Nhạc sĩ Phú Quang viết các tác phẩm nổi tiếng nhất về Hà Nội trong hoàn cảnh đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
Nhạc sĩ Phú Quang viết các tác phẩm nổi tiếng nhất về Hà Nội trong hoàn cảnh đặc biệt
TPO - Là một trong những nhạc sĩ viết nhiều và rất thành công với những ca khúc về Hà Nội, nhạc sĩ Phú Quang có nhiều kỷ niệm đặc biệt về những đứa con tinh thần này.

Chương trình Quán Thanh Xuân (QTX) số tháng 12 với chủ đề “Những mùa đông yêu dấu” (sẽ được phát sóng lúc 20h10 ngày 4/12 trên kênh VTV1) có một trích đoạn dành riêng để nói về tác phẩm nổi tiếng nhất của Phú Quang: “Em ơi, Hà Nội phố” cũng như chia sẻ của chính nhạc sĩ về hoàn cảnh khi ông sáng tác ca khúc này.

Nhạc sĩ Phú Quang viết các tác phẩm nổi tiếng nhất về Hà Nội trong hoàn cảnh đặc biệt ảnh 1

Các khách mời của QTX tháng 12

Đoạn phim được ghi hình từ khi Phú Quang còn khỏe. Ông cho biết sau khi vào TP.HCM sống được nửa năm, ông ngày càng nhớ Hà Nội. Trong một buổi gặp gỡ ở TP.HCM, nhà thơ Phan Vũ đọc cho Phú Quang nghe bài thơ "Em ơi, Hà Nội phố" gồm 443 câu thơ chia thành 24 đoạn và chỉ hai ngày sau đó ông đã viết ca khúc “Em ơi, Hà Nội phố”.

Được biết, nhạc sĩ Phú Quang sinh ra ở Phú Thọ nhưng lớn lên ở Hà Nội. Năm 1986, ông rời Hà Nội chuyển vào TP.HCM sinh sống. Quãng thời gian này có lần nhạc sĩ chia sẻ, nỗi nhớ Hà Nội chưa từng nguôi ngoai trong ông, đặc biệt vào mùa đông.

Nhạc sĩ Phú Quang viết các tác phẩm nổi tiếng nhất về Hà Nội trong hoàn cảnh đặc biệt ảnh 2

Phú Quang sống ở TP.HCM 25 năm nhưng ông chưa từng nguôi nhớ Hà Nội

Một lần Phú Quang còn xúc động đọc nguyên một đoạn dài trong “Thương nhớ mười hai” của Vũ Bằng, để diễn tả cảm xúc của ông:

“Mưa rét thì khổ, khổ nhất cho người nghèo, nhưng biết như thế mà vẫn cứ yêu bởi vì cái mưa, cái rét ấy thông thường quá, vì chỉ có Bắc Việt mới có cái mưa cái rét ấy thôi. Ai đã xa nhà, trôi nổi ở một phương trời không có nước mắm, không có phở, tương tư phở và nước mắm thế nào thì ở giữa một thành phố khét lẹt hơi người, chói chan nắng lửa, người ta cũng nhớ mưa rét tháng mười một ở quê hương mình đến thế là cùng”.

Có lần tôi gọi điện phỏng vấn khi ông ở Sài Gòn, ông hỏi Hà Nội lạnh đến đâu rồi, rồi không chờ tôi kịp miêu tả, ông cảm thán:

“Ở đây được cái quanh năm nắng, Chẳng mượn ai đan áo ngự hàn”!

Nhạc sĩ Phú Quang viết các tác phẩm nổi tiếng nhất về Hà Nội trong hoàn cảnh đặc biệt ảnh 3

Nhiều tác phẩm về Hà Nội của ông được viết khi ông đang ở xa Hà Nội

Quay lại với “Em ơi, Hà Nội phố”, ngay sau khi hoàn thành ca khúc, Phú Quang vừa chơi piano vừa hát cho Phan Vũ nghe. Nghe xong, Phan Vũ bảo: “Quang ơi, nhạc của em làm cho thơ anh lấp lánh lên! Anh không ngờ em làm hay thế! Anh rất cảm ơn em”.

Sau này, nhà văn Nguyễn Trương Quý nhận xét về “Em ơi, Hà Nội phố”: “Từ một bài thơ dài hơn 400 câu của Phan Vũ, Phú Quang chọn lấy 21 câu để phổ nhạc mà vẫn đảm bảo một ấn tượng nhất quán và thuyết phục, có thể coi như tái sinh trong hình hài mới”.

Hà Nội trong nỗi nhớ của Phú Quang còn tạo nên một tuyệt phẩm nữa là ca khúc “Nỗi nhớ mùa đông” khiến khán giả yêu nhạc đặt cho ông biệt danh “ông hoàng nhạc tình mùa đông”.

Nhạc sĩ Phú Quang viết các tác phẩm nổi tiếng nhất về Hà Nội trong hoàn cảnh đặc biệt ảnh 4

Ca sĩ Mỹ Linh thể hiện "Nỗi nhớ mùa đông" trên sân khấu QTX

“Làm sao về được mùa đông? Chiều thu - cây cầu... Đã gãy … Vờ như mùa đông đang về” Vì yêu thích những câu thơ, ông đã viết thêm ca từ tạo nên ca khúc hoàn thiện - Nỗi nhớ mùa đông. Bài hát cũng ra đời khi Phú Quang đang ở Sài Gòn, lòng da diết nhớ quê hương, Hà Nội, nhớ người thân, bạn bè, nhớ về mùa đông xứ Bắc.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.