Quế Ngọc Hải: Đội tuyển Việt Nam không gặp may mắn, xin lỗi người hâm mộ!

0:00 / 0:00
0:00
TPO - ĐT Việt Nam đã không thể lật ngược thế cờ trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2020. Thầy trò HLV Park Hang-seo đã thi đấu rất cố gắng và nỗ lực đến giây phút cuối cùng.
Quế Ngọc Hải: Đội tuyển Việt Nam không gặp may mắn, xin lỗi người hâm mộ! ảnh 1

Trong trận đấu sống còn, HLV Park Hang-seo tung cả hai tiền đạo vào sân ngay từ đầu. ĐT Việt Nam thi đấu ép sân ngay từ tiếng còi khai cuộc, với lối chơi đủ khiến những khán giả khó tính phải hài lòng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo đã không thể có bàn thắng trong 45 phút đầu tiên. Tiền vệ Quang Hải thi đấu rất hay nhưng lại dứt điểm không tốt ở tình huống sở trường từ quả đưa bóng vào của Hồng Duy.

Hiệp 2, Thái Lan thi đấu với 5 cầu thủ phòng ngự với ý đồ tử thủ. Việt Nam vẫn sử dụng tất cả những miếng tấn công có thể để xuyên thủng mành lưới đối phương. HLV Park Hang-seo sử dụng hết quyền thay người để hi vọng vào điều thần kỳ.

Đáng tiếc, những nỗ lực của đội tuyển Việt Nam không thể mang đến bất kỳ bàn thắng nào. Sau 90 phút trận đấu lượt về, đội tuyển Việt Nam phải rời cuộc chơi sau vòng bán kết với tổng tỷ số thua Thái Lan 0-2 sau 2 lượt trận.

Sau trận đấu, trung vệ Quế Ngọc Hải đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ cả nước. Cầu thủ quê Nghệ An và các đồng đội đã chiến đấu nỗ lực đến những phút cuối cùng.

"Hôm nay toàn đội bước vào sân với tinh thần chiến đấu cao nhất. Ở cả 2 trận đấu, may mắn không đến với đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi đã trải qua 1 hành trình dài với những giải đấu liên tiếp từ đầu năm.

Hai trận đấu vừa qua, cả đội đã cố gắng hết mình, thể hiện tinh thần chiến đấu, đã nỗ lực cống hiến vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ đang chờ đợi. Thật tiếc là kết quả không như mong muốn. Tôi xin lỗi và cảm ơn người hâm mộ cả nước", đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết.

Anh cũng hi vọng người hâm mộ sẽ ở bên đội tuyển Việt Nam để tiếp tục hoàn thành những mục tiêu trong năm 2022.

"Mong người hâm mộ thông cảm cho toàn đội. Chúng tôi đã trải qua hành trình dài với rất nhiều khó khăn. Hi vọng mọi người luôn đồng hành và ủng hộ đội tuyển trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để trở lại trong năm tới", trung vệ này nói.

MỚI - NÓNG