Phương Anh: Nhớ mãi giao thừa… trong bệnh viện

Phương Anh: Nhớ mãi giao thừa… trong bệnh viện
TPO - Gặp Phương Anh chỉ thoáng chốc, khi cô đang chuẩn bị cho tiết mục của mình trong một show diễn. Thế nhưng, cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy cũng đủ để người phỏng vấn cảm nhận được sự cởi mở và thân thiện từ cô ca sĩ đáng yêu này.

>> Chia sẻ mùa xuân cùng Tiền Phong Online

Phương Anh đã có kế hoạch gì cho Tết này chưa?

Cả năm bận rộn với những show diễn, xa gia đình thường xuyên nên Tết là dịp Phương Anh cố gắng được đoàn tụ cùng gia đình.

Giao thừa, mùng 1, mùng 2, Phương Anh sẽ về Hải Phòng đón năm mới cùng bố mẹ, người thân và bạn bè…

Thế còn những dự định về công việc sau Tết thì sao?

Tất nhiên là đến thời điểm này, Phương Anh đã ấp ủ những kế hoạch mới cho riêng mình.

Vẫn tham gia nhiều show diễn, nhưng năm 2008, chắc chắn mọi người sẽ được… gặp một Phương Anh rất khác so với 2007.

Cụ thể khác như thế nào thì xin phép được giữ bí mật, để mọi người còn hồi hộp một chút.  

Phương Anh: Nhớ mãi giao thừa… trong bệnh viện ảnh 1
...Và nhẹ nhàng.

Còn những “ấp ủ” cho cuộc sống cá nhân của Phương Anh thì sao?

Hiện giờ, ngoài sự nghiệp ra, Phương Anh… chưa có gì, nên chưa thể ấp ủ được điều gì cả…. (cười)

Có vẻ như bạn đang giữ bí mật quá nhiều điều…

Cũng không hẳn là Phương Anh cố tình không chịu “bật mí”.

Nhưng nếu Phương Anh nói ra thì khán giả sẽ mất hết bất ngờ, và sẽ không ai hồi hộp chờ đón cái khác của Phương Anh là gì nữa.

Buồn lắm! (cười lớn)

Phương Anh: Nhớ mãi giao thừa… trong bệnh viện ảnh 2
... dịu dàng như một "thiên thần"

Tết thường là dịp bận rộn của ca sĩ, Phương Anh đã bao giờ bận đến mức phải đón giao thừa xa gia đình chưa?

Phải nói là rất may mắn cho Phương Anh, khi hầu hết các show diễn quan trọng dịp Tết đều nằm trong thời gian trước hoặc sau giao thừa.

Do công việc mà phải xa gia đình giờ phút thiêng liêng ấy thì chưa bao giờ.

Nhưng cũng có một lần duy nhất, Anh không được đón giao thừa tại nhà mà ở trong... bệnh viện.

Cách đây 5 năm, dịp sắp Tết, Phương Anh bị ho liên tục, đi khám và uống thuốc đều đặn mà không khỏi. Đúng đêm 30 thì Phương Anh không thở được, đau thắt từng cơn, phải gọi tắc xi chở đến bệnh viện Việt- Tiệp (Hải Phòng), vào khoa cấp cứu.

Phương Anh: Nhớ mãi giao thừa… trong bệnh viện ảnh 3
Nhưng không kém phần gợi cảm

Trong thời khắc năm cũ chuyển sang năm mới đó, bạn bè đến thăm Phương Anh rất đông, nhưng do bệnh viện không cho vào nên tất cả mọi người đứng ngoài song sắt đón giao thừa, còn Phương Anh thì… nằm ngủ.

Đó là một giao thừa đặc biệt và khó quên với Phương Anh…

Cũng có một năm khác, mùng 2 phải sang Thái Lan diễn thì mùng 1 Phương Anh bị đau bụng, đi khám bác sĩ chẩn đoán hiện tượng xoắn ruột.

Thế là phải tiêm thuốc giảm đau, chuyền liên tục. Sau đó, Anh phải ký giấy tự chịu trách nhiệm về sức khỏe, tận 4h bác sĩ mới cho về chuẩn bị hành lý ra sân bay…

Phương Anh: Nhớ mãi giao thừa… trong bệnh viện ảnh 4
...và "già dặn" trên sân khấu.

Tết Mậu Tý, Phương Anh có lời chúc đặc biệt nào dành cho độc giả Tiền Phong?

Năm vừa rồi là năm Đinh Hợi, theo quan niệm của tất cả mọi người là năm may mắn, phát tài.

Phương Anh hy vọng năm Mậu Tý này, may mắn, hạnh phúc, phát tài, phát lộc vẫn sẽ đến với tất cả mọi người.

Đặc biệt, Phương Anh mong niềm vui, may mắn, sức khỏe đến với những cụ già cô đơn, những em nhỏ khó khăn nhiều hơn nữa…

Cảm ơn Phương Anh và chúc những dự định trong năm Mậu Tý của bạn sớm thành hiện thực!!!

Linh Nga
Thực hiện

MỚI - NÓNG