Bị VAR từ chối bàn thắng, tiền vệ của Leeds bị ví là 'đen đủi nhất mọi thời đại'

0:00 / 0:00
0:00
Bị VAR từ chối bàn thắng, tiền vệ của Leeds bị ví là 'đen đủi nhất mọi thời đại'
TPO - Có lẽ trong lịch sử Ngoại hạng Anh kể từ khi VAR xuất hiện, hiếm cầu thủ nào bị từ chối bàn thắng một cách hy hữu như tiền vệ Klich của Leeds vào tối qua...

Leeds đã giành chiến thắng ấn tượng 3-2 trên sân khách trước West Ham trong khuôn khổ vòng 22 giải Ngoại hạng Anh tối qua. Cầu thủ chạy cánh Jack Harrison lập một hat-trick giúp đội nhà chấm dứt mạch trận 3 trận toàn thua trên sân khách, qua đó cải thiện khoảng cách về điểm số so với nhóm rớt hạng.

Nhưng bên cạnh 3 bàn thắng của anh, người hâm mộ cũng bàn tán xôn xao đến một trường hợp hy hữu ở trận đấu này. Trong một đợt tấn công sắc nét của Leeds ở phút 73, bóng được Raphinha đưa vào đến đúng tầm chân của Mateusz Klich và anh dễ dàng sút bóng vào lưới trống.

Bị VAR từ chối bàn thắng, tiền vệ của Leeds bị ví là 'đen đủi nhất mọi thời đại' ảnh 1

Cú đá thiếu may mắn của Klich

Các cầu thủ Leeds ăn mừng hoan hỉ, nhưng VAR lập tức gọi trọng tài và quyết định cuối cùng được đưa ra là bàn thắng không được công nhận trong sự ngỡ ngàng của các fan Leeds cũng như cầu thủ trên sân.

Sau khi xem lại tình huống, tất cả hẳn đều bật cười với pha bóng oái ăm này. Bởi khi Klich băng vào dứt điểm, anh đã đưa bóng đi trúng người đồng đội Rodrigo, người đã ở trong tư thế việt vị.

Bị VAR từ chối bàn thắng, tiền vệ của Leeds bị ví là 'đen đủi nhất mọi thời đại' ảnh 2

Trọng tài từ chối pha ghi bàn vì bóng đã chạm Rodrigo

Nếu không có “sự ngáng đường” vô duyên của Rodrigo, chắc chắn tỷ số đã được nâng lên 4-2 và Leeds đã không phải sống trong những phút giây sống đi chết lại vào cuối trận trước sức ép liên tục từ West Ham.

Các báo Anh đều gọi bàn thắng không được công nhận của Klich là “tình huống đen đủi nhất mọi thời đại”. Nhưng Klich lại khá thoải mái với quyết định từ chối bàn thắng của anh. Anh thậm chí còn khen ngợi VAR và trọng tài về tình huống này.

MỚI - NÓNG