Chelsea thắng kịch tính nhờ quả phạt đền ở phút 93

0:00 / 0:00
0:00
Chelsea thắng kịch tính nhờ quả phạt đền ở phút 93
TPO - Sự yếu kém của hàng thủ đã khiến Chelsea gặp nhiều khó khăn ở màn tiếp đón Leeds Utd. Rất may là thầy trò Tuchel vẫn giành trọn 3 điểm nhờ quả phạt đền may mắn ở phút bù giờ thứ 3.

Trận thua West Ham ở vòng đấu trước đã khiến Chelsea để mất ngôi đầu bảng vào tay Man City. Bởi vậy, bước vào màn tiếp đón Leeds Utd ở vòng 16, The Blues lên tinh thần rất cao. Trong đội hình xuất phát, HLV Tuchel bất ngờ xếp Werner đá chính cùng Havertz và Mount. Trong khi đó, tiền đạo Lukaku phải ngồi dự bị.

Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Chelsea đã tràn lên gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với lối chơi tấn công biên lợi hại, đội bóng áo xanh đã tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm trong 15 phút đầu trận khiến thủ thành Meslier phải hoạt động rất vất vả.

Tuy vậy, cơ hội đáng kể đầu tiên của trận đấu lại thuộc về Leeds Utd với cú sút phạt ở phút 20 của tiền vệ Raphina. Thủ thành Mendy đã phải bay người cứu thua cho Chelsea. Ít phút sau đó, hậu vệ Alonso đã phạm lỗi với Daniel James trong vòng cấm. Trọng tài lập tức cho Leeds Utd được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Raphina đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho Leeds Utd.

Chelsea thắng kịch tính nhờ quả phạt đền ở phút 93 ảnh 1

Mason Mount giúp Chelsea gỡ hòa 1-1 trước khi hiệp 1 kết thúc

Bàn thua trên chấm phạt đền đã động chạm lớn tới sự kiêu hãnh của Chelsea. Chẳng bởi thế mà trong phần còn lại của hiệp 1, The Blues đã vùng lên tấn công dữ dội. Sau rất nhiều tình huống hãm thành, đội chủ nhà đã có được bàn gỡ hòa ở phút 42. Hậu vệ Marcos Alonso đã lập công chuộc tội với cú căng ngang rất vừa tầm để Mason Mount dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho Chelsea.

Trong thời gian đá bù giờ, Chelsea còn suýt ghi bàn thắng thứ 2 khi Kai Havertz có tình huống đối mặt thủ thành Meslier. May mắn đã đứng về phía Leeds Utd khi thủ thành người Pháp đã xuất sắc cứu thua ở tình huống này.

Bàn gỡ hòa ở cuối hiệp 1 đã mang lại lợi thế ít nhiều về tinh thần cho Chelsea khi bước vào hiệp 2. Với lối chơi tấn công chủ động, The Blues đã khiến hàng thủ Leeds Utd mắc sai lầm ở phút 56. Sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của Raphina, Leeds Utd đã bị thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Jorginho không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Chelsea.

Sau bàn thắng này, trận đấu trở nên rất hấp dẫn do Leeds Utd buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Khung thành vốn được đánh giá rất cao của Chelsea lại bị đặt trong tình trạng báo động. Phút 64, Leeds Utd đã có cơ hội ngon ăn để gỡ hòa 2-2 nhưng Raphina lại không thể đánh bại thủ thành Mendy trong thế đối mặt.

Không chấp nhận thất bại, HLV Bielsa đã tung Gelhardt vào sân thay Raphina để cải thiện hàng công. Bên kia chiến tuyến, Chelsea cũng tăng cường hàng công với Hudson-Odoi. HLV Tuchel rất muốn ghi thêm bàn thắng để chấm dứt hy vọng giành điểm của Leeds Utd.

Tuy vậy, với nỗ lực không biết mệt mỏi, Leeds Utd mới là đội tìm được bàn thắng gỡ hòa. Không ai khác, tài năng trẻ được HLV Bielsa tung vào sân, Joe Gelhardt chính là người đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với cú đệm bóng cận thành ở phút 83.

Chelsea thắng kịch tính nhờ quả phạt đền ở phút 93 ảnh 2

Leeds Utd mất điểm đáng tiếc sau khi gỡ hòa 2-2

Trong phần còn lại của trận đấu, Chelsea vùng lên tấn công dữ dội để tìm kiếm bàn thắng. HLV Tuchel thậm chí đã mạo hiểm rút Alonso khỏi sân và tăng cường hàng công với Lukaku.

May mắn đã đến với Chelsea ở phút bù giờ khi trung vệ Rudiger bị hậu vệ Leeds Utd phạm lỗi trong vòng cấm từ phía sau. Trọng tài ngay lập tức cho Chelsea được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Jorginho không bỏ lỡ cơ hội vàng ghi bàn thắng ấn định tỉ số 3-2 cho Chelsea.

Giành chiến thắng rất kịch tính nhưng Chelsea vẫn dậm chân ở vị trí thứ 3 trên BXH bởi ở loạt trận vòng 16 Ngoại hạng Anh, cả Man City và Liverpool đều giành chiến thắng với tỉ số 1-0.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Mendy, Azpilicueta (Christensen 74'), Thiago Silva, Rudiger, James, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso (Lukaku 87'), Werner (Hudson-Odoi 74'), Mount, Havertz.

Leeds Utd: Meslier, Ayling, Llorente, Dallas, Shackleton (Klich 59'), Forshaw, Firpo, Raphinha (Gelhardt 82'), James (Cresswell 89'), Harrison, Roberts.

MỚI - NÓNG