Phố SV Hàn Quốc

Phố SV Hàn Quốc
Hẻm 18, một con hẻm nhỏ như bao con hẻm khác nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1, TP.HCM) nhưng lại là điểm bắt đầu cho rất nhiều SV Hàn Quốc (HQ) chuẩn bị cho việc học tập và cuộc sống tại VN sau này...
Phố SV Hàn Quốc ảnh 1
Sun Ae thử một lần mặc áo dài VN - Ảnh: Minh Đức

Cứ tầm gần 8 giờ sáng hay 3 giờ chiều mỗi ngày, con hẻm nhỏ này đầy những cư dân SV đến từ "xứ sở kim chi". Từng tốp SV đi học, đi ăn hay đơn giản là uống cà phê ghế xúp để cùng nhau kháo chuyện.

Jung Se Young (23 tuổi) đã sống tại hẻm 18B gần một năm có vẻ tường tận: "Ở đây tốt lắm vì an toàn mà lại gần trường nữa".

Còn Yoon Sun Ae (20 tuổi) ngày đầu mới đến được một đàn chị cho ở trọ chung, sau đó được dẫn đi thuê phòng.

Kim Min Hwa (20 tuổi) thì may mắn hơn khi được cô bạn thân "đặt cọc" phòng từ trước. Có lẽ vì thế mà nhiều "cựu dân cư” như anh Kim (30 tuổi) đã sống tại hẻm 18 này suốt bốn năm vẫn chỉ quanh quẩn hết 18A đến 18B...

Các món chả giò, cơm sườn, bánh mì dọc hai bên con hẻm khá hợp khẩu vị của các SV Hàn lại rẻ. Se Young bảo cơm sườn là số một, mỗi lần "nạp năng lượng" đều gọi thêm một đĩa. Hủ tiếu gõ cũng được liệt vào danh sách những món ăn ưa chuộng.

Thực tế cứ thế mà truyền miệng nên SV HQ đến thuê phòng ngày càng đông. Một "thổ địa"cho biết: "Hầu như nhà nào cũng là nhà cho thuê và ở đông nhất là SV HQ. Có phòng chưa xây xong đã được SV đặt chỗ từ trước".

"Xứ người nhưng không xa lạ”

Trong môi trường mới, cuộc sống tự lập ở VN đã giúp các bạn SV xa nhà học được cách thích nghi và tiết kiệm hơn. Se Young tự mình mua bản đồ với giá vài ngàn đồng.

Sun Ae thì khoe đi xe ôm luôn được giảm giá vì biết cách lấy lòng chú xe ôm ở gần nhà. Không những thế, Sun Ae cũng "săn" được lớp dạy kèm tiếng Hàn tại Phú Mỹ Hưng...

Dịp tết cổ truyền VN là thời gian mà các SV HQ thích nhất vì được nghỉ nhiều. Một số SV tích cóp được ít tiền thì đi du lịch Nha Trang, Đà Lạt, Hội An... Số khác thì tập trung tại nhà một người bạn để tận hưởng hương vị tết.

Seon A (22 tuổi) nhớ lại: "Tết năm rồi các bạn đến phòng trọ của mình để nấu ăn. Chúng mình cùng nhau nấu ttokkuk (món ăn truyền thống trong dịp tết của người HQ)".

Còn Se Young dự tính năm nay sẽ đón tết ở khu vực đường Đề Thám (Q.1, TP.HCM) vì nơi đó có nhiều khách du lịch nước ngoài, nhiều nhà hàng sẽ mở cửa.

Min Hwa dù không có dịp ở lại VN ăn tết nhưng cho biết: "Tết Trung thu ở VN thường chỉ dành cho thiếu nhi và không được nghỉ, nhưng ở Hàn Quốc thì Tết Trung thu cũng quan trọng như Tết Nguyên đán nên mọi người đều được nghỉ. Vào ngày tết, mọi người thích chơi yut no ri (một trò chơi của người HQ). Người trẻ thì chúc tết ông bà, người lớn thì lì xì cho người nhỏ...".

Trong khi đó, anh Kim thích xách xe máy chạy vòng vòng phố vì không... kẹt xe hay thơ thẩn đến khu phố "Tây balô” kháo chuyện. "Dù đã ăn tết VN rồi nhưng năm nay tôi vẫn ở lại ăn tết nữa. Những khu phố trang trí rất đẹp, nhiều đèn và nhiều người nước ngoài. Đi chơi như vậy không thấy mệt...", Kim cho biết.

Khác với cảm giác buồn lúc đầu, giờ đây Min Hwa và Sun Ae đều cảm thấy tiếc khi về nước hoàn thành chương trình học.

Min Hwa vừa nói vừa cười bẽn lẽn: "Lúc trước ở HQ nói tiếng Việt không giỏi lắm nên khi nói "xin chào, cảm ơn" cũng thấy hồi hộp. Giờ thì có thể nói đủ thứ".

Min Hwa luôn miệng bảo cà phê VN ngon, nhất định sẽ mua về cho gia đình. Sun Ae thì nhờ cô giáo dẫn đi may một bộ áo dài VN để khoe cùng các bạn.

Se Young cười và bảo: "Môi trường làm việc tại VN rất tốt. Sau khi tốt nghiệp mình sẽ ở lại VN làm việc trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng, khách sạn...".

Theo Hồng Thành - Anh Thảo
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.