Phóng hoả giết người vì mâu thuẫn gia đình

Phóng hoả giết người vì mâu thuẫn gia đình
Chỉ vì ... hết yêu chồng, chồng nghi ngờ vợ ngoại tình, ẫm ức vì chồng "hay" rượu, hậm hực vì vợ dám đòi ly hôn mà không ít các ông chồng, bà vợ dùng "bà hoả" để giải quyết mâu thuẫn. Vẫn biết kẻ ác sẽ phải đền tội nhưng hậu quả để lại cho những người ở lại là vô cùng khủng khiếp và đau đớn.
Hiện trường vụ Cao Thị Liễu đốt chồng
Hiện trường vụ Cao Thị Liễu đốt chồng.

Hết yêu, phóng hỏa… đốt chồng

Cho tới bây giờ, đã hơn 4 tháng kể từ vụ án nhà báo Hoàng Hùng ở Long An bị vợ là Trần Thúy Liễu đổ xăng vào người đốt ngay trên giường ngủ đã có quá nhiều bàn luận từ vụ án này.

Có người cho rằng nhà báo Hoàng Hùng đã quá nhu nhược khi thay vì can ngăn lại để vợ trượt dài trên con đường đam mê cờ bạc đến nỗi nợ nần chồng chất, rồi biết bị vợ "cắm sừng" mà không dám làm gì để rồi trở thành nạn nhân của chính người vợ mất nết ấy. Có người lại bảo ông Hùng đã chọn nhầm vợ nên tự rước họa vào thân. Song, như người ta vẫn bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", người ngoài đâu có "nằm trong chăn" mà biết "chăn" có "rận".

Nhưng, nhà báo Hoàng Hùng không phải người duy nhất bị vợ phóng hỏa. Sáng ngày 26-3-2011, Cao Thị Liễu (32 tuổi, ở xóm 1A xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) loan tin chồng mình là anh Nguyễn Thế Hùng (35 tuổi) bị mất tích.

Trong khi làng xóm tìm kiếm không thấy tung tích anh Hùng, Cơ quan Công an đang điều tra, thì anh Nguyễn Thế Hiếu (anh trai Nguyễn Thế Hùng) cho biết nghe em dâu nói: "Không phải tìm nữa mô (đâu), chắc là chết rồi".

Từ lời nói có vẻ như vô tình đó và những nghi vấn về thủ phạm, Cơ quan điều tra đã thẩm vấn Cao Thị Liễu. Cuối cùng, người vợ này cũng phải khai rằng mình chính là thủ phạm giết chồng.

Cũng trong tháng 2-2011, tại huyện Ninh Sơn - tỉnh Ninh Thuận cũng xảy ra một vụ vợ đốt chồng nữa.

Rạng sáng 25-2, anh Trần Công Thuận (32 tuổi) ngủ tại vườn rẫy của gia đình ở xã Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận thì bị Nguyễn Thị Kim Giang (28 tuổi) tưới xăng, châm lửa đốt, gây phỏng rất nặng. Anh Thuận được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM chữa trị nhưng không qua khỏi, đến ngày 19-4 thì tử vong.

Bị bố đẻ đổ xăng thiêu sống, cháu Linh đang đau đớn trên giường bệnh
Bị bố đẻ đổ xăng thiêu sống, cháu Linh đang đau đớn trên giường bệnh.

Và những chuyện khó tin nhưng có thật

Khoảng 21h30’ ngày 19-2-2011, tại khóm Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên (An Giang) vang lên những tiếng kêu thất thanh, cùng lúc ngọn lửa bốc lên từ nhà chị Huỳnh Thị Thúy Loan (27 tuổi).

Từ trong nhà chị Loan, một người đang bị cháy toàn thân lao ra khỏi nhà chừng 10 mét thì ngã vật xuống con hẻm nhỏ cạnh nhà, cùng lúc người ta nghe rõ tiếng chị Loan và tiếng đứa con nhỏ la hét ở trong nhà. Hàng xóm đến dập lửa và đưa cả 3 người bị nạn đi bệnh viện cấp cứu.

Ba người này gồm Phùng Quốc Anh (28 tuổi), vợ anh là Huỳnh Thị Thúy Loan (27 tuổi) và cháu Phùng Ngọc Đường (sinh 2009) (con của Anh và Loan). Trong đó chị Loan bị bỏng rất nặng vì khi hỗn loạn, do cứu chữa mọi người đã kéo chị làm cho nhiều mảng da bị bóc ra và dính xuống ván sàn. Quá trình điều tra, Cơ quan Công an làm rõ thủ phạm chính là Phùng Quốc Anh, người cũng bị bỏng nặng trong vụ cháy.

Phùng Quốc Anh và chị Huỳnh Thị Thúy Loan quen nhau và rồi nên duyên chồng vợ đã hơn 5 năm và có 2 con. Hàng ngày chồng chạy xe lôi, vợ buôn bán nhỏ kiếm sống, do cuộc sống ngày một khó khăn nên không có cách gì để tạo cho mình một nơi ở mà phải ở nhờ nhà của người anh thứ tư bên vợ, một căn nhà tạm bợ khoảng 10m2, ván sàn cũng vừa là giường ngủ vừa là nơi sinh hoạt chung của cả gia đình.

Từ trước Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, do chạy xe ở khu vực chợ hoa xuân và tiếp xúc với những người chơi đá gà nên Phùng Quốc Anh có mua bán gà và tham gia cá độ. Do bị thua độ, Quốc Anh ôm con gà mái đẻ đi bán, bỏ lại bầy gà con, cho đến ngày 19-2-2011, do hết tiền mua sữa cho con nên chị Loan bắt bầy gà con có 7 con đem bán được 60 ngàn đồng để mua sữa, nhưng Quốc Anh không đồng ý và nảy sinh cãi nhau.

Chiều cùng ngày, khi Quốc Anh chạy xe về lại cãi nhau với vợ, chị Loan cãi lại liền bị Quốc Anh lấy cây vít sửa xe đâm thẳng vào ngực vợ, may mà chị Loan né tránh nên chỉ bị xây xước nhẹ. Giận chồng không lo tiền mua sữa cho con lại còn đánh mình nên chị Loan vô nhà đóng cửa lại đuổi chồng đi. Trong nỗi căm hận, Quốc Anh đêm đó mò vào nhà với bình xăng vừa mua.

Thấy hai mẹ con chị Loan đang nằm trên sàn liền đổ xăng và châm lửa đốt, ngay lập tức ngọn lửa bùng lên. Do đứng quá gần nên lửa cháy lan sang cả người Quốc Anh.

Bị cháy, Quốc Anh đạp tung cửa chạy ra ngoài được chừng 10 mét thì gục ngã. Trong nhà, chị Loan quằn quại, đau đớn trong biển lửa quanh mình cho đến khi được mọi người dập tắt thì mặt chị đã bị cháy đen, còn da tay tuột từng mảng lớn, cháu Phùng Ngọc Đường cũng bị bỏng nặng.

Do vết bỏng quá nặng nên cả 3 người đều đã phải chuyển lên bệnh viện ở TP HCM để điều trị; trong đó chị Loan là người bị nặng nhất, bỏng trên 70%.

Một vụ án khác cũng kinh hoàng không kém mới xảy ra ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Do bất hòa với vợ, sáng 27-4-2011, Vũ Văn Quang (31 tuổi, xã Tế Thắng) đưa con trai 3 tuổi Vũ Quốc Linh đến nhà mẹ vợ ở xã Tế Tân và dùng xăng thiêu sống con...

Bi kịch này cũng bắt nguồn từ rượu chè, bài bạc. Có lần Quang đã nhốt vợ và con trong nhà rồi mở bình ga. Rất may sự việc được phát hiện kịp thời mới giúp hai mẹ con được toàn mạng…

Vì nhiều lần bị Quang đe dọa sẽ giết cả hai mẹ con nên năm 2010, chị Hà (vợ Quang) bỏ lên thành phố đi làm rồi hai người ly thân. Nhưng Quang vẫn không buông tha và luôn dọa giết cả nhà.

Đỉnh điểm của chuỗi dài bi kịch đó là sáng ngày 27-4. Vừa đến trước cổng nhà mẹ vợ, Quang dựng xe máy rồi bất ngờ mở nắp can xăng đổ lên người con trai sau đó châm lửa đốt. Dù mọi người trong nhà lao ra gạt lửa rồi bế cháu Linh, ngâm xuống ao nước gần đó để dập lửa, dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng cháu bé đã bị bỏng toàn thân.

Vũ Văn Quang sau đó đã bị Công an huyện Nông Cống bắt khẩn cấp ngay trong ngày khi đang lẩn trốn, nhưng giờ đây, với chị Hà, nỗi đau sẽ còn đeo đẳng suốt đời khi đã trao nhầm tình yêu cho kẻ ác.

Vì sao nên nỗi…

Có một câu hỏi luôn được đặt ra sau mỗi vụ án này, đó là vì sao họ lại có thể lạnh lùng giết người không ghê tay như vậy?

Tại Cơ quan Công an, Cao Thị Liễu lý giải việc mình hạ sát chồng dã man như vậy là do anh chồng thường xuyên say rượu. Vì vậy tối 25-3, khi anh Nguyễn Thế Hùng đi uống rượu bên hàng xóm say mèm tới mức hàng xóm phải cõng về. Nhưng Hùng không ngủ mà cứ nói lảm nhảm.

Một lúc sau anh đi ra giếng, chị Liễu đang ngồi trong nhà nghe tiếng uỵch rồi im lặng. Một lúc sau chị Liễu đi ra giếng thì thấy chồng nằm bên vệ cỏ. Nghĩ những lúc chồng uống rượu say chửi bới, đánh mình, Liễu kéo anh Hùng vào chuồng lợn gần giếng, lấy dây thừng cột vào cổ chồng...

Thấy chồng vẫn cọ quậy, Liễu mua 4 lít xăng, lấy quần áo chồng quấn lại rồi đổ xăng châm lửa. Mãi khi anh Hùng chết hẳn, Liễu đem xác chồng ra vườn chôn.

Hành vi giết chồng dã man của Liễu, khiến hàng xóm không khỏi bàng hoàng vì trong mắt họ, Liễu vốn dĩ là người hiền lành, ít nói, quanh năm chỉ biết cày cấy... chứ chẳng đi ra ngoài giao du xã hội bao giờ.

Người xưa có câu "khi yêu củ ấu cũng tròn", nhưng khi đã hết yêu rồi và thay vào đó là sự cùng quẫn tới mức thù hận thì những người vợ ấy lại trở thành kẻ thủ ác và xuống tay lạnh lùng với người đã bao năm "đầu ấp má kề" tàn nhẫn hơn cả những tên tội phạm chuyên nghiệp.

Giờ đây, các nạn nhân đã nằm dưới ba thước đất, những người vợ tội lỗi đều đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi giết người. Kẻ thủ ác rồi sẽ bị pháp luật trừng phạt, nhưng nạn nhân chịu nhiều bi kịch nhất là những đứa trẻ khi mồ côi cha, giờ lại "mồ côi" cả mẹ. Rồi đây trong tâm khảm của chúng sẽ không bao giờ có thể quên được bi kịch ấy, cái bi kịch mà chính người đã sinh ra chúng tự gây ra cho nhau.

Còn trong lá thư tuyệt mệnh, Vũ Văn Quang đã viết lý do đốt chính đứa con đẻ của mình rằng: "Giờ nhìn đứa con tôi cũng không biết làm sao có thể hai vợ chồng bỏ qua tất cả, chắc có lẽ khi lấy cái chết của tôi và con trai tôi, cô ấy mới tỉnh ngộ. Tôi không phải là người ích kỷ nhưng để con tôi sống phải chứng kiến cảnh bố mẹ của nó ly dị liệu nó có chấp nhận nổi không. Vì vậy tôi đã quyết định lúc nhắm mắt tôi sẽ mang nó đi theo, ngày bố mẹ nó quyết định chia tay cũng là ngày mẹ nó phải đau khổ nhất…". Người ta có câu "hổ dữ cũng không ăn thịt con", vì vậy sẽ không thể tha thứ cho một kẻ cuồng loạn như Quang.

Khó có thể thống kê hết những vụ án kiểu như vậy, bởi theo thống kê của Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, trong số 2.599 vụ giết người do nguyên nhân xã hội xảy ra trong 2 năm 2009 - 2010, có tới 20% số vụ mà thủ phạm chính là người thân thích, ruột thịt trong gia đình, họ hàng gây ra, mà nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ mâu thuẫn trong sinh hoạt, trong cuộc sống hoặc do nguyên nhân nhỏ nhặt khác.

Phân tích nguyên nhân những vụ án này, Đại tá Phạm Văn Tám, Trưởng phòng 8, Cục CSĐT tội phạm về TTXH cho biết, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội là một loại tội phạm giết người mà thủ phạm thực hiện hành vi phạm tội do bị tác động bởi những yếu tố xã hội, các quá trình xã hội xảy ra làm phát sinh mâu thuẫn trong quan hệ giữa thủ phạm và nạn nhân. Như vậy các yếu tố xã hội đã tác động, là nguyên nhân chính làm xảy ra các vụ án giết người.

Theo Nguyễn Thiêm
Công an nhân dân

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG