Tây Ban Nha hút chết vào phút cuối tại UEFA Nations League

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tây Ban Nha thay tới 8 vị trí so với trận hoà Bồ Đào Nha 1-1 gần nhất. Nhưng điều đó không giúp họ thay đổi tình hình. Vẫn là một màn thể hiện nhạt nhòa và đội tuyển này chỉ may mắn có được bàn gỡ hoà 2-2 vào phút cuối cùng.
Tây Ban Nha hút chết vào phút cuối tại UEFA Nations League ảnh 1

UEFA Nations League tiếp tục không được các đội tuyển lớn chú trọng. Bỉ, Anh, Đức, Pháp và mới nhất là Tây Ban Nha đã nhận những kết quả thất vọng. Phần lớn lý do đến từ thái độ tiếp cận hời hợt của các đội, khi họ không sử dụng những quân bài mạnh nhất của mình.

Tây Ban Nha vào rạng sáng nay, trong trận gặp Cộng hòa Czech là một ví dụ. Họ thay tới tám vị trí so với trận hoà Bồ Đào Nha gần nhất và những thay đổi đó dường như khiến đội tuyển này gặp trục trặc.

Ngay phút thứ 4, mành lưới Tây Ban Nha đã rung lên khi Carvajal mất tập trung, tạo điều kiện cho Kuchta phá bẫy việt vị trước khi đánh bại thủ môn Simon trong pha đối mặt. Nhận bàn thua từ rất sớm nhưng La Roja cũng không cho thấy quyết tâm cải thiện tình hình.

Vẫn chỉ là những đường chuyền qua lại ở giữa sân, cách tiếp cận khu cấm địa của đội tuyển này rất thiếu ý tưởng. Đó là lý do dù cầm bóng đến 73% thời lượng nhưng các vị khách không có lấy nổi một tình huống đáng chú ý trong hiệp 1. Trong khi đó, chủ nhà mở tỷ số ở cú sút trúng đích duy nhất trong hiệp.

Tưởng như CH Czech sẽ kết thúc hiệp đầu với lợi thế dẫn bàn thì gần như phút cuối cùng, họ lại thủng lưới. Pha bóng này, Rodrigo chuyền chính xác cho Gavi và ngôi sao của Barcelona tung cú dứt điểm chìm trong vòng cấm để đánh bại thủ thành Vaclik. Hai đội rời sân với tỷ số 1-1.

Bàn gỡ vào cuối hiệp 1 là tiền đề để Tây Ban Nha thi đấu thoáng đạt, bùng nổ hơn. Họ ép sân đối thủ ngay từ đầu hiệp 2. Nếu như Vaclik không xuất sắc cứu thua, Czech có lẽ đã sớm bị ngược dòng.

Nhưng Czech cũng không chịu lép vế. Phút 55, Kuchta một lần nữa đối mặt thủ thành Simon khi anh băng xuống rất thông minh. Tiếc rằng trong pha bóng này, thủ môn của tuyển Tây Ban Nha đã phản xạ kịp thời.

Tây Ban Nha hút chết vào phút cuối tại UEFA Nations League ảnh 2

Gavi là người gỡ hoà 1-1 cho Tây Ban Nha

Lập tức, Tây Ban Nha đáp trả vào phút 62, khi Marco Asensio dứt điểm trúng cột dọc. Các vị khách có lý do tiếc nuối về tình huống này bởi chỉ bốn phút sau đó, họ đã thủng lưới. Pha bóng này, trung vệ Inigo Martinez cắt hỏng đường chuyền của Cerny, khiến bóng lọt tới chân Kuchta.

Một lần nữa, chân sút này xuất hiện trên bảng tỷ số với cú bấm bóng điệu nghệ qua đầu Simon để đưa CH Czech vượt lên. Ngay sau đó 2 phút, đáng lẽ tỷ số đã được gỡ hòa nhưng như thường lệ, cầu thủ vô duyên Ferran Torres lại đội đầu ra ngoài.

Vào cuối trận, Tây Ban Nha dồn đội hình lên nhằm tìm bàn gỡ, nhưng họ cũng rất đề phòng những đòn phản công sắc bén của CH Czech. Đó là lý do sức ép của các vị khách không đủ lớn để hàng thủ áo trắng lộ ra những sai lầm.

Nhưng may mắn cho Tây Ban Nha khi mọi hy vọng gần như cạn kiệt, họ lại bất ngờ có được bàn gỡ hoà vào phút cuối cùng của trận đấu. Đó là tình huống trung vệ Inigo Martinez đánh đầu chính xác từ đường tạt vào của Asensio, tỷ số chung cuộc là 2 đều.

Với chỉ 2 điểm, Tây Ban Nha đang đánh mất triển vọng giành vé đi tiếp ở bảng đấu của mình. Lúc này, họ chỉ có 2 điểm, đứng ở vị trí thứ ba, trong khi CH Czech có 4 điểm và đứng thứ nhì sau Bồ Đào Nha vì kém hiệu số.

MỚI - NÓNG