Ngọc Huyền tình tứ với Doãn Quốc Đam trong cảnh cuối phim 'Thương ngày nắng về'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảnh quay lãng mạn của cặp đôi Phong – Vân trong những tập cuối “Thương ngày nắng về” được hé lộ. Diễn viên Ngọc Huyền có nhiều tiếc nuối trong ngày chia tay đoàn phim.

Mối tình của cô em út Vân Vân (Ngọc Huyền) cùng anh sếp Đông Phong (Doãn Quốc Đam) đã và đang trở thành câu chuyện tình yêu được khán giả yêu thích nhất Thương ngày nắng về phần 2. Những hình ảnh hậu trường được các diễn viên chia sẻ đã hé lộ phần nào cái kết của phim, trong đó cặp đôi Phong-Vân có nhiều cảnh tình tứ lãng mạn, hứa hẹn một kết thúc đẹp lãng mạn.

Ngọc Huyền tình tứ với Doãn Quốc Đam trong cảnh cuối phim 'Thương ngày nắng về' ảnh 1

Xuất hiện trong chương trình Talk cuối tuần của Chuyển động 24h, diễn viên Ngọc Huyền thổ lộ, cô chưa có tình yêu nào chênh lệch tuổi tác như Vân và Phong. "Vì thế khi đọc kịch bản thì phải tập yêu thôi, chứ biết sao bây giờ!", nữ diễn viên hài hước trả lời.

Câu thoại mà cô nhớ nhất của nhân vật là câu Vân hỏi đi hỏi lại Phong nhiều lần: "Anh thích em đúng không?". Đối với nữ diễn viên, những câu thoại trong phim vốn đã rất tình, nên khi diễn chỉ cần đẩy cảm xúc, kết hợp ăn ý cùng bạn diễn là có thể tạo ra được những phân đoạn ngọt ngào, dễ thương như khán giả đã xem.

Ngọc Huyền tình tứ với Doãn Quốc Đam trong cảnh cuối phim 'Thương ngày nắng về' ảnh 2

Những cảnh quay tình tứ của cặp đôi Phong – Vân trong tập cuối được Chuyển động 24h hé lộ

Ngọc Huyền tình tứ với Doãn Quốc Đam trong cảnh cuối phim 'Thương ngày nắng về' ảnh 3

Phong – Vân đến với nhau sau nhiều sóng gió

Ngọc Huyền tình tứ với Doãn Quốc Đam trong cảnh cuối phim 'Thương ngày nắng về' ảnh 4Ngọc Huyền tình tứ với Doãn Quốc Đam trong cảnh cuối phim 'Thương ngày nắng về' ảnh 5Ngọc Huyền tình tứ với Doãn Quốc Đam trong cảnh cuối phim 'Thương ngày nắng về' ảnh 6

Sự tương tác đáng yêu và phản ứng hóa học của cặp đôi được khán giả nhiệt tình “đẩy thuyền”.

Sau hành trình hơn 1 năm ghi hình Thương ngày nắng về, Ngọc Huyền có rất nhiều kỷ niệm. Ngày quay cuối cùng với ê-kíp, cô bồi hồi kể: "Lúc nhận kịch bản phim này, ê-kíp nói là sẽ chỉ tầm 7-8 tháng, 9 tháng là cùng, nhưng mà vì dịch COVID-19 và các vấn đề ngoại cảnh khác mà phải quay đến 13 tháng 2 ngày.

Và hôm nay là ngày bấm máy cuối cùng, Huyền cảm thấy hơi buồn, hơi tiếc nuối và hụt hẫng. Bởi vì hơn một năm qua, lúc nào cũng đi quay, sáng nào anh sản xuất cũng gọi điện hỏi ‘Đến chưa em?’. Bây giờ tự nhiên một ngày nào đấy mình không làm việc cùng nhau nữa nên cảm thấy nhớ đoàn phim và mọi người".

Ngọc Huyền tình tứ với Doãn Quốc Đam trong cảnh cuối phim 'Thương ngày nắng về' ảnh 7

Đến giờ phút này khi chia tay đoàn phim, nữ diễn viên đã đã coi những đồng nghiệp của mình như một gia đình thực sự.

“Đến bây giờ thì với em, cả gia đình - mẹ Nga, chị Lan Phương, chị Huyền Lizzie và bé Sam So, anh Đam, cậu Vượng và nhiều người khác nữa... đúng là một gia đình. Tình cảm đúng như mẹ con, chị em trong nhà mà Huyền nghĩ là mình sẽ nhớ nhiều lắm" – Ngọc Huyền bộc bạch.

Ngọc Huyền tình tứ với Doãn Quốc Đam trong cảnh cuối phim 'Thương ngày nắng về' ảnh 8
MỚI - NÓNG