng, êm ái từ nhỏ. Tôi hạnh phúc với cuộc sống riêng rất an toàn đó. Nhưng trong công việc tôi muốn có gì đó phá cách, nhiều mầu sắc hơn”. 

Nữ diễn viên mang những nét đẹp thánh thiện, trong sáng giãi bày tâm sự về khát vọng nghề nghiệp. Cô bảo, chẳng phải nay cô đã “thoáng” hơn xưa hay đã bớt e ngại anh đạo diễn chồng, mà chỉ đơn giản rằng cô nghĩ: “Là một diễn viên thì tất cả những việc đạo diễn giao để thể hiện tốt nhất nhân vật của mình thì đều phải làm được”.

MỚI - NÓNG