Cư dân mạng nghi ngờ cảnh nữ chính bị bắt nạt trong "The Glory" dựa trên chuyện có thực

0:00 / 0:00
0:00
HHT - "Cơn sốt" của "The Glory" khiến cư dân mạng "đào lại" một số vụ việc bắt nạt. Nhiều người cho rằng cảnh nữ chính bị bạo lực ở tập 1 được dựa trên những câu chuyện có thực, từng xảy ra tại Hàn Quốc.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Lấy chủ đề báo thù, bạo lực học đường, tuy không mới nhưng chưa bao giờ hết hot, The Glory gây ấn tượng với khán giả khi bóc trần những góc tối của xã hội, nơi tiền và quyền lực chi phối con người. Mở đầu phim, khán giả "rùng mình" với cảnh nữ chính Moon Dong Eun bị bạo hành. Cô bị một nhóm bạn dùng máy uốn tóc và bàn là nóng áp vào cơ thể, tạo thành các vết sẹo bỏng không lành.

Cư dân mạng nghi ngờ cảnh nữ chính bị bắt nạt trong "The Glory" dựa trên chuyện có thực ảnh 1

Hình thức bắt nạt mà Dong Eun phải chịu đã từng có trường hợp tương tự xảy ra trong thực tế.

Theo báo cáo của đài SBS, vào năm 2020, một vụ bạo lực từng được phanh phui khiến dư luận chấn động. Một nam thanh niên 22 tuổi họ Park đã bị "chơi khăm" trong chính ngày sinh nhật của mình. Ngày 15/7/2020, Park nhận được cuộc gọi từ một nhóm bạn, yêu cầu anh tổ chức sinh nhật cùng họ. Sau đó, anh bị kéo đến một bãi đất trống, bị trói vào một chiếc ghế, mặt bị bịt kín bằng một chiếc mũ trùm đầu. Nhóm người này sau đó đã xịt xăng lên người Park và đốt pháo hoa trên hai đầu gối của anh.

Cư dân mạng nghi ngờ cảnh nữ chính bị bắt nạt trong "The Glory" dựa trên chuyện có thực ảnh 2

Kể lại sự việc, Park cho biết: "Quá nóng và đau đớn, tôi đã ngã xuống... Những kẻ thủ phạm đó nhìn thấy và chỉ nói rằng 'cứ lăn đi', trong khi cơ thể tôi vẫn đang bốc cháy. Tôi đã nghĩ mình sẽ chết như thế này. Khi tôi nói với họ 'làm ơn hãy gọi 119' đi nhưng những kẻ đó nói nơi này quá tối tăm nên xe cấp cứu sẽ không dễ dàng tìm đến đâu".

Park bị bỏng cấp độ 3 trên 40% cơ thể. Gia đình anh đã khởi kiện. Thủ phạm nhận án treo. Chi phí điều trị mà Park phải chi trả là hơn 100 triệu won (hơn 1,8 tỷ đồng), cao gấp đôi số tiền được bồi thường. Khi gia đình anh Park yêu cầu thủ phạm trả phí điều trị, họ từ chối và nói không có tiền. Hiện gia đình Park đã làm đơn khởi kiện dân sự bổ sung để đòi lại công bằng.

Cư dân mạng nghi ngờ cảnh nữ chính bị bắt nạt trong "The Glory" dựa trên chuyện có thực ảnh 3

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin cảnh bắt nạt trong The Glory được dựa trên vụ việc từng xảy ra vào năm 2006. Một nữ sinh (gọi là J) đang theo học tại một trường Trung học nữ sinh ở Cheongju thường xuyên bị một nhóm bạn học do K đứng đầu hành hung. K từng "đốt tay" của J bằng một chiếc máy là tóc, dùng kẹp tóc cào vào ngực của J và lấy tiền của J vì J đến muộn khi K "triệu tập" J. Cảnh sát đã nhận trình báo và bắt giữ thủ phạm K.

Cư dân mạng nghi ngờ cảnh nữ chính bị bắt nạt trong "The Glory" dựa trên chuyện có thực ảnh 4

Đoàn phim chưa xác nhận tình tiết trong phim có dựa trên vụ việc có thật hay không. Nhưng cư dân mạng đều phẫn nộ trước hành vi bạo lực của cả nhân vật trên phim lẫn đời thực. Netizen bình luận vấn nạn bạo lực học đường cần được giải quyết nhanh chóng, công bằng và triệt để. Bởi những chấn thương tâm lý và thể xác mà nạn nhân phải chịu sẽ ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của họ, ngay cả khi trưởng thành.

Cư dân mạng nghi ngờ cảnh nữ chính bị bắt nạt trong "The Glory" dựa trên chuyện có thực ảnh 8
Theo Edaily, Wikitree
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Lovely Runner tập 5, 6: Sun Jae - Tae Sung đều ghen, Sol tìm cách cứu Sun Jae

Lovely Runner tập 5, 6: Sun Jae - Tae Sung đều ghen, Sol tìm cách cứu Sun Jae

HHT - "Sol đã phát hiện Sun Jae là người cứu cô ấy và thấy rằng định mệnh an bài cô sẽ cứu Sun Jae giống như cách anh từng cứu mạng cô", đó là dòng mô tả cho tập 5 của "Lovely Runner" (Cõng Anh Mà Chạy). Vụ tai nạn khiến Sol bị liệt rõ ràng vẫn chưa xảy ra, và ở tập 5 và 6 này, cô cùng Sun Jae sẽ phải đối mặt với nguy hiểm nào hay không?