Báo Nhật Bản: ‘Điểm sáng Đông Nam Á, điểm tối Trung Quốc’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vòng bảng AFC Champions League đã kết thúc với những kết quả bất ngờ khi 2 CLB Đông Nam Á có lần đầu tiên vượt qua vòng bảng. Truyền thông Nhật Bản rất ấn tượng với thành tích này, đồng thời cho rằng đây là một điểm sáng của giải đấu trong bối cảnh các đại diện Trung Quốc thất bại nặng nề.
Báo Nhật Bản: ‘Điểm sáng Đông Nam Á, điểm tối Trung Quốc’ ảnh 1

Trang Football Zone của Nhật Bản cho rằng lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả nhà đã tiếp thêm động lực cho những Pathum, Johor hay cả HAGL. Nhưng phải thừa nhận rằng chất lượng của các đội bóng Đông Nam Á đã được cải thiện rõ rệt.

“Ở các mùa giải trước đây, các CLB Đông Nam Á từng bị Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đàn áp với những tỷ số không tưởng. Nhưng năm nay, Johor và Pathum United đã gây ấn tượng khi tiến vào vòng 1/8”, Football Zone nhấn mạnh.

“Tất nhiên, không thể không kể đến lợi thế sân nhà của các đội bóng Đông Nam Á. Do ảnh hưởng của đại dịch nên mỗi bảng đấu của AFC Champions League mùa này đều diễn ra ở một địa điểm, và tất cả đều thuộc khu vực Đông Nam Á. Nhờ vậy, Johor và Pathum United đều chơi các trận đấu trên sân nhà và họ đã tận dụng thành công lợi thế.

Báo Nhật Bản: ‘Điểm sáng Đông Nam Á, điểm tối Trung Quốc’ ảnh 2

Johor thi đấu đầy ấn tượng, đứng trên cả Kawasaki Frontale và Ulsan Hyundai

Nhưng đó không phải là tất cả. Công tác tổ chức được chuẩn bị kỹ lưỡng cùng chất lượng đội hình tốt, khát khao tiến sâu vào vòng trong đã mang đến những kết quả tốt cho các đội bóng Đông Nam Á. Nên nhớ, họ đánh bại 2 đại diện sừng sỏ từ Hàn Quốc là Ulsan Hyundai và Jeonnam”.

Trái ngược hoàn toàn với bức tranh tươi sáng của Đông Nam Á là hình ảnh tăm tối của bóng đá Trung Quốc. Football Zone nhận định: “Niềm tự hào mà bóng đá Trung Quốc tích lũy được từ trước tới nay đã rơi xuống tận cùng thất vọng.

Nếu tính từ mùa trước thì Shandong Taisan, đại diện của Trung Quốc, chỉ có tổng cộng 1 trận hòa, 11 trận thua, ghi 2 bàn và chịu tới 48 bàn thua. Tình thế của Guangzhou còn tệ hơn khi họ không ghi nổi một bàn thắng nào và để thua đậm 0-8 trước Kawasaki Frontale. Đó là những thống kê thảm họa.

Báo Nhật Bản: ‘Điểm sáng Đông Nam Á, điểm tối Trung Quốc’ ảnh 3

Các CLB Trung Quốc thua tan tác ở vòng bảng

Tất nhiên, do vướng lịch thi đấu ở giải quốc nội và ảnh hưởng của đại dịch nên cả hai đội chỉ có thể tung ra sân những cầu thủ trẻ. Nhưng rõ ràng, những gì họ thể hiện đã không còn tương xứng với vị thế của AFC Champions League

Sự suy thoái của các CLB Trung Quốc là điều có thể dự đoán được. Với khó khăn về tài chính của công ty mẹ, các cầu thủ nước ngoài tên tuổi từng tập trung tại Chinese Super League nay lần lượt ra đi. Cộng với ảnh hưởng của dịch bệnh, hai đội bóng của Chinese Super League đành dự AFC Champions League bằng đội trẻ.

Nhưng nhiều cầu thủ trong số này cũng đã trên 20. Nói chính xác là họ không còn là những cầu thủ trẻ nữa mà trình độ của các cầu thủ Trung Quốc, trình độ của bóng đá Trung Quốc đã giảm sút".

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.