Cựu Tổng thống Ukraine cầm súng trường xuống đường ở Kiev

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cầm khẩu súng trường trên tay, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết người dân nước này sẵn sàng đứng lên bảo vệ đất nước của mình.

“Mọi người nên hiểu, ông Putin không tuyên chiến với Ukraine mà tuyên chiến với cả thế giới”, ông Poroshenko nói khi trả lời phỏng vấn hãng tin CNN từ Kiev ngày 25/2.

Cựu Tổng thống Ukraine cho biết tiểu đoàn của ông hiện đang đứng cách nơi binh sĩ Nga và Ukraine đang giao tranh khoảng 2 - 3km.

Cầm khẩu súng trường Kalashnikov trên tay, ông Poroshenko nhấn mạnh Ukraine cần sự hỗ trợ của phương Tây, bao gồm cả các lệnh trừng phạt, loại bỏ Nga khỏi SWIFT, chặn máy bay và tàu Nga vào các cảng của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Poroshenko cũng cảm ơn Mỹ và Anh vì đã cung cấp vũ khí quốc phòng cho Ukraine. “Điều này rất quan trọng với chúng tôi, giúp chúng tôi cảm thấy mình không cô đơn”, cựu tổng thống nói.

Đề cập đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Poroshenko nói: “Không cần biết các ông có bao nhiêu tên lửa, bao nhiêu vũ khí hạt nhân. Nhưng công dân Ukraine là người tự do với một tương lai tươi sáng.”

Chung chí hướng với ông Poroshenko, Oleksiy Goncharenko - một nghị sĩ Ukraine đêm qua đã đến trụ sở cảnh sát Kiev để nhận súng trường.

“Tôi hoàn toàn không phải là một quân nhân chuyên nghiệp, nhưng tôi có thể cố gắng và sẽ làm hết sức mình. Tôi sẽ làm điều đó nếu lực lượng Nga tiến vào Kiev”, ông Goncharenko nói với CNN.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov nói rằng 18.000 khẩu súng với đạn dược đã được phân phát cho lực lượng dự bị ở khu vực Kiev kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu vào đầu ngày 24/2.

Cựu Tổng thống Ukraine cầm súng trường xuống đường ở Kiev ảnh 1

Ông Oleksiy Goncharenko. Ảnh: CNN

Nghị sĩ Goncharenko không phải là thành viên lực lượng dự bị. Trên thực tế, với tư cách là đại biểu quốc hội, ông không được phép tham gia lực lượng phòng vệ, theo luật Ukraine.

“Nhưng đó là luật của thời bình. Giờ đây, chúng ta đang ở trong một tình huống đặc biệt”, ông Goncharenko nói, đồng thời cho biết thêm rằng một số cấp dưới của ông cũng đã cầm súng.

Sáng 25/2, ông Goncharenko thay quần áo, xếp đồ dùng vệ sinh cơ bản, tài liệu, máy tính xách tay và bộ sạc của mình vào túi rồi đi đến trụ sở của tiểu đoàn phòng thủ địa phương.

Ông cho biết các tình nguyện viên cũng như quân nhân chuyên nghiệp đang tập hợp ở đó. Những người có kinh nghiệm sẽ chỉ dẫn cho những người không chuyên. Hiện tại, họ vẫn được lệnh giữ nguyên vị trí.

“Chúng tôi có lẽ là đội dự bị cuối cùng bởi vì, chắc chắn, chúng tôi không chuyên nghiệp lắm,” ông nói. “Nhưng một phần của tiểu đoàn của chúng tôi là những người chuyên nghiệp nhất. Họ đã tham gia vào các trận giao tranh ở sân bay Hostomel ngày hôm qua".

Theo CNN
MỚI - NÓNG