Anh công nhân 12 lần hiến máu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vừa tan ca làm, trong bộ quần áo công nhân môi trường đô thị, người nhễ nhại mồ hôi, anh Kiên liền chạy xe đến tham gia hiến máu tại chương trình Chủ nhật Đỏ 2022. Đây là lần thứ 12 anh hiến máu với tâm niệm “cứu người cũng như cứu mình".
Anh công nhân 12 lần hiến máu ảnh 1

Người hiến máu được khám sàng lọc trước khi hiến

Ngày 8/1, hơn 300 đoàn viên thanh niên và người dân, lực lượng công an trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đã tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV năm 2022 tại Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk.

Chương trình do báo Tiền Phong phối hợp với UBATGT quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, cùng Ban vận động hiến máu nhân đạo tỉnh Đắk Lắk và một số đơn vị tổ chức.

Sự kiện lần này diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh hết sức phức tạp, do vậy ban tổ chức không tổ chức phần lễ. Từ sáng sớm, tất cả tình nguyện viên đến tham gia hiến máu tuân thủ nghiêm phòng chống dịch COVID-19, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi tham gia đăng ký khám sàng lọc và hiến máu tình nguyện.

Anh công nhân 12 lần hiến máu ảnh 2

Bác sĩ Trần Thị Xuân Mẫu tham gia hiến máu

Chị Trần Thị Xuân Mẫu, công tác tại Bệnh viện thành phố Buôn Ma Thuột là một trong những người hiến máu đầu tiên. Hơn ai hết, chị thấu hiểu dịch bệnh khiến nhiều bệnh nhân thiếu máu, đặc biệt là bệnh nhân chạy thận nhân tạo.

Thông qua kênh Thành đoàn phát động, chị Mẫu biết đến chương trình Chủ nhật Đỏ của báo Tiền Phong. Thấy mình đủ điều kiện và không vướng lịch trực, chị Mẫu đăng ký tham gia hiến 250ml máu. Tới nay, chị Mẫu đã hơn 4 lần hiến máu.

Anh công nhân 12 lần hiến máu ảnh 3

Các chiến sĩ công an và đoàn viên thanh niên chờ hiến máu

Trung úy Lê Thanh Hiếu, Bí thư Chi đoàn 3, Đoàn cơ sở Công an thành phố Buôn Ma Thuột cùng hơn 40 chiến sĩ công an chờ làm thủ tục hiến máu cho biết, đã hiến khoảng 10 lần. "Những giọt máu có thể giành lại sự sống cho những người cần máu; phục vụ cấp cứu kịp thời. Tất cả anh em chiến sĩ đều hưởng ứng tham gia nhiệt tình", anh Hiếu chia sẻ.

Anh công nhân 12 lần hiến máu ảnh 4

Anh Nguyễn Trường Kiên đã có 12 lần hiến máu

Trong bộ quần áo công nhân môi trường đô thị, mồ hôi nhễ nhại, anh Nguyễn Trường Kiên (SN 1981) chia sẻ, vừa tan ca làm liền đến đây đăng ký. Đây là lần thứ 12 anh hiến máu. “Cứu người cũng như cứu mình. Khi các cơ quan ban ngành phát động, cứ đủ điều kiện tôi liền đăng ký tham gia”, anh Kiên nói.

Anh công nhân 12 lần hiến máu ảnh 5

Chị Nhung (phải) và Thùy Linh (trái) tham gia hiến máu tại chương trình

Đây cũng là lần thứ 4 chị Vũ Thị Nhung (SN 1992, đoàn viên phường Thành Công) tham gia hiến máu. Bản thân chị Nhung là một giáo viên mầm non. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, tranh thủ lúc rảnh chị tích cực tham gia các hoạt động như hỗ trợ test COVID-19 cho người dân, tham gia gian hàng 0 đồng…

Anh công nhân 12 lần hiến máu ảnh 6
Nhà báo Đình Thắng, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, kiêm Trưởng văn phòng Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ Đắk Lắk, thăm hỏi, động viên các tình nguyện viên hiến máu.

Cũng lần thứ 4 tham gia hiến máu, chị Đoàn Thị Thùy Linh (SN 1998), kế toán một công ty tư nhân đăng ký hiến 350ml máu. Chị tâm niệm, chừng nào còn đủ sức khỏe sẽ còn tham gia hiến máu. Trước đó, bản thân chị cũng tham gia nhiều chương trình hỗ trợ người dân như đi đến từng gia đình nghèo tặng quà, làm Shipper 0 đồng giao hàng trong mùa dịch...

Anh công nhân 12 lần hiến máu ảnh 7

Lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ tổ chức chương trình

Anh công nhân 12 lần hiến máu ảnh 8

Lực lượng công an và đoàn thanh niên cạnh công trình “Khu vườn thiếu nhi Đắk Lắk với biển đảo Tổ quốc” đặt tại khuôn viên Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh, truyền tải thông điệp dòng máu Việt nối liền từ đất liền tới biển đảo. Khu vườn này khánh thành ngày 19/5/2021, không chỉ tạo cảnh quan đẹp trong khuôn viên Nhà văn hóa, mà còn là mô hình giáo dục trực quan sinh động cho thanh thiếu nhi, qua đó góp phần giáo dục nhận thức cho các em về biển, đảo và chủ quyền lãnh thổ, xây đắp tình yêu quê hương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chị H'Hương Bkrông, Phó Bí thư phụ trách Thành đoàn Buôn Ma Thuột cho biết, chương trình Chủ nhật Đỏ hôm nay dự kiến ban đầu sẽ thu 300 đơn vị máu, tuy nhiên trúng vào thời điểm tỉnh đang triển khai tiêm mũi thứ 3. Do đó, hầu hết các đoàn viên thanh niên tham gia vào các tổ COVID-19 cộng đồng, tổ truy vết mới tiêm vắc xin trong khoảng 3 ngày trở lại đây nên hôm nay không tham gia được. Vì thế có thể sẽ không đạt được chỉ tiêu đã đề ra.

Anh công nhân 12 lần hiến máu ảnh 9

Các tình nguyện viên tham gia với ý nghĩa mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại

Theo chị H’Hương, tất cả đoàn viên, thanh niên hưởng ứng chương trình, tham gia với ý nghĩa mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại. Nhiều bạn mặc dù mới tiêm nhưng vẫn lên để kiểm tra, khám sàng lọc và được thông báo chưa thể hiến máu đành phải đi về. Chương trình hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp, một hoạt động mang tính nhân văn. Bản thân Phó Bí thư H’Hương Bkrông đã xin dời lịch tiêm sang thứ hai tuần sau để hôm nay được hiến máu.

Anh công nhân 12 lần hiến máu ảnh 10

Tình nguyện viên xếp hàng chờ hiến máu

Ông Nguyễn Đức Phú - Chánh văn phòng Ban vận động hiến máu nhân đạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, dù dịch bệnh COVID-19 đang rất phức tạp, song cứu người như cứu mình, không thể dừng hiến máu nên ban chỉ đạo đã có tờ trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch hiến máu năm 2022. Trong tháng 1 này, Ban vận động hiến máu nhân đạo tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ tại 6 điểm, để có lượng máu dự trữ cho cấp cứu và điều trị trong dịp Tết Nguyên đán. Chương trình dự kiến tiếp nhận 2.500 đến 3.000 đơn vị máu; chuyển cho Viện huyết học và truyền máu Trung ương 1.000 đơn vị, còn 2.000 đơn vị dữ trữ tại tỉnh.

Anh công nhân 12 lần hiến máu ảnh 11

Nữ tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV năm 2022 ở Đắk Lắk

Theo ban tổ chức, khởi động Chủ nhật Đỏ năm 2022 tại Tây Nguyên kết thúc điểm đầu tiên thu được 221 đơn vị máu. Các điểm tiếp theo sẽ diễn ra tại: Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (9/1); huyện Cư M’gar (15/1); huyện Ea Kar (16/1); huyện Krông Búk (18/1); Công an tỉnh Đắk Lắk (19/1).

MỚI - NÓNG