Bằng Kiều: "Tôi trượt từ vòng gửi xe vì hát nhạc Việt không rõ lời"

0:00 / 0:00
0:00
Bằng Kiều: "Tôi trượt từ vòng gửi xe vì hát nhạc Việt không rõ lời"
"Năm 1991, tôi dự thi cuộc thi Tiếng hát Đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc và trượt từ vòng gửi xe. Trước đó tôi đi hát vũ trường, quán bar, toàn hát nhạc Mỹ, nhạc Tây, Bằng Kiều kể.

"Mình là người Việt sao lại hát không rõ lời?"

"7-8 tuổi tôi đã hát đám cưới. Còn nếu tính cột mốc ca hát chuyên nghiệp thì bắt đầu từ năm 1991. Tôi tham dự thi cuộc thi Tiếng hát Đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc và trượt từ vòng gửi xe.

Khi ấy, tôi mới có 18 tuổi, đại diện cho một đơn vị nghệ thuật đi thi. Trước đó, tôi đi hát vũ trường, quán bar, toàn hát nhạc Mỹ, nhạc Tây. Anh Ngọc Sơn, Bống Hồng Nhung, chị Thanh Lam, chị Thùy Dung… là những nghệ sĩ rất nổi tiếng trong cuộc thi đó. Còn tôi mới chập chững vào nghệ thuật chuyên nghiệp.

Bằng Kiều: "Tôi trượt từ vòng gửi xe vì hát nhạc Việt không rõ lời" ảnh 1

Tôi bị loại vì hát nhạc Việt Nam không nghe rõ lời. Sau lần đó, tôi mới quyết tâm, mình là người Việt sao lại hát không rõ lời? Tôi để ý các anh các chị hát tròn vành rõ tiếng", nam ca sĩ Bằng Kiều kể trong Trúc Diễm show.

Năm 1996, Bằng Kiều được mời vào TPHCM hát trong CD của ca sĩ Mỹ Linh. Hai chị em có vài ca khúc song ca.

Vào năm 1997, một hôm, khi CD đã được phát hành, người bạn của Bằng Kiều phát hiện ra, cửa hàng băng đĩa bật ca khúc giống giọng Bằng Kiều. Kể từ đó, đi đâu cũng thấy nhà nhà bật ca khúc Trái tim không ngủ yên.

"Từ bài hát đó, mọi người biết đến tôi và tôi được mời vào TPHCM nhận giải thưởng Làn sóng xanh", Bằng Kiều xúc động nhớ lại.

"Tôi thức cả ngày cả đêm vì stress"

"Cách đây khoảng chừng một năm rưỡi, bên Mỹ đang rất căng thẳng vì dịch. Mấy tháng trời ở nhà, không được làm việc, tôi thường xuyên bị mất ngủ. Tôi thức cả ngày cả đêm. Sau này tôi mới biết là do stress", Bằng Kiều kể.

Nam ca sĩ tiết lộ, hiện tại anh và các đồng nghiệp đang háo hức chuẩn bị quay Paris By Night sau hai năm nghỉ dịch.

Bằng Kiều: "Tôi trượt từ vòng gửi xe vì hát nhạc Việt không rõ lời" ảnh 2

"Cho đến khi lập gia đình, sang Mỹ, tôi mới xem Paris By Night. Ngay lập tức tôi phải thốt lên, đây là sân khấu mà bất kì nghệ sĩ biểu diễn nào cũng muốn một lần được đứng. Vào năm 2003, Trung tâm Thúy Nga ngỏ ý mời tôi tham gia, tôi đã rất hạnh phúc", Bằng Kiều nhớ lại.

"Bài hát lần đầu tôi biểu diễn khi đó là Anh sẽ nhớ mãi tôi viết chung với nhạc sĩ Đức Trí. Nhạc sĩ Đức Trí viết melody còn tôi viết lời.

Đó là kỉ niệm rất sâu sắc mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in mình đã mặc trang phục như thế nào, cảm giác ra sao. Cũng tại đây, tôi gặp ca sĩ Hương Thủy - người cùng vào Paris By Night với tôi thời điểm đó", nam ca sĩ bồi hồi.

"Tôi không bao giờ chê phụ nữ chỗ đông người"

Khi được hỏi, có bao giờ Bằng Kiều yêu ai từ cái nhìn đầu tiên, nam ca sĩ đáp: "Thường đàn ông yêu ai từ cái nhìn đầu tiên là khi gặp người đẹp. Khổ nỗi mình gặp người đẹp suốt ngày, bây giờ mê ai?".

Anh cho biết: "Tôi không bao giờ chê phụ nữ ở chỗ đông người". Cũng từ đây, nam ca sĩ thú nhận: "Khen phụ nữ đẹp đôi khi chỉ là phép lịch sự thôi".

Trước câu hỏi, hiện tại Bằng Kiều có độc thân không, nam ca sĩ hài hước đáp: "Cái này không nằm trong câu hỏi" và cười lớn.

Bằng Kiều: "Tôi trượt từ vòng gửi xe vì hát nhạc Việt không rõ lời" ảnh 3

Nam ca sĩ cười khi được hỏi về chuyện tình cảm hiện tại.

"Nhiều khoảnh khắc hát, tự bản thân tôi nổi da gà, tự thấy sung sướng khi làm nghề. Có ốm tôi vẫn cố gắng làm tốt nhất có thể, không để khán giả phải biết mình ốm và thông cảm. Chỉ có lần, tôi bị tắt tiếng lúc đang hát, tôi xin lỗi khán giả", Bằng Kiều kể.

Nam ca sĩ tiết lộ, bản thân không phải người thích tiệc tùng: "Tôi không thích nhậu, nên chỉ mời tôi ăn thôi".

"Tôi thích không khí toàn những người mình biết, những người thân thiết sẽ thoải mái hơn, có cái gì mình được thể hiện chứ không giữ kẽ. Nếu tiệc nhiều người lạ, phải là ân tình tôi mới đi, còn thường tôi sẽ từ chối", nam ca sĩ tiết lộ.


Link gốc: https://dantri.com.vn/van-hoa/bang-kieu-toi-truot-tu-vong-gui-xe-vi-hat-nhac-viet-khong-ro-loi-20211130104325106.htm

Theo Dân trí
MỚI - NÓNG