Man City bỏ xa Liverpool 9 điểm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong vòng đấu mà Liverpool bất ngờ thua Leicester rồi sau đó Chelsea hoà Brighton, Man City đã không bỏ lỡ thời cơ nâng cách biệt trước Liverpool lên 9 điểm và trước Chelsea 8 điểm. Họ tạo ra lợi thế này nhờ thắng lợi đơn giản trước Brentford tại vòng 20 Ngoại hạng Anh sáng nay.
Man City bỏ xa Liverpool 9 điểm ảnh 1

Foden tạo ra khác biệt duy nhất của trận đấu

Có một số thay đổi so với đội hình từng vùi dập Leicester 6-3 cách đây 3 ngày, nhưng về cơ bản Man City vẫn vượt trội so với một Brentford vừa thiếu lại vừa yếu. Những Foden, Grealish hay De Bruyne dẫn dắt hàng công Man City và họ khiến đối thủ không có nhiều hy vọng.

Thầy trò Pep Guardiola không cho đối phương có nhiều khoảng trống để triển khai bóng. Vì thế, điều gì đến cũng phải đến. Ngay phút 16, họ đã tìm thấy mành lưới đối phương, khá... muộn so với những trận Man xanh vùi dập đối thủ gần đây.

Trong pha bóng này, De Bruyne đã chuyền bóng chính xác để Foden băng xuống nhẹ nhàng chạm bóng tinh tế ghi bàn. VAR sau đó can thiệp nhưng kết quả cho thấy Foden vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của đối phương và như vậy, bàn thắng được ghi hợp lệ. 1-0 cho Man City.

Pha ghi bàn này giúp nhà ĐKVĐ dễ bề làm giảm nhịp độ cuộc chơi để cắt đứt sự hưng phấn của đối thủ. Vì thực tế là trước khi ghi bàn, họ đã bị ép sân với 2 pha hãm thành khá nguy hiểm của Brentford. Phút 14, bóng đập đầu đồng đội đổi hướng khiến Ederson phải vất vả cứu thua. Sau đó bóng bay lướt qua khung thành nhưng không có cái bóng đỏ trắng nào can thiệp.

Man City bỏ xa Liverpool 9 điểm ảnh 2

Pha chạm bóng tinh tế ghi bàn của Foden

Nhưng đó cũng là tình huống đáng chú ý... cuối cùng của Brentford trong trận. Bởi Man City sau khi có bàn dẫn đã kiểm soát chặt chẽ tuyến giữa, giảm nhịp độ trận đấu. Sự cơ động của Fernandinho đã bẻ gãy sợi dây liên kết giữa hàng tiền vệ và tiền đạo của chủ nhà.

Man City không tạo ra thêm nhiều cơ hội nhưng họ cũng không cho đối phương nhiều hy vọng. Hiệp 1 kết thúc với sự chặt chẽ của Man xanh.

Kịch bản 45 phút sau không có gì tiến triển. Brentford đã xoay đủ kiểu nhưng trước đối thủ đàn anh, họ đã không thể làm gì. Thậm chí nếu không gặp may thì họ đã thua thêm. Đó là pha bóng vào phút 65, De Bruyne tung chân dứt điểm sệt. Bóng lướt qua một rừng chân trước khi tìm đúng cột dọc dội ra.

Sau đó 3 phút, vẫn De Bruyne song cú đá ngoài vòng cấm của anh đi hơi cao so với khung thành. Tới phút 88, lưới của Brentford đã rung lên nhưng sau đó VAR can thiệp và quyết định bàn thắng không hợp lệ. Tỷ số vẫn 1-0.

Trước khi trận đấu khép lại, Jesus đã có cơ hội khá rõ ràng. Tiếc rằng cú đá vào góc cao của anh đã bị thủ môn Brentford chặn lại. Và 1-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Kết quả tối thiểu nhưng hiệu quả tối đa. Man City có thắng lợi thứ 10 liên tiếp. Lần thứ 4 trong kỷ nguyên Pep, họ cán mốc 10 chiến thắng tại Ngoại hạng Anh.

Và quan trọng hơn khi thắng lợi này đến trong vòng đấu cả Chelsea và Liverpool cùng mất điểm. Nhờ vậy Man City đã bứt lên một mình một ngựa tiến về đích. Với sự vững vàng mà Man City đang thể hiện, e rằng họ khó mất lợi thế đang là quá lớn này.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...