'Cô Sao' lần đầu trở về “quê hương”

Cảnh trong vở Cô Sao dàn dựng tại Hà Nội, 2012. Ảnh: Nguyễn Đình Toán
Cảnh trong vở Cô Sao dàn dựng tại Hà Nội, 2012. Ảnh: Nguyễn Đình Toán
TP - Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chung lưng đưa nhạc kịch Cô Sao lên Sơn La trình diễn nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cô Sao được trình diễn trong hai đêm 25 và 26/3 tại Trung tâm Văn hóa thành phố Sơn La với sức chứa 500 khán giả. Được hoàn thành cách đây tròn 50 năm, là một trong những thành tựu nổi bật của nghệ thuật opera Việt Nam, Cô Sao từng đến với khán giả Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định... Hai lần dàn dựng trước đây của vở (1976, 2012) đều do Nhà hát Nhạc vũ kịch đảm đương.

Nhạc sĩ Đỗ Nhuận khi sinh thời cũng từng có mong ước đưa Cô Sao lên mảnh đất nơi chuyện kịch xảy ra. A Sao là cô gái Thái Đen bị cho là có ma nên phải ra bìa rừng sống.

Ở đây cô gặp các chiến sĩ cách mạng ở nhà tù Sơn La và đã được giác ngộ để giải phóng cho quê hương, cũng là giải phóng cho cuộc đời của chính cô. Bản thân nhạc sĩ Đỗ Nhuận cũng bị đày tại nhà tù Sơn La trong thời kỳ 1941-1943.

Được biết bản tổng phổ của vở nhạc kịch từng bị thất lạc, sau đó được nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khôi phục và biên tập lại. Con trai tác giả cũng phối khí lại một số đoạn quan trọng của vở diễn.

Trong ê-kip dàn dựng vở diễn lần này có nhạc trưởng Tetsuji Honna, đạo diễn Huyền Nga, họa sĩ Nguyễn Sơn, Hoàng Hà Tùng cùng các diễn viên Hà Phạm Thăng Long, Mạnh Dũng, Vành Khuyên, NSƯT Mạnh Chung…

Ước tính hơn 100 nghệ sĩ lên Sơn La đợt này để dựng Cô Sao. Kinh phí chuyến lưu diễn do Hội nhạc sĩ, hai nhà hát tự đóng góp cùng với sự hỗ trợ về lưu trú của địa phương.

Được biết, năm ngoái những người tổ chức định đưa Cô Sao vào trình diễn tại TPHCM nhưng không thực hiện được vì thiếu kinh phí.

MỚI - NÓNG