MU thảm bại trước Brighton, hết mơ mộng dự Champions League

0:00 / 0:00
0:00
TPO - MU tiếp tục gây thất vọng khi thua thảm 0-4 trên sân của Brighton. Trận thua này cũng khiến họ chính thức mất vé dự Champions League mùa sau.
MU thảm bại trước Brighton, hết mơ mộng dự Champions League ảnh 1

Ronaldo cũng không cứu được MU

Ở trận đấu thuộc vòng 36 Ngoại hạng Anh, MU được dự báo sẽ có trận đấu khó khăn trên sân AMEX của Brighton. Đội bóng của HLV Ralf Rangnick vừa thắng Brentford 3-0 ở vòng đấu trước, nhưng họ không có sự ổn định và không có phong cách chơi bóng rõ ràng như Brighton.

Thực tế sân cỏ đã chứng minh điều đó. Cho dù chỉ là đội bóng tầm trung, nhưng Brighton có lối chơi riêng dưới thời Graham Potter và từng được ví von với Man City. Trước một đối thủ không có định hướng như MU, Brighton dễ dàng triển khai thế trận và áp đảo hoàn toàn.

Sau một loạt tình huống nguy hiểm, Brighton tìm được bàn mở tỷ số ở phút 15 nhờ công Moisés Caicedo. Những phút tiếp theo, đội chủ nhà tiếp tục làm chủ thế trận và liên tục vây hãm khung thành của De Gea. Tuy nhiên, họ thiếu một chút chính xác và may mắn để tìm bàn thắng thứ 2. Ở hướng ngược lại, MU hoàn toàn bế tắc và không có pha dứt điểm trúng đích nào trong suốt hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, HLV Rangnick tung Fred và Cavani vào sân thay Matic và Elanga nhằm thay đổi thế trận. Tuy nhiên, kế hoạch của ông chưa đem lại hiệu quả thì MU đã thủng lưới bàn thứ 2. Phút 49, hàng thủ MU bỏ quên Trossard ở cánh trái, tạo điều kiện để tiền vệ này dọn cỗ cho Cucurella ghi bàn đẹp mắt.

MU thảm bại trước Brighton, hết mơ mộng dự Champions League ảnh 2

Các cầu thủ Brighton ghi bàn như chỗ không người.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Phút 57, Brighton tiếp tục phối hợp như chỗ không người bên hành lang cánh trái. Trossard chuyền bóng vừa tầm cho Gross thoát xuống, đánh lừa Varane và sút tung lưới De Gea ở cự ly gần.

Phút 60, cơn ác mộng tiếp tục với MU. Hàng thủ áo đỏ bẫy việt vị lỗi để Welbeck có cơ hội đối mặt với De Gea. Sau khi tiền đạo người Anh bấm bóng qua người De Gea, Dalot băng về phá bóng trước vạch vôi, nhưng Trossard kịp áp sát và đẩy bóng vào lưới trống. 4-0 cho Brighton!

Lúc này, MU không còn gì để mất và lao lên tấn công tổng lực nhằm tìm bàn thắng danh dự. Tuy nhiên, họ không thể làm điều đó vì hàng thủ Brighton và thủ môn Sanchez thi đấu xuất sắc.

Thua thảm 0-4, MU chôn chân ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và chính thức hết cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau. Lúc này, MU đã kém Arsenal 6 điểm trong khi chỉ còn 1 trận chưa đấu.

MỚI - NÓNG