“Ban mai xanh”: Chuyện đời, chuyện yêu của người trẻ

“Ban mai xanh”: Chuyện đời, chuyện yêu của người trẻ
Không quảng cáo ầm ỹ, không nhiều diễn viên tên tuổi nhưng “Ban mai xanh” (chiếu vào 9 giờ tối hàng ngày trên VTV1) đã bắt đầu thu hút người xem bởi những câu chuyện tình yêu lãng mạn của giới trẻ.
“Ban mai xanh”: Chuyện đời, chuyện yêu của người trẻ ảnh 1
Cảnh trong phim “Ban mai xanh”

“Ban mai xanh” là bộ phim đầu tiên mà hai đại gia trong làng phim truyền hình Việt Nam - Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) và Hãng phim truyền hình TP HCM (TFS) – hợp tác. Trong đó TFS chịu trách nhiệm về kịch bản, VFC chịu trách nhiệm sản xuất với kinh phí là 50/50.

Nội dung của bộ phim thực chất cũng không có gì mới mẻ, chỉ xoay quanh chuyện vào đời và lập nghiệp của những người trẻ. Đan xen vào đó là tình yêu, sự sa ngã và khát vọng vươn lên trong cuộc sống của từng con người…

Với 25 tập, các nhà làm phim muốn phản ánh về cuộc sống của giới trẻ bây giờ. Trong một đất nước đang phát triển, giới trẻ phải đối mặt với đủ thứ khó khăn mà những thế hệ trước không gặp phải.

Từ Bằng (Minh Tiệp đóng) lớn lên trong hoàn cảnh không cha, nhà nghèo phải tự bươn chải để mưu sinh. Nhưng Bằng không phải là người hoàn hảo, quá tốt như nhiều bộ phim Việt Nam khác mà khi nổi giận cũng sẵn sàng đánh nhau, khi yêu cũng có những phút yếu lòng…

Bên cạnh Bằng là Phương (Hương Giang) sống trong một gia đình có bà mẹ đồng bóng, tự phải lo cho cuộc sống của bản thân. Cô rất yêu Bằng, sẵn sàng dâng hiến cho Bằng tất cả nhưng vẫn có chút tự ái của người con gái khi biết Bằng chỉ yêu Ly (Phương Điệp), một cô gái con nhà giàu nhưng không sống theo kiểu tiểu thư đài các như nhiều cô chiêu khác.

Những nhân vật thuộc dạng phản diện cũng có tính cách khá phức tạp như Bính (Lý Anh Tuấn), dù nghiện ngập bê tha nhưng cũng có lúc khẳng khái, dám yêu và sống hết mình. Rồi Vinh (Trần Tùng) tuy rất yêu người yêu của bạn nhưng rất galăng cho tình yêu 2 bạn ...

Cốt truyện của phim không mới nhưng các tình huống trong phim khá dung dị, gần với đời. Dàn diễn viên mới toanh, diễn xuất khá vững cũng góp phần làm nên sức hút của bộ phim.

Đạo diễn Trọng Trinh, tuy cũng đã làm một vài bộ phim về giới trẻ như “Nấc thang mới”, “Ngày hè sôi động”… nhưng phải đến “Ban mai xanh”, anh mới thực sự khẳng định tay nghề.

Anh thừa nhận: “Ban mai xanh" là những câu chuyện tình yêu lãng mạn của giới trẻ đang ngồi trên ghế giảng đường, nó khác nhiều với thế hệ mô phạm của chúng tôi trước đây”.

Tuy vậy, phim “Ban mai xanh” vẫn còn những hạt sạn như một số tình huống trong phim đã bị đẩy tới mức vô lý, một số cảnh quay kéo dài lê thê… nhưng hy vọng bộ phim “Ban mai xanh” có thể sánh vai cùng những bộ phim truyền hình Việt Nam được yêu thích trước đây.

MỚI - NÓNG