Barca thắng nhọc trong ngày ra mắt của Xavi

0:00 / 0:00
0:00
Barca thắng nhọc trong ngày ra mắt của Xavi
TPO - Hiệu ứng Xavi đã đến, nhưng cũng chưa thật rõ nét khi Barca chỉ có thắng lợi tối thiểu trước Espanyol ở trận đấu vòng 14 La Liga lúc 03h00 sáng nay.

Dưới thời HLV mới, các cầu thủ Barca thi đấu quyết tâm hơn hẳn. Họ sớm dồn ép Espanyol. Phút thứ 3, Depay thực hiện cú vô lê bằng chân phải bị Diego Lopez cản phá. Phút thứ 10, Depay lần này đóng vai trò kiến tạo với pha chuyền bóng rất vừa tầm giúp Nico dứt điểm.

Tiền vệ trẻ này tung cú đá bằng chân phải từ bên trái vòng cấm nhưng tiếc là nỗ lực của anh không thành công. Phút 26, Frankie De Jong mớm bóng để Depay ra chân quyết đoán đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Hàng loạt tình huống hãm thành trong 30 phút đầu đã cho thấy quyết tâm của Barca. Nhưng có vẻ như họ còn thiếu một chút điềm tĩnh và chuẩn xác. Các pha bóng cứ trôi qua trong tiếc nuối. Phút 30, Busquets có pha dứt điểm rất mạnh bằng chân trái trong vòng cấm, nhưng thủ môn Diego Lopez lại bay người cứu thua.

Trong khi đó, Espanyol đơn giản là chịu trận. Cơ hội tốt nhất của họ có chăng là pha bóng ở cuối hiệp. Phút 44, De Thomas tung cú sút đưa bóng chạm người Pique đi cao hơn xà ngang đôi chút.

Nhưng sang hiệp hai, thế trận nhanh chóng thay đổi với cơ hội và bàn thắng đến với Barca. Ngay phút 46, Cabrera đã phạm lỗi với Depay trong vòng cấm, và trọng tài thổi phạt.

Barca thắng nhọc trong ngày ra mắt của Xavi ảnh 1

Bàn mở tỷ số của Barca

Không như cú đá quá hiền và lộ trước Vallecano nữa, lần này Depay đánh lừa Diego Lopez, ghi bàn đưa Barca lên dẫn 1-0. Thời gian còn lại, Barca muốn dồn quân lên tìm bàn thắng thứ hai. Điển hình như pha bóng ở phút 51, Busquets tung cú sút trong vòng cấm và đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Nhưng Espanyol cũng không còn quá thất thế nữa. Họ quyết tâm tấn công sòng phẳng với đối thủ. Phút 68, Embalba thực hiện quả đá phạt khiến Ter Stegen phải cản phá vất vả. Phút 70, Alex Vidal chuyền bóng để De Thomas băng lên dứt điểm. May cho Barca là bóng đi chệch khung thành.

Barca thắng nhọc trong ngày ra mắt của Xavi ảnh 2

Sau khi mở tỷ số, Barca có phần bị đối thủ lấn lướt

Đến phút 84, Wu Lei thực hiện đường chuyền rất dẻo bằng chân trái, nhưng một đồng đội phía trong đã phụ lòng anh với cú đánh đầu chệch cột, dù tư thế dứt điểm của cầu thủ này là rất thoải mái. Đến phút bù giờ thứ 6, Wu Lei có cơ hội nhưng cuối cùng, anh lại không thể thực hiện được cú sút cận thành.

Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Barca có bàn thắng trên chấm phạt đền và sau đó là những phút giây hú vía trước quyết tâm và tốc độ của Espanyol.

Có chút may mắn song thắng lợi này cũng giúp họ chấm dứt chuỗi trận toàn hòa và thua, mở ra những hy vọng mới cho tập thể của Xavi, dù cho về lối chơi thì chắc chắn cựu tiền vệ này sẽ còn phải cải thiện nhiều điều cho Barca.

MỚI - NÓNG