CĐV Trung Quốc chua chát thừa nhận đội nhà kém xa U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chứng kiến lối đá ngô nghê, như một đội bóng nghiệp dư của U23 Trung Quốc trong trận thua UAE tại giải U23 Dubai vào đêm qua, nhiều CĐV đã phải thốt lên rằng đội bóng của họ còn kém xa U23 Việt Nam.
CĐV Trung Quốc chua chát thừa nhận đội nhà kém xa U23 Việt Nam ảnh 1

U23 Trung Quốc đã trải qua 90 phút hoàn toàn bị lấn lướt bởi UAE

Trước trận đấu này, U23 Việt Nam đã có trận hòa không bàn thắng với các cầu thủ Iraq. Tuy thế trận diễn ra giằng co với không nhiều pha bóng nguy hiểm, nhưng nếu nhìn vào mặt trận phòng ngự, các cầu thủ áo đỏ đã làm rất tốt nhiệm vụ đề ra là hạn chế tối đa những pha phối hợp nguy hiểm của đối thủ vốn được đánh giá nhỉnh hơn.

Những cổ động viên Trung Quốc xem trận đấu này đều đồng tình rằng ở khía cạnh phòng ngự thì đội bóng của họ kém xa các cầu thủ Việt Nam. Một người đã thốt lên: "Mệt mỏi, lại phải đem người hàng xóm ra so sánh. Nhưng vẫn phải thừa nhận rằng chúng ta còn kém xa Việt Nam".

"Tôi cứ nghĩ đầu trận đội Trung Quốc bị động vì cả năm trời không được thi đấu cọ xát, hoá ra cả trận họ bị động", một bình luận được rất nhiều người đồng tình.

"Tôi nghĩ thua 0-1 vẫn là quá may mắn, và việc chúng ta thủng lưới vào phút 30 vẫn là quá muộn màng. Nếu U23 Việt Nam chững chạc bao nhiêu thì các cầu thủ của chúng ta nghiệp dư bấy nhiêu".

"Nhìn cách cầu thủ số 26 sau khi ghi bàn. Anh ta đã không ăn mừng một cách điên cuồng. Có vẻ anh ta hiểu rằng việc thắng chúng ta là đương nhiên vậy".

CĐV Trung Quốc chua chát thừa nhận đội nhà kém xa U23 Việt Nam ảnh 2

U23 Trung Quốc hầu như không triển khai được bóng

Nhiều CĐV chia sẻ họ cũng không hiểu vì sao Trung Quốc chỉ có một kiểu triển khai bóng là dồn cho cầu thủ số 5, dù hậu vệ này rất lúng túng và đã nhiều lần làm mất. "Không hiểu nổi, khi đã bị đối thủ bắt bài nhưng vẫn cứ chuyền cho anh chàng số 5. Anh ta liên tục bị bao vây, vậy mà vẫn đẩy anh ta vào chỗ chết sao?", một fan bực bội thốt lên.

"Một tập thể mộng du. Họ không còn biết mình đang làm gì nữa. Chẳng qua là UAE đã không biết cách chắt chiu, chứ không thì tỷ số đã là 5-0. Điều này đủ cho thấy khả năng phòng ngự của đội U23 quốc gia là kém đến mức nào".

Nhiều người hâm mộ cho rằng nếu đội có Zhu Chenjie thì có lẽ họ đã không bị mất bóng nhiều lần đến vậy. Zhu Chenjie vốn là nòng cốt phòng ngự của tuyển U23, nhưng thực lực vượt trội nên anh đã được điều lên đội tuyển quốc gia dự các trận vòng loại World Cup.

Nhưng đây không phải là lý do được nhiều người đồng tình. Các fan còn chỉ ra rằng hàng công của U23 Trung Quốc cũng tệ không kém: "Đội U23 thậm chí còn không có nổi một cú sút trúng đích nào trước khi để thủng lưới, điều đó đủ cho thấy sức tấn công của họ tệ đến mức nào".

Trận tới vào ngày 26/3, Trung Quốc sẽ gặp U23 Thái Lan. Trước đó, lịch cũ họ gặp Việt Nam nhưng Trung Quốc đã tác động để BTC giải cho đổi đối thủ.

MỚI - NÓNG