Văn Quyết tỏa sáng, Hà Nội FC lên đỉnh bảng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong trận đấu thuộc vòng 9 V.League vừa kết thúc giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội FC, Văn Quyết đã trở thành người hùng với siêu phẩm mang về thắng lợi 2-1 cho đội nhà. Kết quả này giúp Hà Nội FC chiếm ngôi đầu.
Văn Quyết tỏa sáng, Hà Nội FC lên đỉnh bảng ảnh 1

Làm khách trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng với bất cứ CLB nào. Điều đó tiếp tục được Hà Nội FC cảm nhận trong nửa đầu hiệp 1 trận đấu vòng 9 V.League. Nhờ sự cổ vũ của hàng ngàn CĐV nhà, Hà Tĩnh đã vào trận rất quyết tâm.

Họ khiến Hà Nội FC gần như bị mất liên lạc trên mặt trận tấn công. Hàng tiền vệ không cầm được bóng, khiến hàng công trở nên lẻ loi. Điều đó diễn ra xuyên suốt 45 phút đầu.

Không những phòng ngự tốt, Hà Tĩnh còn thường trực nguy hiểm với mỗi pha lên bóng nhờ 2 điểm nổ Olivera và Quách Tân. Một pha bóng như thế diễn ra ở phút 17, khi Quách Tân đi bóng dũng mãnh vượt qua hậu vệ Thái Quý của Hà Nội rồi tung cú dứt điểm.

Nhưng trong tư thế với, pha ra chân của anh đã bị Tấn Trường ôm gọn. Đây là đòn cảnh cáo mà Hà Tĩnh dành cho các vị khách. Nhưng cũng chính từ tình huống này, Hà Nội đã “tỉnh giấc”. Sau đó, họ thi đấu chắc chắn hơn.

Hàng công đội khách cũng bắt đầu tìm được nhiều khoảng trống hơn với những pha leo biên của Thái Quý và Văn Hậu. Tình huống đáng chú ý đầu tiên đến vào phút 34, khi Văn Quyết căng bóng vào để Văn Tùng áp sát. Tiếc rằng, sải chân dài của trung vệ Janclesio bên phía Hà Tĩnh đã cản tiền đạo U23 Việt Nam mở tỷ số cho Hà Nội FC.

Văn Quyết tỏa sáng, Hà Nội FC lên đỉnh bảng ảnh 2

Văn Quyết là người mở điểm cho các vị khách

Một kịch bản tương tự cũng xảy ra ở phút 41, Xuân Tú tạt vào rất cảm giác để Tuấn Hải băng xuống. Song pha bay người của anh lại lái bóng đi ra ngoài trong gang tấc. Đây là những phút hiếm hoi Hà Nội dồn ép đối thủ.

Nhưng khác với Hà Tĩnh là họ sắc bén hơn. Phút 42, Văn Quyết đi bóng dũng mãnh ở trung lộ rồi tung cú nã đại bác từ cự ly 25m vào góc cao khiến thủ thành Quang Tuấn bay người hết cỡ cũng đành bó tay.

Siêu phẩm của Văn Quyết giúp Hà Nội FC dẫn trước và họ càng có dịp triển khai lối đá “giăng bẫy” dành cho đối thủ. Hà Nội FC chủ trương cầm chắc bóng, dụ đối thủ dâng cao tìm bàn gỡ nhưng Hà Tĩnh cũng rất biết cách xoay chuyển thế trận khi hiệp 2 bắt đầu.

Họ tập trung vào các pha tấn công biên đơn giản, áp sát khung thành nhờ chiều cao của Oliviera hay Janclesio. Điển hình là phút 50, khi Janclesio bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc cực hiểm. Nhưng bằng một cách nào đó, Tấn Trường vẫn bay người xuất sắc để đẩy bóng ra ngoài, cứu một bàn thua mười mươi cho đội nhà.

15 phút sau đó, Hà Nội tiếp tục tỏ ra lạnh lùng hơn. Họ nhân đôi cách biệt với pha phối hợp nhịp nhàng của các cầu thủ tấn công. Người ghi bàn là Tonci với cú chạm bóng nhẹ nhàng khiến pha băng ra của Quang Tuấn trở nên vô nghĩa.

Thế trận ăn miếng trả miếng của hai bên tiếp tục diễn ra với những pha bóng hấp dẫn. Nhưng Hà Tĩnh đã có bàn gỡ ở phút 81. Phi Hào là người tung cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm đánh bại thủ môn Tấn Trường.

10 phút cuối ghi nhận nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của đội chủ nhà. Nhưng hàng phòng ngự gồm nhiều tuyển thủ quốc gia của các vị khách tỏ ra rất bản lĩnh. Họ đã bảo vệ được thành quả, qua đó vượt mặt SLNA lên ngôi đầu.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.