Man City thắng dễ, Pep 'nổ' tưng bừng

0:00 / 0:00
0:00
Man City thắng dễ, Pep 'nổ' tưng bừng
TPO - Một HLV luôn đòi hỏi rất khắt khe như Pep Guardiola hiếm khi tỏ ra hài lòng với các học trò. Nhưng sau chiến thắng 3-0 trước Everton vào tối Chủ nhật ở vòng 12 Ngoại hạng Anh, ông đã không tiếc lời ngợi khen màn trình diễn của đội nhà.

Pep Guardiola vừa cùng các học trò trở lại mặt trận Ngoại hạng Anh sau 2 tuần tạm nghỉ. Trước trận đấu với Everton, họ cũng nhẹ nhàng thắng người hàng xóm MU 2-0. Đó là show diễn mà dường như nếu muốn, Man City hoàn toàn có thể tô đậm cách biệt.

Nhưng trận thắng nhàn nhã ấy vẫn không khiến Pep hài lòng bằng màn vùi dập Everton 3-0 vào tối qua, khi Man City làm chủ hoàn toàn cuộc chơi, chỉ cho đối thủ dứt điểm trúng khung thành 1 lần.

Thế trận ấn tượng cùng các bàn thắng đẳng cấp của Sterling, Rodrigo và Bernardo Silva góp phần mang đến cho Pep một buổi tối hoàn hảo, như chính ông thừa nhận sau trận.

Man City thắng dễ, Pep 'nổ' tưng bừng ảnh 1

Cú nã đại bác thành bàn của Rodri

Pep nói: “Rafa (Benitez) là bậc thầy của những thế trận phòng ngự, với một đội không muốn tấn công, chỉ cần phòng ngự, phòng ngự, phòng ngự và chờ đợi những pha phản công thì họ cũng đủ nguy hiểm rồi.

Chúng tôi đã tung ra rất nhiều đường chuyền vào đúng thời điểm để dồn ép họ. Và khi chúng tôi mất bóng thì quá trình chuyển đổi trạng thái (từ tấn công sang phòng ngự) là rất tốt.

Chúng tôi đã xử lý các tình huống rất chuẩn mực. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của toàn đội sau đợt tạm nghỉ. Chúng tôi đã thi đấu thực sự tốt. Tôi rất hài lòng. Chúng tôi biết, lần gần nhất đối đầu với Rafa thời ông ấy còn ở Newcastle, Man City đã phải nỗ lực rất nhiều. Chúng tôi chỉ có thể thắng với cách biệt sát nút.

Đó là lý do tại sao gặp một đội bóng của Rafa luôn là rất khó khăn. Chúng tôi biết họ có thể chơi bốn hoặc năm người ở hàng thủ. Nhưng hôm nay chúng tôi chơi tốt hơn, không để thủng lưới. Đó là lý do tại sao tôi rất hài lòng. Màn trình diễn thực sự tuyệt vời".

MỚI - NÓNG