HLV Malaysia đổ lỗi cho chấn thương sau khi bị loại khỏi AFF Cup 2020

0:00 / 0:00
0:00
HLV Malaysia đổ lỗi cho chấn thương sau khi bị loại khỏi AFF Cup 2020
TPO - HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia rất thất vọng sau khi nhận thất bại 1-4 trước Indonesia. Với kết quả này, ' Những chú hổ Malay' đã bị loại ngay từ vòng bảng.

Mục tiêu lọt vào bán kết AFF Cup 2020 của Malaysia đã không thành hiện thực sau trận thua trước Indonesia ở lượt đấu cuối cùng bảng B. Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe khởi đầu tốt và có được bàn thắng dẫn trước do công của Kogileswaran Raj ở phút 13. Tuy nhiên, Indonesia đã ghi liên tiếp 2 bàn thắng trong hiệp 1 để vượt lên dẫn trước đối thủ.

Sang hiệp 2, Pratama Arhan 'nã đại bác' ở phút 50 để giúp Indonesia dẫn trước 3-1. Cơn ác mộng của Malaysia chỉ kết thúc ở phút 80, khi trung vệ Elkan Baggott ấn định chiến thắng 4-1 cho đội bóng xứ vạn đảo. Thất bại này khiến nhà đương kim á quân Malaysia chính thức bị loại ngay từ vòng bảng.

Sau trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe đổ lỗi cho sự vắng mặt của các trụ cột đã khiến Malaysia nhận thất bại thảm hại trong trận đấu quyết định ở bảng B.

"Rõ ràng sự vắng mặt của hai hậu vệ kỳ cựu Aidil và Shahrul vì chấn thương đã ảnh hưởng đến sự ổn định ở hàng phòng ngự. Nhìn chung, chúng tôi rất thất vọng về kết quả này và sẽ phải cố gắng trong tương lai", HLV Tan Cheng Hoe nói trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Trong khi đó, thầy trò HLV Shin Tae-yong không giấu nổi niềm hạnh phúc sau màn trình diễn ấn tượng dù phải nhận bàn thua trước. Đây là lần thứ 3 Indonesia đánh bại Malaysia trong khuôn khổ AFF Cup trong 5 trận đấu gần đây nhất.

"Trước khi bước vào trận đấu, tôi đã dặn các cầu thủ rằng ngay kể cả khi nhận bàn thua trước, tuyệt đối không được hoảng loạn, hãy cứ tiếp tục thi đấu với sự tự tin. Tôi cũng yêu cầu họ không thua trong những pha tranh chấp 50-50 để kiểm soát bóng. Tôi rất hài lòng khi toàn đội có sự tiến bộ qua từng trận, nhất là với các cầu thủ trẻ", HLV Shin Tae-yong tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của ĐT Indonesia.

Sau khi vòng bảng kết thúc, Indonesia sẽ gặp chủ nhà Singapore ở trận bán kết đầu tiên. Trận bán kết còn lại là cuộc đọ sức mà bóng đá Đông Nam Á đang rất chờ đợi giữa Việt Nam và Thái Lan.

MỚI - NÓNG