Tưng bừng Chủ nhật Đỏ lan tỏa ở huyện Ea Kar, Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hiếm nơi nào như huyện Ea Kar (Đắk Lắk), bà con đi hiến máu nhân đạo đông như ngày hội. 

Sáng 11/1, tại Trung tâm văn hóa huyện Ea Kar (Đắk Lắk) diễn ra chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XV do báo Tiền Phong chủ trì.

Từ sáng sớm, rất đông bà con khắp nơi tề tựu về. Mọi người tranh thủ cho đi giọt máu nhân đạo, phục vụ công tác cứu người trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán.

Tưng bừng Chủ nhật Đỏ lan tỏa ở huyện Ea Kar, Đắk Lắk ảnh 1

Rất đông bà con đến với ngày hội Chủ nhật đỏ tại huyện Ea Kar

Tưng bừng Chủ nhật Đỏ lan tỏa ở huyện Ea Kar, Đắk Lắk ảnh 2

Người dân tranh thủ đến hiến máu sớm, rồi về đi làm

Tranh thủ đến hiến máu sớm để về họp cơ quan, ông Phạm Duy Hùng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cư Huê (huyện Ea Kar) cho biết, đây là lần thứ 12 ông cho máu. Mỗi năm, ông Hùng đều duy trì hiến 2 lần, mỗi lần 350ml máu.

Ông Hùng cho biết, xã có trên 2.500 hộ dân, bà con dân tộc thiểu số chiếm 51%. Phần lớn người dân làm nông nghiệp. Vụ mùa bận rộn, song có chương trình hiến máu, họ lại tranh thủ đến hiến sớm rồi về đi làm.

Tưng bừng Chủ nhật Đỏ lan tỏa ở huyện Ea Kar, Đắk Lắk ảnh 3

Ông Phạm Duy Hùng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cư Huê, đã 12 lần hiến máu

Nói về phong trào hiến máu của địa phương, ông Hùng tự hào: “Bà con hưởng ứng rất tích cực. Mỗi lần có chương trình hiến máu đều vượt chỉ tiêu. Nhiều người hiến hàng chục lần. Có những hộ từ một người đi hiến sau đó cả gia đình cùng tham gia. Cứ thế, phong trào hiến máu đã thật sự lan tỏa đến mọi người dân”.

Tưng bừng Chủ nhật Đỏ lan tỏa ở huyện Ea Kar, Đắk Lắk ảnh 4

Nhà báo Nguyễn Văn Tuấn - Thư ký tòa soạn Ban đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, trao kỷ niệm chương cho bà Trần Thị Châu, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ huyện Ea Kar

Cách điểm hiến máu tới 15km, chị Diệp Thị Huệ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ea Sar, cùng một số chị em phải đi từ rất sớm. “Tôi đã 10 lần hiến máu. Riêng chương trình Chủ nhật Đỏ, năm nào tôi cũng tham gia”, chị Huệ nói và chia sẻ thêm, từng chứng kiến nhiều người dân trên địa bàn xã có con bị bệnh máu trắng. Hàng tháng, gia đình họ phải đưa con đi lọc máu 1 lần. Nhiều gia đình chật vật khi nguồn máu khan hiếm. Vậy nên, chị Huệ muốn giọt máu của mình góp phần duy trì sự sống của bệnh nhân đang nhờ vào nguồn máu của người khác.

Tưng bừng Chủ nhật Đỏ lan tỏa ở huyện Ea Kar, Đắk Lắk ảnh 5

Chị Diệp Thị Huệ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ea Sar, đã 10 lần cho máu

Từ sáng sớm, anh Đào Quang Cảnh, Bí thư Chi đoàn thôn 8 (xã Ea Ô), cùng 10 đoàn viên thanh niên của xã đến điểm hiến máu Chủ nhật Đỏ. Anh Cảnh cho biết, xã Ea Ô cách điểm hiến máu 12km nên mọi người đến sớm đăng ký để được hiến. Đây là thứ 8 anh hiến máu.

Tưng bừng Chủ nhật Đỏ lan tỏa ở huyện Ea Kar, Đắk Lắk ảnh 6

Anh Đào Quang Cảnh, Bí thư Chi đoàn thôn 8 (xã Ea Ô)

Ngoài phong trào hiến máu, anh Cảnh và các đoàn viên thanh niên trong thôn tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện như: Trao quà cho người nghèo, vệ sinh môi trường... Với anh Cảnh, hiến máu là việc thiện. Anh cảm thấy vui khi giọt máu của mình có thể giúp được bệnh nhân.

Vừa hiến máu xong, chị Trần Thị Châu, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ huyện Ea Kar chia sẻ, đây đã là lần 15 chị tham gia. Cả nhà chị có 4 người tham gia hiến máu nhân đạo.

Theo chị Châu, huyện Ea Kar là địa phương có số người dân tham gia hiến máu nhiều nhất cả nước. Mặc dù là cấp huyện nhưng mỗi lần phát động người dân rất tích cực tham gia.

Tưng bừng Chủ nhật Đỏ lan tỏa ở huyện Ea Kar, Đắk Lắk ảnh 7

Hiến xong, chị Trần Thị Châu cùng nhà báo Tuấn Nguyễn động viên những người tham gia hiến máu

“Mỗi năm, Ea Kar thường diễn ra các chương trình hiến máu quy mô lớn như: Chủ nhật Đỏ, Hành trình đỏ. Với chương trình Chủ nhật đỏ, những năm trước đều lấy trên 1.000 đơn vị máu. Năm nay Ban tổ chức chỉ lấy 400 đơn vị máu nên Ban vận động hiến máu của huyện phát động và giao chỉ tiêu về các đơn vị. Đợt này ai không được hiến máu sẽ hiến vào đợt sau, chứ để bà con đến mà không được hiến như trước đây thì thương lắm”, chị Châu thông tin thêm.

Tưng bừng Chủ nhật Đỏ lan tỏa ở huyện Ea Kar, Đắk Lắk ảnh 8

Tình nguyện viên được tặng quà sau khi hiến máu

Chương trình Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố, các trường đại học… tổ chức trên quy mô toàn quốc.

Tưng bừng Chủ nhật Đỏ lan tỏa ở huyện Ea Kar, Đắk Lắk ảnh 9

Tại Đắk Lắk, báo Tiền Phong phối hợp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tại bốn điểm: Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (30/12), huyện Cư M’gar (5/1); Trường Đại học Tây Nguyên (ngày 8/1) và huyện Ea Kar ngày 11/1.

Đồng hành cùng chuỗi sự kiện Chủ nhật Đỏ tại Tây Nguyên có sự tham gia tổ chức và tài trợ của UBND tỉnh Đắk Lắk, Hội chữ Thập đỏ Đắk Lắk, BIDV chi nhánh Đắk Lắk, Cty Cổ phần Dược –Vật tư Y tế Đắk Lắk, Cty Bảo Việt nhân thọ Đắk Lắk…

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.